thethaovanhoa.vn

10 năm rời xa màn ảnh, Park Bo Kyung tái xuất ấn tượng với giải Rồng Xanh Daesang danh giá

Phúc Quyên (tổng hợp) 02/08/2026 11:00 GMT+7

Chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5 không chỉ mang về cho Park Bo Kyung chiếc cúp lớn đầu tiên - Daesang (Grand Prize) - sau hơn hai thập kỷ theo đuổi diễn xuất, mà còn khép lại hành trình trở lại đầy ngoạn mục sau hơn 10 năm gần như rời xa màn ảnh để chăm lo gia đình.

Chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5 không chỉ mang về cho Park Bo Kyung chiếc cúp lớn đầu tiên - Daesang (Grand Prize) - sau hơn hai thập kỷ theo đuổi diễn xuất, mà còn khép lại hành trình trở lại đầy ngoạn mục sau hơn 10 năm gần như rời xa màn ảnh để chăm lo gia đình.

Khoảnh khắc nữ diễn viên nghẹn ngào nói: "Tôi đã làm mất chiếc nhẫn đính hôn, nhưng giờ chồng tôi và tôi đã có một cặp cúp giống nhau", trong khi nam diễn viên Jin Sun Kyu lặng lẽ bật khóc dưới hàng ghế khán giả, nhanh chóng trở thành hình ảnh gây xúc động nhất lễ trao giải năm nay.

Hơn 10 năm lùi lại vì gia đình, Park Bo Kyung tái xuất ấn tượng với giải Rồng Xanh Daesang danh giá - Ảnh 1.

Park Bo Kyung phát biểu khi lên nhận giải Daesang Truyền hình Rồng Xanh 2026

Đằng sau vinh quang đến muộn ấy là câu chuyện về một nữ diễn viên từng chấp nhận lùi về phía sau, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và cuối cùng chứng minh rằng, với người nghệ sĩ, tài năng và sự bền bỉ rồi sẽ có ngày được đền đáp.

Chưa bao giờ từ bỏ ước mơ diễn xuất

Nếu chỉ nhìn vào những thành công gần đây của Park Bo Kyung (44 tuổi), nhiều người sẽ nghĩ cô là gương mặt mới được chú ý của màn ảnh Hàn Quốc. Thực tế, nữ diễn viên đã có hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, bắt đầu từ sân khấu kịch – nơi không có ánh đèn hào nhoáng hay mức cát-xê đáng mơ ước, nhưng lại là cái nôi nuôi dưỡng rất nhiều diễn viên thực lực của Hàn Quốc.

Chính tại đoàn kịch Gaki, Park Bo Kyung gặp Jin Sun Kyu. Khi ấy, cả hai đều là những diễn viên trẻ vô danh, ngày ngày rong ruổi giữa các sân khấu nhỏ, sống bằng niềm đam mê nhiều hơn là thu nhập. Họ yêu nhau trong những năm tháng khó khăn nhất, khi tương lai vẫn là dấu hỏi lớn và không ai dám chắc liệu mình có thể tồn tại trong một ngành công nghiệp giải trí cạnh tranh khốc liệt.

Hơn 10 năm lùi lại vì gia đình, Park Bo Kyung tái xuất ấn tượng với giải Rồng Xanh Daesang danh giá - Ảnh 2.

Park Bo Kyung cùng chồng - Jin Sun Kyu tại lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh 2026

Sau khi kết hôn vào năm 2011, cuộc sống của cả hai vẫn chưa khá hơn. Họ tiếp tục theo đuổi diễn xuất trong khi gánh trên vai áp lực cơm áo. Đến khi có con, Park Bo Kyung quyết định tạm dừng sự nghiệp để dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Đó không phải lựa chọn dễ dàng với một diễn viên đang ở độ tuổi sung sức nhất, bởi tại Hàn Quốc, chỉ cần rời xa màn ảnh vài năm cũng đủ để một nghệ sĩ bị lãng quên.

Thế nhưng, Park Bo Kyung chưa bao giờ coi đó là sự từ bỏ. Với cô, gia đình là điều cần ưu tiên ở giai đoạn ấy, còn diễn xuất vẫn luôn là nghề mà cô muốn quay trở lại khi có cơ hội.

Trong khi Park Bo Kyung lặng lẽ ở phía sau, sự nghiệp của Jin Sun Kyu bắt đầu khởi sắc. Sau nhiều năm đóng vai phụ, nam diễn viên có bước ngoặt lớn với bộ phim điện ảnh The Outlaws. Năm 2017, anh giành giải Truyền hình Rồng Xanh ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Đứng trên sân khấu, Jin Sun Kyu bật khóc vì cuối cùng những năm tháng vô danh cũng được đền đáp. Phía sau cánh gà, Park Bo Kyung cũng rơi nước mắt khi chứng kiến chồng chạm tay vào thành quả mà cả hai từng cùng nhau mơ ước.

Hơn 10 năm lùi lại vì gia đình, Park Bo Kyung tái xuất ấn tượng với giải Rồng Xanh Daesang danh giá - Ảnh 3.

Park Bo Kyung bên chiếc cúp giải thưởng Rồng Xanh danh giá bên cạnh chồng - Jin Sun Kyu

Gần một thập kỷ sau, khi cả hai cùng được đề cử giải Truyền hình Rồng Xanh 2026, Jin Sun Kyu xúc động chia sẻ trên mạng xã hội: "Một điều kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Cả hai vợ chồng đều được đề cử, đó là niềm vinh dự của cả gia đình". Anh còn gọi đây là khoảnh khắc mà hai người từng mơ tới từ những ngày đầu mới cưới.

Có lẽ hiếm cặp đôi nào của làng giải trí Hàn Quốc lại đi cùng nhau trên một hành trình dài như Park Bo Kyung và Jin Sun Kyu. Họ không nổi tiếng cùng lúc, cũng không bước lên đỉnh cao sự nghiệp cùng thời điểm. Người này luôn sẵn sàng lùi lại một bước để người kia tiến lên. Và rồi cuối cùng, cuộc đời đã dành cho cả hai món quà đẹp nhất.

Khoảnh khắc khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động

Khi quyết định trở lại diễn xuất, Park Bo Kyung không nhận ngay những vai diễn lớn. Cô bắt đầu lại gần như từ đầu, xuất hiện trong các vai phụ với thời lượng không nhiều nhưng luôn cố gắng để mỗi lần lên hình đều để lại dấu ấn.

Khán giả dần nhớ đến cô qua Little Women (Ba chị em – 2022), rồi The Good Bad Mother (Người mẹ tồi của tôi – 2023) sau đó là Hopeless (Đường cùng – 2023). Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn nhiều lần đánh giá Park Bo Kyung là mẫu diễn viên có khả năng "đánh cắp" sự chú ý dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh. Lối diễn tiết chế, ánh mắt giàu cảm xúc và khả năng khắc họa nội tâm nhân vật giúp cô trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn tin tưởng.

Hơn 10 năm lùi lại vì gia đình, Park Bo Kyung tái xuất ấn tượng với giải Rồng Xanh Daesang danh giá - Ảnh 4.

Park Bo Kyung tại lễ trao giải Rồng Xanh 2026

Bước ngoặt lớn nhất đến với The Art of Sarah (Nghệ thuật lừa dối của Sarah – 2026). Bộ phim không chỉ giúp Shin Hae Sun giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc mà còn mang về cho Park Bo Kyung chiến thắng đầu tiên tại lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh 2026 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Khi tên mình được xướng lên, nữ diễn viên gần như không giấu nổi sự xúc động. Thay vì nói về những khó khăn đã trải qua, cô lựa chọn chia sẻ bằng một câu chuyện rất riêng với người bạn đời: "Tôi đã làm mất chiếc nhẫn đính hôn, vì thế từ đó đến nay chúng tôi chẳng còn món đồ đôi nào nữa. Nhưng giờ đây, tôi đã có chiếc cúp giống hệt của anh ấy và lần này tôi sẽ không để mất. Cứ như thể hôm nay là ngày đầu tiên của chúng tôi vậy".

Cả khán phòng bật cười, rồi ngay sau đó lặng đi khi máy quay chuyển xuống hàng ghế khán giả. Jin Sun Kyu ngồi đó, liên tục lau nước mắt. Người đàn ông từng khóc vì chiến thắng của chính mình vào năm 2017 giờ lại khóc vì hạnh phúc khi chứng kiến vợ nhận chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp.

Hơn 10 năm lùi lại vì gia đình, Park Bo Kyung tái xuất ấn tượng với giải Rồng Xanh Daesang danh giá - Ảnh 5.

Jin Sun Kyu bật khóc khi vợ anh - Park Bo Kyung giành chiến thắng tại lễ trao giải Rồng Xanh 2026

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn Hàn Quốc. Nhiều khán giả gọi đây là "cái kết đẹp như phim", bởi sau gần 10 năm, hai vợ chồng đã đổi vai cho nhau. Ngày trước, Park Bo Kyung là người đứng sau sân khấu nhìn chồng nhận giải. Còn bây giờ, Jin Sun Kyu lại trở thành người ngồi dưới khán đài, dõi theo vợ bằng ánh mắt đầy tự hào.

Điều khiến chiến thắng của Park Bo Kyung trở nên đặc biệt không chỉ là chiếc cúp. Đó còn là sự ghi nhận dành cho một diễn viên từng có hơn 10 năm gần như biến mất khỏi màn ảnh nhưng vẫn đủ bản lĩnh để bắt đầu lại từ đầu. Trong một ngành công nghiệp luôn chuyển động, nơi những gương mặt mới liên tục xuất hiện, việc một nữ diễn viên ngoài 40 tuổi trở lại và giành giải thưởng lớn là câu chuyện hiếm gặp.

Trở thành cái tên được công nhận bằng chính thực lực

Trong nhiều năm, mỗi khi truyền thông nhắc đến Park Bo Kyung, cái tên của cô thường đi kèm dòng giới thiệu: "vợ của Jin Sun Kyu". Điều đó không có gì sai, bởi chồng cô là một trong những diễn viên thực lực được yêu mến nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính Park Bo Kyung cũng hiểu rằng một diễn viên chỉ thực sự được nhớ đến khi khán giả gọi tên mình vì vai diễn, chứ không phải vì mối quan hệ với người khác.

Những năm gần đây, cô từng bước thay đổi điều đó. Không ồn ào trên truyền thông, không xây dựng hình ảnh ngôi sao, Park Bo Kyung lựa chọn cách đơn giản nhất để khẳng định bản thân: diễn thật tốt. Từ Little Women, The Good Bad Mother, Hopeless đến The Art of Sarah, mỗi vai diễn đều cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của nữ diễn viên.

Hơn 10 năm lùi lại vì gia đình, Park Bo Kyung tái xuất ấn tượng với giải Rồng Xanh Daesang danh giá - Ảnh 6.

Park Bo Kyung trong phim "Hopeless"

Cô có thể là một người mẹ đầy tổn thương, một người phụ nữ mạnh mẽ hay một nhân vật chất chứa nhiều mâu thuẫn nội tâm. Điểm chung là nhân vật nào cũng mang đến cảm giác chân thực, khiến người xem tin rằng họ đang tồn tại ngoài đời.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm, Park Bo Kyung từng chia sẻ rằng điều hấp dẫn nhất ở diễn xuất là cơ hội được gặp gỡ nhiều con người khác nhau thông qua từng nhân vật. Cô cho biết luôn cố gắng tìm hiểu kỹ tâm lý nhân vật để thể hiện họ bằng sự chân thành thay vì những biểu hiện cường điệu. Chính triết lý làm nghề ấy giúp Park Bo Kyung được đánh giá là một trong những diễn viên phụ có chiều sâu nhất của màn ảnh Hàn hiện nay.

Chiếc cúp Rồng Xanh vì thế không chỉ là phần thưởng cho riêng vai diễn trong The Art of Sarah. Nó còn là lời khẳng định rằng hơn 20 năm bền bỉ với nghề của Park Bo Kyung đã được ghi nhận xứng đáng.

Hơn 10 năm lùi lại vì gia đình, Park Bo Kyung tái xuất ấn tượng với giải Rồng Xanh Daesang danh giá - Ảnh 7.

Park Bo Kyung trong phim "The Art of Sarah". Ảnh: Internet

Có người nói thành công của cô đến quá muộn. Nhưng nhìn cách Jin Sun Kyu bật khóc dưới hàng ghế khán giả, nhìn nụ cười xen lẫn nước mắt của Park Bo Kyung trên sân khấu, có lẽ "muộn" chưa bao giờ là điều quan trọng nhất. Điều đáng quý là sau tất cả những năm tháng lặng lẽ, cả hai đều đã thực hiện được giấc mơ từng ấp ủ từ thuở còn là đôi diễn viên sân khấu nghèo: cùng đứng trên đỉnh cao bằng chính tài năng của mình.

Giờ đây, Park Bo Kyung không còn được biết đến đơn thuần là "vợ của Jin Sun Kyu". Cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên thực lực được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả yêu mến. Và nếu chiếc cúp Rồng Xanh đầu tiên là dấu mốc khép lại hành trình chờ đợi hơn một thập kỷ, thì nó cũng mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho người phụ nữ đã chứng minh rằng, trong nghệ thuật, sự kiên trì đôi khi còn tạo nên những điều kỳ diệu hơn cả tài năng.

Danh sách giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh 2026:

- Daesang (Grand Prize): Kim Go Eun

- Phim hay nhất: The Legend of Kitchen Soldier

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Park Hae Soo (The Scarecrow)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Shin Hye Sun (The Art of Sarah)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yoon Kyung Ho (The Legend of Kitchen Soldier)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Park Bo Kyung (The Art of Sarah)

- Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Jae Won (Yumi's Cells 3)

- Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Jeon So Young (If Wishes Could Kill)

- Ngôi sao được yêu thích nhất: Go Youn Jung, Byeon Woo Seok

- Thần tượng toàn cầu: Go Youn Jung

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN