thethaovanhoa.vn

AC Milan: Không có thời gian vô tận đâu, Amorim!

Vĩnh Nguyên 10/08/2026 06:20 GMT+7

Sau 3 trận giao hữu đầu mùa, Milan của tân HLV Ruben Amorim đã cho thấy một diện mạo mới, nhưng cũng bộc lộ không ít những hạn chế đã quen thuộc lâu nay. Ở thời điểm 2 tuần trước ngày khai mạc mùa giải, Milan chưa cho thấy sự sẵn sàng.

Sau 3 trận giao hữu đầu mùa, Milan của tân HLV Ruben Amorim đã cho thấy một diện mạo mới, nhưng cũng bộc lộ không ít những hạn chế đã quen thuộc lâu nay. Ở thời điểm 2 tuần trước ngày khai mạc mùa giải, Milan chưa cho thấy sự sẵn sàng.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả tập huấn, chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nghiêm túc nào về Milan. Họ thắng 7-0 trong trận đấu nội bộ với đội trẻ, hòa 2-2 trên sân Celtic, hòa 1-1 trước Inter rồi thua Chelsea 0-3 trong trận đấu Amorim tiếp tục chia đội hình để thử nghiệm. Những tỷ số ấy không phản ánh chính xác chất lượng của Milan, đặc biệt khi đây là giai đoạn mà HLV người Bồ Đào Nha vẫn đang cố gắng trả lời câu hỏi quan trọng nhất của mình: Ai thực sự phù hợp với dự án mới.

Milan của Amorim

Dấu ấn của Amorim đã bắt đầu xuất hiện. Milan được yêu cầu chơi chủ động hơn, pressing cao hơn, duy trì đội hình có trọng tâm cao và quan trọng nhất là hướng bóng lên phía trước thay vì thứ bóng đá chuyền ngang chậm chạp, dễ đoán thời Max Allegri. Họ phòng ngự tốt trước Inter, có những lúc khiến đối thủ không thể chuyền bóng tấn công, trong khi tuyến trên ưu tiên chơi nhanh, phải đưa ra quyết định sau 3 hay 4 đường chuyền.

Thực tế trên sân cho thấy khoảng cách giữa ý tưởng và triển khai còn rất lớn, đặc biệt trước đối thủ mạnh hơn hẳn là Chelsea. Rossoneri không có cú sút trúng đích nào và bị đối thủ kiểm soát phần lớn trận đấu. Mặc dù vậy, trận thua 0-3 (thậm chí có thể đậm hơn nếu Chelsea không 2 lần dứt điểm trúng khung gỗ) cũng không đáng bị coi là thảm họa. Milan thủng lưới bàn đầu ở phút bù giờ hiệp 1 và 2 bàn liên tiếp đầu hiệp 2, ngay sau khi họ thay tới 8 cầu thủ và đội hình còn xộc xệch ở thời điểm đối phương đạt được sự nhuần nhuyễn và ổn định cao hơn.

Cũng phải kể đến việc Milan đã bỏ ra hơn 100 triệu euro để đem về 2 tân binh đáng chú ý là tiền đạo Goncalo Ramos và trung vệ Mario Gila, tuy nhiên Ramos tập trung muộn sau kỳ nghỉ World Cup, vẫn còn đang lấy lại thể trạng, còn Gila dính chấn thương ngay từ trận ra mắt và chưa thể ra sân trở lại. Christian Pulisic, Santi Gimenez và Mike Maignan vẫn chưa tái xuất hậu World Cup 2026, do đó quá trình chuẩn bị của Milan cũng gặp nhiều khó khăn.

Chưa thể kết luận Amorim đang thất bại, nhưng việc Milan không tạo được sức ép, thiếu tự tin khi triển khai bóng, thiếu ý tưởng tấn công rõ ràng và nhập cuộc chậm chạp, dễ thủng lưới trước vẫn là tín hiệu đáng lo.

AC Milan: Không có thời gian vô tận đâu, Amorim! - Ảnh 1.

Milan kiên nhẫn, nhưng cũng cần Amorim phải dứt khoát hơn với kế hoạch của mình

Cần Amorim quyết đoán hơn

Sắp vào mùa giải mới mà Milan hiện là đội bóng lớn duy nhất chưa bán hay cho mượn bất kỳ cầu thủ nào. Amorim đã dành quá nhiều thời gian để cân nhắc, đánh giá cầu thủ. Ngay cả những người được cho là sớm muộn sẽ phải ra đi (Fikayo Tomori, Pervis Estupinan, David Odogu, Youssouf Fofana, Filippo Terracciano, Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leao, Santi Gimenez và Samuel Ricci) cũng vẫn được soi xét kỹ lưỡng qua các trận giao hữu, và điều này khiến cho công tác cải tổ đội hình bị ảnh hưởng.

Thời gian không còn nhiều nữa. Trận gặp Chelsea đã là một trong những cơ hội cuối cùng để thử nghiệm, và giờ Milan chỉ còn trận gặp Man United (15/8) trước khi chính thức khai màn Serie A gặp Torino hôm 22/8. Ngay trong tuần này, Amorim sẽ phải ra quyết định giữ ai, loại ai, mua ai. Các hoạt động mua bán của Milan đã bị đình trệ gần 1 tháng qua, khiến họ để lỡ không ít các cơ hội tốt trên thị trường, nhìn các mục tiêu lần lượt có bến đỗ mới (như Kerim Alajbegovic sang Juventus, Konstantinos Karetsas sang Dortmund).

Kiên nhẫn không đồng nghĩa với chần chừ

Có một sự thật mà Milan phải chấp nhận: Amorim không đến Italy để làm đẹp lòng bất kỳ ai không có chung quan điểm. Milan lựa chọn Amorim cũng có nghĩa họ phải chấp nhận tư duy bóng đá, sơ đồ đội hình và cách làm việc có phần cực đoan của ông. Và họ phải cực kỳ kiên nhẫn với sự lựa chọn của mình. Amorim không đến để sửa chữa, mà để xây mới. Chừng nào công cuộc tạo lập một đội bóng của chính Amorim chưa hoàn thành, ông sẵn sàng ra đi trong thất bại thay vì đi ngược lại triết lý để đổi lấy thành công tạm thời.

Những phát biểu thời Amorim còn ở Old Trafford trở lại. Dù thua đậm Chelsea 0-3, ông vẫn khẳng định đội bóng đang đi đúng hướng và nhấn mạnh rằng đây là quá trình chuẩn bị để Milan có thể sẵn sàng cho mùa giải, dù thừa nhận Milan còn "rất nhiều việc phải làm", đặc biệt trong cách xử lý bóng.

Nhưng kiên nhẫn không đồng nghĩa với chần chừ. Milan có thể cho Amorim thời gian, nhưng không phải là vô tận. Đã đến lúc nhà cầm quân người Bồ cần phải đưa ra một câu trả lời rằng ông sẽ làm gì với những gì đang có trong tay. Bán ai, cho mượn ai, mua ai đều là những quyết định mang tính sống còn với không chỉ tương lai của Milan, mà của chính bản thân ông. 

  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN