thethaovanhoa.vn

'Người hùng' Malaysia: ‘Gặp đội tuyển Việt Nam, mục tiêu duy nhất là chiến thắng’

Lâm Chi 09/08/2026 14:30 GMT+7

Ghi bàn giúp Malaysia đánh bại Philippines 1-0 để giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, G Pavithran lập tức hướng sự chú ý tới cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam và khẳng định Malaysia chỉ có một mục tiêu là chiến thắng.

Ghi bàn giúp Malaysia đánh bại Philippines 1-0 để giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, G Pavithran lập tức hướng sự chú ý tới cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam và khẳng định Malaysia chỉ có một mục tiêu là chiến thắng.

Pavithran tin rằng sự cổ vũ của người hâm mộ, những người đã lấp đầy sân vận động trong trận đấu cuối cùng tại bảng B, là dấu hiệu cho thấy đội tuyển Malaysia sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam.

'Người hùng' Malaysia: ‘Gặp đội tuyển Việt Nam, mục tiêu duy nhất là chiến thắng’ - Ảnh 1.

G Pavithran và màn ăn mừng bàn thắng độc đáo vào lưới đội tuyển Philippines.Ảnh: Bernama

Thậm chí, Pavithran cho rằng lợi thế được thi đấu trên sân nhà là điều đội tuyển Malaysia cần tận dụng tối đa để hướng tới chiến thắng.

"Nếu nhìn vào trận đấu tối qua, người hâm mộ đều đến sân và các khán đài chật kín. Tôi nghĩ trận gặp Việt Nam cũng sẽ như vậy, sân sẽ kín chỗ.

Vì thế, đó là lợi thế của chúng tôi khi được thi đấu trên sân nhà. Mục tiêu của chúng tôi vẫn như vậy, chúng tôi thi đấu để giành chiến thắng. Đó là mục tiêu duy nhất của chúng tôi trong trận đấu hôm đó", Pavithran trả lời phỏng vấn Hmetro.

Bàn thắng của Pavithran giúp Malaysia kết thúc bảng B ở vị trí thứ hai với 9 điểm, trong khi Thái Lan đứng đầu bảng sau khi giành 12 điểm.

Với Pavithran, chiến thắng trước Philippines cũng giúp anh có thêm cơ hội tận hưởng những trải nghiệm lớn hơn trong màu áo đội tuyển Malaysia, sau khi trước đó thừa nhận đã chịu đôi chút áp lực ở trận ra quân gặp Myanmar.

Pavithran cho biết sự động viên từ HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe, cùng các đồng đội đã giúp anh vượt qua giai đoạn đó.

"Nếu nói về trận đầu tiên gặp Myanmar, khi ấy tôi có một chút áp lực. Sau trận đấu đó, trước tiên tôi muốn cảm ơn HLV Tan, người luôn động viên, không nổi giận và luôn dành cho tôi sự ủng hộ. Các đồng đội của tôi cũng vậy, họ luôn ủng hộ tôi", anh nói.

Sau khi Philippines trở thành "nạn nhân" của bàn thắng do Pavithran ghi được, đội tuyển Việt Nam giờ đây là mục tiêu tiếp theo của anh cùng các đồng đội. Malaysia sẽ bước vào trận bán kết lượt đi với lợi thế được thi đấu trên sân nhà.

Đồng đội của Pavithran, Wan Kuzain cũng có chung quan điểm. Tiền vệ 28 tuổi có lần đầu tiên đá chính cho Malaysia trong trận gặp Philippines tại sân bóng đá Kuala Lumpur, Cheras tối qua. Anh cũng đóng góp một pha kiến tạo, giúp đội tuyển Malaysia giành quyền góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

Với Wan Kuzain, chiến thắng này đặc biệt ý nghĩa khi Malaysia phải bước vào trận đấu dưới áp lực rất lớn. Tuy nhiên, anh không muốn thành công đó ảnh hưởng đến sự tập trung của toàn đội cho nhiệm vụ tiếp theo.

'Người hùng' Malaysia: ‘Gặp đội tuyển Việt Nam, mục tiêu duy nhất là chiến thắng’ - Ảnh 2.

Wan Kuzain nỗ lực kiểm soát bóng trước sự truy cản của ba cầu thủ Philippines trong trận đấu bảng B ASEAN Hyundai Cup 2026.Ảnh: Bernama

"Thật tuyệt vời. Tất nhiên, đây là lần đầu tiên tôi đá chính và quan trọng nhất là giành được chiến thắng. Điều đó thực sự tuyệt vời.

Trận đấu này mang đến áp lực rất lớn và việc giành quyền vào bán kết đem lại một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Tôi không thể đòi hỏi điều gì tốt hơn thế".

Wan Kuzain cho biết điều quan trọng lúc này là tận hưởng chiến thắng trước khi các cầu thủ trở lại làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này trong hôm nay (tối qua). Sau đó, rất nhanh thôi, vào ngày hôm sau, chúng tôi sẽ nói rằng giờ là lúc chuẩn bị cho một trận đấu khác.

Nhưng vào lúc này, chúng tôi chỉ muốn tận hưởng chiến thắng và thành công này trước khi tập trung vào đội tuyển Việt Nam", anh nói.

Chiến thắng tại Cheras cũng nối dài những kỷ niệm đẹp của Wan Kuzain tại sân đấu này, sau khi anh từng ghi bàn trong lần Malaysia thi đấu tại đây trước đó.

Tuy nhiên, Wan Kuzain coi trọng hơn cả sự cổ vũ của người hâm mộ lấp đầy các khán đài. Anh tin rằng sự ủng hộ như vậy là điều đội tuyển Malaysia rất cần khi đối đầu đội tuyển Việt Nam.

"Các cầu thủ và đội bóng này đã chứng minh rằng chúng tôi xứng đáng nhận được tất cả sự ủng hộ mà mọi người có thể dành cho mình.

Tất nhiên, thi đấu tại Cheras, sân này nhỏ hơn Bukit Jalil và chúng ta có thể thấy sự cổ vũ mà chúng tôi nhận được hôm nay, khi sân vận động chật kín khán giả.

Vì vậy, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể mong muốn. Chỉ cần sự ủng hộ, những thông điệp tích cực và tất cả những gì đi kèm với điều đó, chúng tôi đều có thể tận dụng".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN