thethaovanhoa.vn

Báo Singapore: 'Trận hòa quả cảm trước đội tuyển Việt Nam'

Lâm Chi 01/08/2026 05:22 GMT+7

Straits Times nhận định Singapore là đội ở cửa dưới nhưng đã chơi một trận xuất sắc để giật lấy một điểm trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam.

Straits Times nhận định Singapore là đội ở cửa dưới và đã chơi một trận xuất sắc để giật lấy một điểm trên sân Mỹ Đình.

Theo đó, đội tuyển Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A ASEAN Championship sau khi cầm hòa chủ nhà và đương kim vô địch Việt Nam 0-0 trên sân Mỹ Đình tối 31/7.

Bị đánh giá thấp hơn với vị trí 148 thế giới, nhưng Singapore đã chơi sòng phẳng trước đội tuyển Việt Nam (hạng 99 FIFA) để giành một điểm quý giá. Sau ba lượt trận, "Những chú sư tử" có 7 điểm nhờ các chiến thắng trước Campuchia (2-1), Timor Leste (2-0) và trận hòa Việt Nam.

Trong trận đấu còn lại của ngày 31/7, Indonesia thắng Timor Leste 3-0 để vươn lên vị trí thứ hai với 6 điểm sau hai trận. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ ba với 4 điểm sau hai lượt đấu.

Singapore sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc tiếp đón Indonesia trên sân Jalan Besar ngày 7/8. Đội bóng đảo quốc sẽ giành vé vào bán kết nếu đánh bại Indonesia.

Báo Singapore: 'Trận hòa quả cảm trước đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 1.

Singapore đã chơi kiên cường trước đội chủ nhà Việt Nam.Ảnh: Hoàng Linh

HLV Gavin Lee tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò, dù vẫn tiếc nuối vì không thể giành trọn 3 điểm.

"Nhiều khía cạnh của trận đấu là rất tích cực. Nhưng chúng tôi đến đây để giành chiến thắng và điều đó đã không xảy ra, vì vậy đội vẫn cần tiến thêm một bước nữa. Dù vậy, tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ và những CĐV đã sang Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được chứng kiến điều đó.

Việt Nam là thước đo rất tốt cho sự tiến bộ của chúng tôi bởi họ cũng góp mặt ở Asian Cup. Trong phần lớn thời gian trận đấu, chúng tôi chơi ngang ngửa, tạo ra một số cơ hội tốt mà thông thường có thể ghi bàn. Việc chúng tôi không hài lòng vì chỉ hòa cũng là minh chứng cho sự tiến bộ của đội. Có nhiều điều để vui và tự hào, nhưng chúng tôi vẫn muốn giành 3 điểm".

So với đội hình thắng Timor Leste 2-0 hôm 27/7, Singapore thực hiện ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi Ryhan Stewart, Jacob Mahler và Shawal Anuar đá chính thay Nur Adam Abdullah, Irfan Fandi và Ilhan Fandi.

Ở phía đối diện, HLV Kim Sang Sik giữ nguyên đội hình đã thắng Timor Leste 7-0. Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và liên tục gây sức ép sau cơn mưa lớn tại sân Mỹ Đình.

Hậu vệ cánh Trương Tiến Anh là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam trong hiệp một. Phút 18, anh tung cú sút xa uy lực buộc thủ môn Izwan Mahbud phải trổ tài cứu thua.

Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 31.500 khán giả với tiếng kèn, trống và những bài hát quen thuộc, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể tìm được bàn mở tỷ số.

Nguyễn Thành Chung đánh đầu chệch cột trong gang tấc, trong khi HLV Kim Sang Sik ôm đầu tiếc nuối bên đường biên. Cú sút căng của Nguyễn Hoàng Đức sau đó đánh bại Izwan Mahbud nhưng lại đưa bóng dội xà ngang.

Dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội, Singapore vẫn duy trì sự bình tĩnh, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và buộc Việt Nam chủ yếu phải dứt điểm từ xa.

Đến phút 41, HLV Kim Sang Sik quyết định rút Nguyễn Đình Bắc, người chơi mờ nhạt, để tung Geovane Magno vào sân.

Kịch bản hiệp hai không thay đổi nhiều. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tấn công, còn Singapore kiên cường chống đỡ. Geovane Magno cũng có một pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang.

Tuy nhiên, Singapore cũng cho thấy tham vọng khi tung Ilhan Fandi vào sân, tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm và liên tục được hưởng phạt góc.

Phút 77, đội khách suýt chấm dứt chuỗi 28 năm không thắng Việt Nam khi Jacob Mahler vô-lê chân trái sau quả đá phạt của Kyoga Nakamura, nhưng Patrick Lê đã kịp phá bóng ngay trên vạch gần. Đến phút 84, Shawal Anuar tiếp tục thử tài thủ môn Việt Nam.

Hàng thủ chắc chắn của Singapore khiến nhà đương kim vô địch, vốn đang có chuỗi 19 trận bất bại, không thể tạo ra cơ hội rõ ràng trong những phút cuối. Trung vệ vào sân thay người Irfan Fandi ăn mừng một pha cản phá quyết định như thể vừa ghi bàn, khi Singapore giành thêm một kết quả đầy khích lệ.

Báo Singapore: 'Trận hòa quả cảm trước đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 2.

HLV Gavin Lee và trung vệ Hariss Harun tại buổi họp báo sau trận đấu.Ảnh: Hoàng Linh

Trung vệ Lionel Tan cho rằng đội tuyển Singapore trưởng thành hơn qua từng trận đấu.

"Tôi nghĩ toàn đội đã có một trận đấu rất tốt, từ 11 cầu thủ đá chính đến những người vào sân từ ghế dự bị.

Chúng tôi thi đấu như một tập thể, một khối thống nhất. Ở giải đấu này, chúng tôi luôn bước vào mỗi trận với mục tiêu giành chiến thắng và 3 điểm. Hôm nay, chúng tôi mang về được một điểm trên sân Việt Nam.

Việt Nam là đội bóng rất mạnh và chúng tôi đã chiến đấu hết mình. Tôi nghĩ cả hai đội đều xứng đáng có được một điểm".

Đội trưởng Hariss Harun, người được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau khi chỉ huy hàng phòng ngự hóa giải bộ ba nhập tịch Rafaelson (Xuân Son), Hendrio và Geovane Magno, chia sẻ:

"Chúng tôi đã khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn và đặt ra không ít câu hỏi cho họ. Đó là tín hiệu tích cực.

Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành được điều gì đó, toàn đội đã bám sát kế hoạch và làm được điều đó. Tuy nhiên, Singapore vẫn chưa giành vé vào bán kết, vì vậy chúng tôi sẽ trở về, hồi phục, giữ sự tập trung và chuẩn bị cho trận gặp Indonesia".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN