thethaovanhoa.vn

Chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Romano đối đầu nhà báo Đức vì những cáo buộc “tin giả” trong vụ Diomande

cẩm oanh 27/07/2026 09:52 GMT+7

Một bài đăng tưởng như vô thưởng vô phạt đã châm ngòi cho màn đấu khẩu hiếm thấy giữa hai trong số những nhà báo chuyển nhượng có ảnh hưởng nhất thế giới. Fabrizio Romano và Florian Plettenberg, thay vì chỉ cạnh tranh bằng tốc độ đưa tin, đã công khai chất vấn lẫn nhau về độ chính xác, nguồn tin và cả cách làm nghề.

Một bài đăng tưởng như vô thưởng vô phạt đã châm ngòi cho màn đấu khẩu hiếm thấy giữa hai trong số những nhà báo chuyển nhượng có ảnh hưởng nhất thế giới. Fabrizio Romano và Florian Plettenberg, thay vì chỉ cạnh tranh bằng tốc độ đưa tin, đã công khai chất vấn lẫn nhau về độ chính xác, nguồn tin và cả cách làm nghề.

Tối 26/7, mạng xã hội X chứng kiến một màn khẩu chiến bất ngờ giữa Fabrizio Romano và Florian Plettenberg. Một bên là nhà báo chuyển nhượng người Italy, người đã biến cụm từ "Here we go" thành thương hiệu toàn cầu. Bên kia là phóng viên của Sky Germany, một trong những nguồn tin có ảnh hưởng lớn nhất tại thị trường bóng đá Đức.

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng của Vince, một trang tin tức được nhiều người hâm mộ Chelsea theo dõi. Có lẽ chính người khởi đầu cũng không thể lường trước rằng một dòng trạng thái tưởng như đơn giản lại châm ngòi cho cuộc đối đầu giữa hai nhân vật nổi tiếng trong làng tin chuyển nhượng.

Romano là người đầu tiên trực tiếp lên tiếng. "Đừng lo, Diomande sẽ tới Real Madrid, giống như Klopp đã tới Đức. Hãy hỏi về tin giả hôm qua nói rằng Man City ra giá 100 triệu euro cho Diomande, trong khi họ đã rút lui từ nhiều ngày trước và Real Madrid cũng đã tiến rất xa trong thương vụ này. Họ rất giỏi nói về người khác nhưng trước hết hãy kiểm tra tin của chính mình rồi hãy nói về tôi".

Những lời của Romano dường như đã đụng chạm đến Plettenberg. Nhà báo người Đức lập tức tung ra một bài đáp trả dài, trực tiếp và đặc biệt gay gắt. Plettenberg cho rằng Romano đã vượt qua một giới hạn khi cáo buộc đội ngũ của ông đưa "tin giả" liên quan đến Manchester City và Yan Diomande.

"Khi cáo buộc chúng tôi đưa 'tin giả' về việc 'Man City ra giá' – điều mà chúng tôi chưa bao giờ đưa tin, thì đáng tiếc là anh đã đi quá giới hạn", Plettenberg viết.

Sau đó, Plettenberg chuyển trọng tâm sang một sự việc khác: thông tin của Romano về Juergen Klopp. Theo Plettenberg, Romano từng đăng dòng chữ "Here we go" liên quan đến việc Klopp trở thành HLV trưởng đội tuyển Đức sau khi Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã nêu tên cựu HLV Liverpool trong một thông báo chính thức. Theo Plettenberg, Romano đã đưa tin về một điều gần như chắc chắn xảy ra như thể đó là một thỏa thuận đã hoàn tất.

"Bản tin của anh về Klopp thực sự nực cười và thiếu tôn trọng mọi nhà báo đang làm công việc đưa tin một cách nghiêm túc. Chỉ một ngày sau khi DFB đã nêu tên ông ấy trong thông báo chính thức, anh đăng 'Here we go'. Anh đăng tin rằng thương vụ sắp hoàn tất, nhưng gần một tuần sau nó vẫn chưa xảy ra".

Plettenberg lập luận rằng bất kỳ ai cũng có thể đăng "Here we go" về Klopp, bởi khả năng ông trở thành HLV trưởng đội tuyển Đức đã quá rõ ràng. Nhưng theo ông, một dự đoán dựa trên xác suất không thể được đánh đồng với một thỏa thuận thực tế. "Bản tin của anh dựa trên xác suất, chứ không phải những thỏa thuận thực tế".

Cuộc tranh luận giữa hai nhà báo cứ thế tiếp diễn, không còn chỉ xoay quanh Diomande hay Klopp. Plettenberg cáo buộc Romano thường xuyên xóa những dòng "Here we go" không chính xác, đồng thời chỉ trích việc đăng kết quả trận đấu quá sớm chỉ để giành lợi thế về tốc độ trước các tài khoản và ứng dụng tỷ số.

"Chừng nào anh còn tiếp tục xóa những 'Here we go' sai sự thật và đăng kết quả chỉ vài phút trước tiếng còi mãn cuộc chỉ vì thuật toán và nhu cầu phải là người đi trước 433 cùng các ứng dụng tỷ số, rồi xóa bài sau đó năm phút vì Neymar ghi bàn, thì có lẽ anh nên bớt lên giọng một chút".

Chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Romano đối đầu nhà báo Đức vì những cáo buộc “tin giả” trong vụ Diomande - Ảnh 1.

Fabrizio Romano và Florian Plettenberg đã công khai chất vấn lẫn nhau về độ chính xác, nguồn tin và cả cách làm nghề - Ảnh Tribuna.

Plettenberg cũng đề cập đến một vấn đề nhạy cảm khác trong hoạt động truyền thông trên mạng xã hội: việc ghi nhận nguồn tin. "Điều tương tự cũng xảy ra khi anh không ghi nguồn ban đầu trong một phần lớn các bài đăng trên Instagram". Và ông kết thúc bằng một thông điệp vừa lạnh lùng vừa đầy tính thách thức: "Anh cứ làm công việc của anh. Chúng tôi sẽ làm công việc của mình. Nhưng việc cáo buộc người khác lan truyền những lời dối trá quả thực khá mỉa mai khi xuất phát từ một người đang ở vị trí của anh".

Romano sau đó đáp trả, đồng thời nhắc lại mối quan hệ giữa hai người trong quá khứ. "Anh bắt đầu cáo buộc, còn tôi là người 'đi quá giới hạn'. Ít nhất bây giờ tôi thấy anh đã học được cách tag người khác rồi. Rất tốt. Có lẽ tôi nên chia sẻ một vài tin nhắn từ vài năm trước, khi anh hỏi tôi những câu như: 'Làm thế nào để tôi có thể tăng lượng người theo dõi?' hoặc 'Công việc của anh là động lực của tôi'… Trong khi bây giờ anh lại lên đây dạy người khác cách làm nghề".

Tuy nhiên, Romano khẳng định ông không muốn đưa những tin nhắn cũ ra khỏi bối cảnh, đồng thời cáo buộc Plettenberg đã làm điều tương tự trong cuộc tranh luận hiện tại.

Về vấn đề Diomande, Romano cho rằng Plettenberg đã chuyển hướng sang những chủ đề khác thay vì trả lời đúng vấn đề mà ông nêu ra.

"Tôi trả lời đúng chủ đề Diomande, chia sẻ bài đăng của anh với nội dung 'Man City sẵn sàng ra giá'… nhưng anh lại chuyển sang những chủ đề khác. Hãy nhớ: người bắt đầu gánh xiếc này là anh".

Một nhân vật bên ngoài sau đó xuất hiện, góp phần làm giảm nhiệt cuộc tranh cãi. Romano tiếp tục phản hồi, nhưng lần này cố gắng nhấn mạnh rằng ông không chủ động tìm kiếm một cuộc chiến. "Tôi không muốn có bất kỳ cuộc chiến nào, bạn tôi ạ". Và sau cùng, Romano lại đưa ra tuyên bố quen thuộc: "Diomande sẽ tới Real Madrid. Here we go. Chúc vui vẻ".

Plettenberg cũng thừa nhận ông không muốn cuộc tranh cãi tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, nhà báo của Sky Germany đồng thời nhấn mạnh rằng việc muốn chấm dứt cuộc khẩu chiến không đồng nghĩa với việc chấp nhận cách diễn giải của Romano.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN