Chỉ ít giờ sau khi đánh bại Argentina để đăng quang World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã lập tức rời New York, mang chiếc cúp vàng danh giá trở về quê hương trong sự chờ đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người hâm mộ.
Chỉ ít giờ sau khi đánh bại Argentina để đăng quang World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã lập tức rời New York, mang chiếc cúp vàng danh giá trở về quê hương trong sự chờ đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người hâm mộ.
Thầy trò HLV Luis de la Fuente không nán lại thành phố New York để mở tiệc ăn mừng sau chiến thắng lịch sử trước Argentina trên sân MetLife. Ngay sau lễ trao cúp, toàn đội nhanh chóng trở về khách sạn dùng bữa tối rồi di chuyển thẳng đến sân bay Newark để đáp chuyến bay đặc biệt về Madrid vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương.
Trên hành trình trở về, bầu không khí vô cùng sôi động. Đội trưởng Rodri trở thành "nhạc trưởng" trên xe buýt khi dẫn dắt toàn đội hát vang những khúc ca chiến thắng. Trên chuyên cơ Airbus A350 mang màu sắc của đội tuyển Tây Ban Nha, các cầu thủ thay nhau nâng niu chiếc cúp vàng, chụp ảnh lưu niệm và tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp. Trung vệ Aymeric Laporte không giấu được cảm xúc khi hôn lên chiếc cúp vô địch, trong khi Alex Baena hài hước chia sẻ đây là "món quà sinh nhật tuyệt vời nhất" dành cho anh.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Barajas ở Madrid vào đầu giờ chiều ngày 20/7. Rodri là người đầu tiên bước xuống đường băng với chiếc cúp vô địch trên tay, đánh dấu thời khắc Tây Ban Nha chính thức đưa chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử trở về quê nhà.
Theo kế hoạch, các nhà vô địch sẽ có ít thời gian nghỉ ngơi trước khi tham dự lễ diễu hành mừng công bằng xe buýt mui trần qua quảng trường Plaza de Cibeles – địa điểm quen thuộc gắn liền với những màn ăn mừng của Real Madrid. Chính quyền Madrid đã triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt để đón lượng lớn người hâm mộ dự kiến sẽ phủ kín các tuyến phố nhằm chào đón những người hùng của bóng đá Tây Ban Nha.
Trước khi rời Mỹ, các cầu thủ La Roja cũng đã có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình trên sân MetLife. Tài năng trẻ Lamine Yamal ôm chầm lấy em trai Keyne trong màn ăn mừng đầy xúc động, bên cạnh sự hiện diện của bạn gái Ines Garcia và nhiều người thân khác.
CHÙM ẢNH: Tây Ban Nha đem cúp vô địch World Cup 2026 về nhà (Ảnh: AFP/TTXVN)









Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026