Tức giận và thất vọng vì đội nhà thua Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, nhiều CĐV Argentina ở Buenos Aires đã có hành động quá khích, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.
Tức giận và thất vọng vì đội nhà thua Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, nhiều CĐV Argentina ở Buenos Aires đã có hành động quá khích, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.
Giấc mơ bảo vệ ngôi vương World Cup của Argentina đã khép lại trong cay đắng sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026.
Không chỉ chứng kiến Lionel Messi lỡ cơ hội khép lại sự nghiệp quốc tế bằng một danh hiệu hoàn hảo, người hâm mộ Argentina còn trải qua một đêm đầy hỗn loạn khi bạo lực nổ ra cả trên khán đài lẫn ngoài đường phố Buenos Aires.
Tại thủ đô Buenos Aires, hàng chục nghìn CĐV đã tập trung quanh Quảng trường Plaza de la República để theo dõi trận đấu với hy vọng chứng kiến La Albiceleste trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962. Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cùng bàn thắng quyết định của Ferran Torres giúp Tây Ban Nha đăng quang, bầu không khí lễ hội nhanh chóng biến thành sự thất vọng và tức giận.

Tuyển Argentina nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo các nguồn tin địa phương, đám đông bắt đầu mất kiểm soát khi một nhóm CĐV cố gắng phá vỡ hàng rào bảo vệ quanh đài tưởng niệm Obelisk, biểu tượng nổi tiếng của Buenos Aires. Cảnh sát lập tức can thiệp để giải tán đám đông nhưng vấp phải sự chống đối dữ dội.
Nhiều người quá khích đã ném chai thủy tinh cùng nhiều vật cứng về phía lực lượng an ninh. Đáp trả, cảnh sát chống bạo động sử dụng hơi cay và đạn cao su nhằm kiểm soát tình hình. Cuộc hỗn chiến kéo dài gần 20 phút trước khi đám đông bị đẩy lùi về đại lộ Belgrano, cách khu vực Obelisk khoảng tám dãy phố.
Ít nhất 15 người bị bắt giữ, trong khi nhiều CĐV và cảnh sát bị thương. Một người đàn ông được ghi nhận bị đạp vào mặt trong lúc hỗn loạn, còn một phụ nữ phải được nhân viên y tế sơ cứu ngay trên đường phố.
Không khí căng thẳng ở quê nhà dường như phản chiếu chính những gì diễn ra trên sân cỏ tại New Jersey.
Trận chung kết diễn ra với tốc độ chậm, có nhiều tình huống va chạm và thiếu cơ hội ghi bàn. Trong suốt 120 phút thi đấu, Argentina chỉ tung ra vỏn vẹn hai cú dứt điểm, trước khi Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất ở cuối trận, mang về chức vô địch thứ hai trong lịch sử cho La Roja.
Sau tiếng còi mãn cuộc, sân MetLife lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn khi cầu thủ hai đội lao vào xô xát.
Leandro Paredes trở thành tâm điểm chỉ trích khi có hành động bóp cổ Eric Garcia, sau đó tiếp tục xô ngã Gavi trong lúc cố lao tới gây hấn với nhiều cầu thủ Tây Ban Nha. Nahuel Molina cũng bị ghi nhận đấm vào vùng thân người của Rodri khi tiền vệ này chạy ngang qua, còn Thiago Almada cũng góp mặt trong cuộc ẩu đả.

Cầu thủ Argentina thất vọng sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN
HLV Lionel Scaloni cố gắng can ngăn nhưng lại dành phần lớn sự bức xúc cho các cầu thủ Tây Ban Nha thay vì yêu cầu học trò giữ bình tĩnh.
Thực tế, Argentina đã thi đấu đầy quyết liệt ngay từ trong trận. Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng nguy hiểm với Pau Cubarsi và bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối hiệp hai. Trước đó, Leandro Paredes cũng may mắn không phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm ngay sát vòng cấm, tạo điều kiện để Lamine Yamal thực hiện quả đá phạt trước khi trận đấu bước vào hiệp phụ.
Ngay cả Lionel Messi cũng trở thành chủ đề gây tranh luận.
Sau khi Enzo Fernandez bị đuổi khỏi sân, Marc Cucurella được máy quay ghi lại cảnh dùng tay che miệng khi nói điều gì đó với Messi. Siêu sao người Argentina lập tức ra hiệu với trọng tài yêu cầu xem xét tình huống.
Theo quy định áp dụng tại World Cup 2026, hành vi che miệng trong một tình huống đối đầu có thể bị xem là vi phạm và dẫn tới thẻ đỏ. Quy định này từng khiến Miguel Almiron (Paraguay) và Piero Hincapie (Ecuador) bị truất quyền thi đấu ở các trận đấu trước đó.
Tuy nhiên, trọng tài xác định Cucurella không có hành vi mang tính khiêu khích nên không đưa ra bất kỳ án phạt nào, đồng thời VAR cũng không can thiệp.
Hành động của Messi lập tức vấp phải sự phản ứng từ các bình luận viên của BBC.
Cựu thủ môn Joe Hart thừa nhận ông không hài lòng khi chứng kiến Messi cố gây sức ép lên trọng tài. Micah Richards cũng cho rằng không ai muốn thấy một cầu thủ bị đuổi khỏi sân ở trận chung kết World Cup chỉ vì một tình huống như vậy.
Trong khi đó, Wayne Rooney chỉ trích gay gắt hơn. Cựu đội trưởng tuyển Anh nhận định đây là dấu hiệu của sự tuyệt vọng và cho rằng Argentina vốn nổi tiếng với lối chơi tiểu xảo, nhưng thật đáng tiếc khi ngay cả một huyền thoại như Lionel Messi cũng có hành động thiếu tinh thần fair-play trong trận đấu quan trọng nhất của sự nghiệp.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026