Lần gần nhất HLV tạm quyền Malaysia Tan Cheng Hoe đặt chân tới sân Rajamangala ở Bangkok, ông đã ra về với cảm giác như một người chiến thắng.
Lần gần nhất HLV tạm quyền Malaysia Tan Cheng Hoe đặt chân tới sân Rajamangala ở Bangkok, ông đã ra về với cảm giác như một người chiến thắng.
Malaysia khi đó cầm hòa Thái Lan 2-2 đầy kịch tính ở trận bán kết lượt về Giải vô địch Đông Nam Á 2018 (nay là ASEAN Hyundai Cup™). Tan Cheng Hoe khi ấy là HLV trưởng của đội tuyển Malaysia.
Dù trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, kết quả này giúp Malaysia giành quyền vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, họ sau đó để thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận và lỡ cơ hội mang về chức vô địch Đông Nam Á thứ hai trong lịch sử.

HLV Tan Cheng Hoe có kỷ niệm đẹp tại sân Rajamangala.Ảnh: AFF
"Tôi rất vui khi được trở lại đây," chiến lược gia 58 tuổi, từng là cựu tuyển thủ Malaysia, chia sẻ trước trận đấu quan trọng với Thái Lan ở bảng B.
"Đã tám năm trôi qua kể từ năm 2018 và rất nhiều điều đã thay đổi. Tuy nhiên, bầu không khí cũng như cảm xúc của tôi vẫn như trước. Động lực và khát khao cống hiến cho đội tuyển chưa bao giờ thay đổi.
Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục có được một kết quả tích cực tại sân Rajamangala. Tôi không thể phủ nhận các cầu thủ hiện vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Chúng tôi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về thể lực do lịch thi đấu dày đặc".
Malaysia khởi đầu ASEAN Hyundai Cup 2026 bằng hai chiến thắng trước Myanmar (2-1) và Lào (4-0), qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết sau khi bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ giải năm 2024.
Đội trưởng Paulo Josué đang là nguồn cảm hứng của đội bóng với ba bàn thắng. Bên cạnh đó, Mohamadou Sumareh, cầu thủ chạy cánh Pavithran Gunalan, người giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" trước Lào, cùng tân binh Wan Kuzain cũng góp phần tăng cường sức mạnh cho Malaysia.
Dù tiền vệ giàu kinh nghiệm Endrick phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối, HLV Tan Cheng Hoe vẫn tin tưởng các học trò sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

"Chúng tôi rất tôn trọng Thái Lan. Họ là một trong những đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á, sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đến đây với quyết tâm giành một kết quả tích cực.
Sự thấu hiểu, tính gắn kết cũng như các mảng miếng phối hợp của các cầu thủ ngày càng được cải thiện sau từng trận đấu. Thái Lan có thể có lợi thế vì họ đá ít hơn một trận nên sung sức hơn. Dẫu vậy, tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng không được e ngại bất kỳ đối thủ nào".
Sau chiến thắng 5-0 trước Lào tại Viêng Chăn cách đây một tuần, HLV Anthony Hudson của Thái Lan kỳ vọng người hâm mộ sẽ phủ kín sân Rajamangala, khi đội chủ nhà hướng tới việc tiếp tục duy trì ưu thế trước Malaysia. Trong 30 năm lịch sử giải đấu, Thái Lan đã thắng 9 trong tổng số 17 lần hai đội gặp nhau.
"Đây là một sân đấu rất đặc biệt và các cổ động viên sẽ có mặt để tiếp lửa cho đội bóng. Mọi người đều rất háo hức chờ đợi trận đấu. Tôi có thể khẳng định người hâm mộ luôn mang đến cho các cầu thủ thêm một phần trăm năng lượng, niềm tin và tạo động lực để toàn đội tiến lên. Sự cổ vũ của họ vô cùng quan trọng", nhà cầm quân người Anh nói.
"Chúng tôi muốn tiếp tục hoàn thiện lối chơi, đồng thời nâng cao nền tảng thể lực của các cầu thủ. Toàn đội rất háo hức được thi đấu trên sân nhà. Khi Thái Lan gặp Malaysia tại một sân vận động như Rajamangala, chúng tôi luôn chuẩn bị cho việc Malaysia sẽ thể hiện phong độ tốt nhất. Họ là một đội bóng chất lượng, được dẫn dắt tốt và đã có khởi đầu rất ấn tượng tại giải đấu".