thethaovanhoa.vn

Hàng công Indonesia như cơn gió thoảng khi vấp phải “bức tường đá” của ĐT Việt Nam

HT 04/08/2026 08:01 GMT+7

Không những phải nhận 3 bàn thua ngay trên sân nhà Pakansari, tuyển Indonesia còn bất lực hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành Patrik Lê Giang trong trận thua Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.

Không những phải nhận 3 bàn thua ngay trên sân nhà Pakansari, tuyển Indonesia còn bất lực hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành Patrik Lê Giang trong trận thua Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.

Tuy cầm bóng 58% nhưng cả trận Indonesia chỉ thực hiện được 11 pha dứt điểm và chỉ 3 trong số đó đi trúng đích. Thủ môn Patrik Lê Giang không thực sự phải "làm việc" đúng nghĩa lần nào trong suốt trận đấu ở sân Pakansari.

Sở dĩ "người gác đền" của tuyển Việt Nam rơi vào tình trạng "thất nghiệp" là bởi các trung vệ và hậu vệ áo trắng đã chơi tỉnh táo và kiểm soát tốt các mũi tấn công chủ lực của Indonesia.

Trước trận đấu này, truyền thông Indonesia và báo chí Đông Nam Á đã ca ngợi trung phong cao 1m96 Baker và nhạc trưởng Thom Haye của "Garuda". Người thì được ví như "Erling Haaland của Indonesia", người thì được coi là "bộ não" của đội bóng xứ vạn đảo.

Không những phải nhận 3 bàn thua ngay trên sân nhà Pakansari, tuyển Indonesia còn bất lực hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành Patrik Lê Giang trong trận thua Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Bola

Không những phải nhận 3 bàn thua ngay trên sân nhà Pakansari, tuyển Indonesia còn bất lực hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành Patrik Lê Giang trong trận thua Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Bola

Nhưng cả Thom Haye lẫn Baker đều trở nên "vô hại" khi gặp phải các trung vệ và hậu vệ Việt Nam. Baker "đói bóng" nghiêm trọng, bị các trung vệ Việt Nam theo sát, cả trận chỉ có đúng 3 lần dứt điểm và chỉ 1 trúng đích (không nguy hiểm với Patrik Lê Giang).

Thom Haye cũng bị theo sát mỗi khi cầm bóng bên phần sân tuyển Việt Nam, không thể kết nối với Baker hay tung ra những đường chuyền thuận lợi cho các cầu thủ tấn công còn lại của Indonesia. 

Cả trận nhạc trưởng của Indonesia không thể thực hiện quả căng ngang chính xác nào, không có đường chuyền quyết định nào, cũng chỉ 2 lần chuyền chính xác vào cấm địa tuyển Việt Nam trong số 10 đường chuyền anh thực hiện. Cầu thủ được coi là linh hồn trong lối chơi của Indonesia cũng chỉ có 3 pha dứt điểm và chỉ trúng đích 1 lần. Lí do? Các hậu vệ áo trắng không cho Thom Haye không gian chơi bóng và không có phút nào rảnh chân.

Bộ ba trung vệ Xuân Mạnh Thành Chung và Bùi Hoàng Việt Anh đã dựng lên "bức tường" màu trắng trước khung thành Patrik Lê Giang khiến Indonesia hoàn toàn bế tắc.

Xuân Mạnh thắng 7/12 lần đấu tay đôi và 5/8 lần tranh chấp bóng bổng với đối thủ. Những tỷ lệ chiến thắng này của Thanh Chung đều là 100% trong khi Bùi Hoàng Việt Anh thắng 4/5 lần đấu tay đôi với cầu thủ Indonesia gồm 1 lần bóng bổng và 3 lần bóng sệt.

Ở cánh trái, Văn Vĩ toàn thắng 3/3 lần đấu tay đôi với cầu thủ Indonesia còn Trương Tiến Anh ở cánh phải thắng 3/5 lần tranh chấp trực tiếp với đối thủ.

Khi các hậu vệ biên và trung vệ của tuyển Việt Nam chơi quá đều chân, những nỗ lực lên bóng của Indonesia chỉ như cơn gió thoảng và chỉ tô điểm thêm cho sức mạnh tuyệt đối mà tuyển Việt Nam thể hiện ngay tại sân Pakansari.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN