Một cầu thủ Thái Lan đã qua đời ngay trên sân sau khi bị sét đánh, trong khi đó nhiều cầu thủ khác cũng bị thương.
Một cầu thủ Thái Lan đã qua đời ngay trên sân sau khi bị sét đánh, trong khi đó nhiều cầu thủ khác cũng bị thương.
Ngày 4/8, một sự việc đau lòng đã xảy ra với bóng đá địa phương Thái Lan khi Safwan Awae, tân binh của đội bóng hạng 3 Yala FC, đột ngột qua đời sau khi bị sét đánh ngay trên sân vận động Santiphap, huyện Su-ngai Kolok, tỉnh Narathiwat, trong lúc thi đấu ở giải GOLOK FA Cup.
Tai nạn bất ngờ xảy ra trong thời gian trận đấu diễn ra, khiến nhiều cầu thủ bị thương. Trong đó, cựu tiền đạo của Pattani FC, Safwan Awae, bị thương nặng nhất và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi.

Safwan Awae qua đời sau khi bị sét đánh ngay trên sân vận - Ảnh: LĐBĐ Thái Lan
Đáng chú ý, Safwan Awae mới chỉ ký hợp đồng và chính thức ra mắt với tư cách là cầu thủ mới của Yala FC được vài ngày trước khi gặp tai nạn thương tâm này.
Yala FC sau đó đăng tải thông báo bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Safwan Awae, tân binh của đội bóng. Trước khi gia nhập Yala FC, anh từng khoác áo Pattani FC với số áo 17.
LĐBĐ Thái Lan gần đây đã gửi thông điệp: "LĐBĐ Thái Lan xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Safwan Awae, cầu thủ của Yala FC, người đã thiệt mạng do bị sét đánh trong lúc tham gia một trận đấu bóng đá địa phương".
"LĐBĐ Thái Lan xin bày tỏ sự tiếc thương trước mất mát to lớn này, đồng thời gửi lời động viên tới gia đình, những người liên quan và câu lạc bộ Yala FC trong thời khắc đau buồn này", LĐBĐ Thái Lan viết.
Trang Kapook cho biết bất kể giải đấu hay địa điểm tổ chức ở đâu, các trận đấu cần phải tạm hoãn ngay khi thời tiết diễn biến xấu, nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, trọng tài và tất cả những người có mặt trên sân.