Làng bóng đá thế giới chìm trong tiếc thương khi huyền thoại của AC Milan và đội tuyển Ý, Franco Baresi, vừa qua đời ở tuổi 66.
Làng bóng đá thế giới chìm trong tiếc thương khi huyền thoại của AC Milan và đội tuyển Ý, Franco Baresi, vừa qua đời ở tuổi 66.
Thông tin được AC Milan xác nhận trong thông báo chính thức. Đội bóng áo sọc đỏ đen bày tỏ: "Lịch sử AC Milan đang rơi nước mắt trước sự ra đi của Franco Baresi. Tấm gương và di sản của ông, cũng như chiếc áo số 6, sẽ mãi là một phần không thể tách rời trong DNA và hành trình của CLB."
Sự ra đi của Baresi khép lại cuộc chiến bền bỉ với bệnh tật của một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Năm 2025, ông từng trải qua ca phẫu thuật vì một nốt ở phổi. Sau đó, Baresi vẫn xuất hiện tại sân San Siro và còn là một trong những người rước đuốc tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026.

Franco Baresi qua đời ở tuổi 66 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Ảnh AFP
Franco Baresi sinh ngày 8/5/1960. Mồ côi cha mẹ từ năm 14 tuổi, ông gia nhập học viện AC Milan năm 1974 sau khi bị chính Inter Milan - đội bóng ông yêu thích thời niên thiếu - từ chối vì thể hình quá nhỏ bé. Tuy nhiên, quyết định của AC Milan đã mở ra một trong những câu chuyện vĩ đại nhất lịch sử Serie A.
Ra mắt đội một dưới thời HLV Nils Liedholm vào năm 1978, Baresi nhanh chóng trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự. Chỉ mới 22 tuổi, ông đã được trao băng đội trưởng AC Milan và dành trọn sự nghiệp thi đấu đỉnh cao cho đội chủ sân San Siro.

Baresi là huyền thoại của Milan khi cả đời khoác áo đỏ - đen. Ảnh AFP
Trong màu áo Rossoneri, Baresi ra sân 719 trận, giành 6 chức vô địch Serie A cùng 3 Cúp C1 châu Âu/UEFA Champions League, trở thành biểu tượng của lòng trung thành hiếm có trong bóng đá hiện đại. Khi giải nghệ năm 1997, AC Milan quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 6 để tri ân người đội trưởng huyền thoại.
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Baresi có 81 lần khoác áo tuyển Ý, là thành viên của đội vô địch World Cup 1982 và sau đó đeo băng đội trưởng Azzurri tại World Cup 1994. Hình ảnh ông bật khóc sau khi đá hỏng quả luân lưu trong trận chung kết với Brazil vẫn là một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất lịch sử bóng đá Ý.

Baresi (trái) ngăn chặn Romario ở chung kết World Cup 1994. Ảnh AFP
Sau khi giải nghệ, Baresi tiếp tục gắn bó với AC Milan trong nhiều vai trò khác nhau, từ phụ trách học viện trẻ đến đại sứ của CLB. Với tài năng, lòng trung thành và nhân cách mẫu mực, Franco Baresi luôn được xem là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mọi thời đại. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn không chỉ với AC Milan hay bóng đá Ý, mà còn với toàn bộ thế giới bóng đá.