thethaovanhoa.vn

Inter Milan: Thong thả “vá” hàng thủ

V.N 04/08/2026 14:48 GMT+7

Trong khi các đại kình địch gặp rất nhiều thử thách trong công tác chuẩn bị mùa giải mới, tân vương Inter Milan lại tỏ ra khá thảnh thơi. Những lợi thế rất lớn giúp họ có thể tự tin hướng đến chiến dịch bảo vệ danh hiệu mà không cần đầu tư quá mạnh tay.

Trong khi các đại kình địch gặp rất nhiều thử thách trong công tác chuẩn bị mùa giải mới, tân vương Inter Milan lại tỏ ra khá thảnh thơi. Những lợi thế rất lớn giúp họ có thể tự tin hướng đến chiến dịch bảo vệ danh hiệu mà không cần đầu tư quá mạnh tay.

Milan đã vung 74 triệu euro (chưa tính phụ phí) chỉ riêng để đưa về tiền đạo Goncalo Ramos. Juventus cũng chi khoảng chừng ấy tiền cho bộ đôi tấn công Kolo Muani và Kerim Alajbegovic. Cả hai đối thủ truyền thống ấy đều đầu tư rất mạnh cho hàng công, trong khi đấy lại là khu vực mà Inter chẳng phải bận tâm chút nào. Bộ tứ tiền đạo Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Yoan-Ange Bonny và Pio Esposito thực sự là quá "khủng" trên bình diện Serie A, vượt trội hoàn toàn kể cả khi Milan, Juventus hay Napoli tiếp tục mua thêm.

Nhưng hàng thủ lại là câu chuyện khác. Với việc hàng loạt lão tướng chia tay sau khi mãn hạn hợp đồng vào cuối mùa giải vừa qua, tuyến phòng ngự của Nerazzurri trở nên cực kỳ mỏng và phải được bù đắp. Thủ môn Yann Sommer, cặp trung vệ Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, hậu vệ cánh Matteo Darmian đều đã ra đi. Đáng tiếc nhất là ngôi sao chạy cánh phải Denzel Dumfries mất vào tay Real Madrid với mức phí giải phóng hợp đồng được xem là quá rẻ, chỉ 20 triệu euro. Sự ra đi của cầu thủ người Hà Lan chính là mối bận tâm lớn nhất của Inter, nhưng hiện họ chưa tìm được người thay thế xứng đáng.

Inter Milan: Thong thả “vá” hàng thủ - Ảnh 1.

Inter chẳng tốn euro nào để có tân binh chất lượng như John Stones

Do hầu hết các cầu thủ ra đi đều chỉ thuộc đội hình dự bị, Inter không gặp áp lực trong việc tìm kiếm giải pháp thay thế. Thủ môn Ivan Provedel được đưa về từ Lazio với chi phí chỉ 3 triệu euro để làm dự bị hoặc xoay vòng với Josep Martinez, người được tin tưởng giao suất bắt chính sau khi Sommer rời đi. Mới 32 tuổi, giàu kinh nghiệm và giá lại cực rẻ, Provedel rõ ràng là sự đảm bảo cho khung thành của Inter trong ít nhất 2-3 năm nữa.

Mới nhất, tuyển thủ Anh John Stones đã cập bến từ Man City theo dạng chuyển nhượng tự do, là thắng lợi tiếp theo của chính sách "ngon, bổ, miễn phí" mà Inter theo đuổi dưới thời Chủ tịch Beppe Marotta. Juventus, Roma và một số đội bóng Premier League đã theo đuổi Stones nhưng Inter là đội chiến thắng. Chất lượng, đẳng cấp và kinh nghiệm của trung vệ 32 tuổi là không phải bàn cãi, chắc chắn sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng thủ Inter. Mối băn khoăn duy nhất là tiền sử chấn thương đáng lo ngại của cầu thủ này, tuy nhiên Inter luôn là đội bóng lớn kiểm soát chấn thương tốt nhất ở Serie A trong nhiều mùa giải qua.

Ngoài bộ đôi kể trên, Inter đã mua lại tiền vệ Alexandar Stankovic (con trai cựu tiền vệ Dejan Stankovic) từ Club Brugge và cầu thủ trẻ Yannis Massolin từ Modena.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN