thethaovanhoa.vn

Cuộc đời cảm động của Yan Diomande

NL 10/08/2026 20:20 GMT+7

Lớn lên trong ngôi nhà có 25 người và phải lén xem bóng đá, chơi bóng chân trần trên nền đất lầy, cái chết của em gái khi mới 15 tuổi trở thành động lực lớn nhất trong cuộc đời Yan Diomande.

Lớn lên trong ngôi nhà có 25 người và phải lén xem bóng đá, chơi bóng chân trần trên nền đất lầy, cái chết của em gái khi mới 15 tuổi trở thành động lực lớn nhất trong cuộc đời Yan Diomande.

Xúc động và truyền cảm hứng, dù mới 19 tuổi nhưng Diomande là gương mặt đặc biệt của bóng đá thế giới hiện nay.

Ôm đôi giày đi ngủ

Diomande lớn lên tại Abidjan, thành phố đông dân nhất Bờ Biển Ngà, trong ngôi nhà có tới 25 người cùng chung sống. Bóng đá thuở nhỏ chỉ là những trận đấu trên nền đất với đôi dép tông trắng. "Chúng tôi không biết mình giàu hay nghèo. Chúng tôi chỉ biết thế nào là hạnh phúc", Yan nhớ lại, thường đợi mẹ đi ngủ rồi mới bật chiếc TV cũ lên xem bóng đá trong bóng tối.

Phải xem lén, với âm lượng chỉ được mở "hai nấc". Và mơ một ngày nào đó mình sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất hiện trên màn hình nhòe mờ trước mặt. Chính trong hoàn cảnh ấy, Yan bắt đầu những bước chân đầu tiên để rồi sau này vút bay không thể ngăn cản. Yan làm được điều tưởng chừng bất khả thi.

Khi mới 9 tuổi, Diomande phải di chuyển gần tới biên giới Ghana để tập luyện tại Inter Foot Sud Comoe. Tài năng đã sớm bộc lộ. Yan sút bóng mạnh đến mức được mọi người đặt biệt danh "Roberto Carlos". Nhưng biệt danh ấy không khiến Diomande thích thú. Thần tượng của Yan là Cristiano Ronaldo. Có lần, Diomande được tặng chiếc áo MU nhái và tự tay viết tên cùng số áo của Ronaldo lên lưng áo.

Phải đến khi gần 10 tuổi, gia đình mới có đủ khả năng mua cho Diomande đôi giày bóng đá đầu tiên. Họ phải tiết kiệm rất lâu để mua một món đồ vốn hết sức bình thường. Yan vui đến mức ôm "báu vật" đi ngủ. Cũng giống như cách cậu từng ôm cô em gái Roxane. Diomande khi ấy gọi em là "người đại diện" của mình. Roxane là người ủng hộ cậu nhiều nhất. Là cả cuộc đời trong cuộc đời cậu.

Năm 15 tuổi, Diomande có cơ hội sang Mỹ trong một chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá châu Phi. Tại đây, Yan phải hứng chịu một trong những cú sốc lớn nhất trên hành trình theo đuổi giấc mơ. Không đội nào muốn nhận cậu, từ Chelsea, Crystal Palace, Rangers, Olympiakos. Không CLB MLS nào bị thuyết phục.

Diomande thử việc ở Bắc Mỹ rồi sang châu Âu. Yan nhớ mình từng chơi cùng Eze và Olise, những người đã khen màn trình diễn của cậu: "Này nhóc, cậu đá hay lắm". Những lời động viên không thể an ủi Diomande.

Cuộc đời cảm động của Yan Diomande - Ảnh 1.

Diomande thăng tiến ngoạn mục sau biến cố cuộc đời

Cuộc đời thay đổi

Visa hết hạn, Diomande phải trở lại Bờ Biển Ngà. "Giấc mơ của anh coi như chấm dứt. Họ đưa anh trở lại châu Phi và chúng ta đã khóc cùng nhau", Diomande viết trong bức thư xúc động gửi Roxane trên The Players' Tribune. Chính Roxane là người động viên anh trai nhiều nhất, khuyên Yan đừng bỏ cuộc và hãy tiếp tục đá bóng.

Rồi một cánh mở ra. Leganes phát hiện ra và ký hợp đồng ngay trong ngày Yan đủ 18 tuổi. Tháng 1/2025, Diomande lên đường tới Madrid, bật khóc vì sung sướng.

Diomande vừa chạm tới thiên đường thì lập tức rơi xuống địa ngục. Ngày 29/3, anh ra mắt Leganes ngay tại Bernabeu, ngay trong lần đầu tiên được triệu tập lên đội một. Sau đó, điện thoại reo. Roxane đã qua đời. "Gia đình nói với tôi rằng ai đó đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống của em trong một bữa tiệc và em không bao giờ tỉnh lại nữa", Diomande kể.

Roxane mới 15 tuổi. Tâm hồn Diomande như vỡ vụn hoàn toàn. "Tôi nghĩ mình thậm chí không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi chỉ bị sốc, như thể tôi không còn là con người. Kể từ khi em mất, bên trong tôi chỉ còn sự trống rỗng". Kể từ đó, mỗi bàn thắng đều được Yan dành tặng Roxane. Tất cả những gì Diomande làm đều hướng về em gái. "Ước gì em vẫn còn ở đây để anh có thể nói với em rằng... chúng ta đã làm được rồi".

Yan viết: "Ngay cả trước khi anh có một đôi giày bóng đá thực sự, em đã đi nói với tất cả mọi người rằng: 'Anh trai tôi sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới'. Anh sẽ chứng minh em đã đúng, hoặc chết trong lúc cố gắng làm điều đó". Yan đã làm được. Real Madrid từng không phát hiện ra viên ngọc cách Bernabeu chỉ 30km và giờ biến Diomande thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử CLB (125+15 triệu euro). 

  NL

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN