Sau khi tạo được những trận đấu cân bằng liên tiếp với tuyển Thái Lan thì tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại chóng vánh 0-3 trước đối thủ này ở chặng 1 SEA V.Cup 2026. Chuyện gì đã xảy ra?
Sau khi tạo được những trận đấu cân bằng liên tiếp với tuyển Thái Lan thì tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại chóng vánh 0-3 trước đối thủ này ở chặng 1 SEA V.Cup 2026. Chuyện gì đã xảy ra?
Cuối năm 2025, người hâm mộ Việt Nam còn tiếc nuối vô vàn khi chúng ta bỏ lỡ tới 5 "championship point" trong trận đấu tranh HCV SEA Games 33 với Thái Lan vào thời điểm họ có đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất.
Nhưng tối 2/8 tuyệt đối không có cảm giác tiếc nuối nào. Chỉ có nỗi buồn và nỗi thất vọng đến cùng cực bao trùm nhà thi đấu Đông Anh khi các học trò HLV Tuấn Kiệt thua tan nát Thái Lan sau 3 set.
Như để làm cho cảm giác thất vọng được đẩy đến tột cùng giới hạn, tuyển Thái Lan không có 4 ngôi sao hàng đầu gồm chủ công Chatchu-on Moksri, phụ công Thatdao, đối chuyền Pimpichaya và chuyền hai Pornpun trong lần sang Việt Nam này.

Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3 ở chặng 1 SEA V.Cup 2026. Ảnh: TVA
Đối thủ không dùng đội hình mạnh nhất còn chúng ta có đủ thời gian tập luyện và chuẩn bị cả thể lực lẫn chuyên môn, có gần đủ những cầu thủ tốt nhất nhưng cuối cùng lại chơi trận đấu thất vọng nhất trước Thái Lan trong nhiều năm trở lại đây.
Tuyển Thái Lan không đến từ hành tinh khác dù họ đã chơi rất hay như trước nay thường thấy. Vấn đề là tuyển Việt Nam tệ đủ đường, từ bước 1 tới tâm lý thi đấu, từ chắn bóng đến tấn công.
Có những vấn đề không mới nhưng nỗi thất vọng thì chưa cũ bao giờ. Như những tình huống lỗi bước 1 liên tiếp khi đối thủ phát bóng không quá khó. Có những sự sụp đổ tâm lý quá dễ dàng chỉ sau chuỗi lên 4-5 điểm liên tiếp của đối phương. Có nỗi buồn mang tên Trần Thị Thanh Thúy khi không ai tưởng tượng được "4T" lại "đuối" đến vậy dù cũng không ai kỳ vọng cô có thể ghi cả serie điểm.
Người Thái mang đến Hà Nội một số gương mặt mới nhưng lối chơi của họ thì không mới. Nhưng chúng ta vẫn không biết làm thế nào để chống lại những cú đập của họ.
Hàng chắn của tuyển nữ Việt Nam gần như "biến mất" trong phần lớn thời gian của trận đấu. Các phụ công của chúng ta ráp chắn chậm hoặc không kín. Nhiều tình huống lại còn chắn đơn.
Tuy nhiên, Bích Thủy và Như Anh vẫn làm khá tốt ở khâu tấn công. Đáng tiếc là các cầu công ở hai biên của tuyển Việt Nam lại không thể chơi thực sự hiệu quả khi họ bị chắn rất rát và Thái Lan phòng ngự hàng sau khá mượt mà.
Vẫn phải dành nhiều lời khen và sự thừa nhận cho đẳng cấp vượt trội của tuyển Thái Lan. Họ đã chứng tỏ vì sao họ thống trị bóng chuyền nữ Đông Nam Á suốt hơn 2 thập kỷ qua khi chơi một trận đấu áp đảo hoàn toàn và thắng quá thuyết phục.
Nhưng có lẽ đã đến lúc tuyển Việt Nam cần những chương trình tập luyện chuyên biệt để gấp rút cải thiện khâu bước 1 và tâm lý thi đấu, hai điểm yếu lớn đã khiến chúng ta sụp đổ quá nhanh chóng trong trận đấu đáng quên này.