Trở lại sân tập sau nỗi thất vọng mang tên Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, Didier Deschamps thừa nhận ông vẫn cảm thấy “đau”, nhưng đồng thời kêu gọi các học trò nhanh chóng lấy lại tinh thần để hướng tới trận tranh hạng ba với đội tuyển Anh.
Trở lại sân tập sau nỗi thất vọng mang tên Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, Didier Deschamps thừa nhận ông vẫn cảm thấy "đau", nhưng đồng thời kêu gọi các học trò nhanh chóng lấy lại tinh thần để hướng tới trận tranh hạng ba với đội tuyển Anh.
Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng đội tuyển Pháp vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành. Các cầu thủ Les Bleus đã trở lại tập luyện sau thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Pháp, Didier Deschamps không giấu được sự thất vọng rất lớn, đặc biệt khi ông đặt mục tiêu giành chức vô địch thế giới trong giải đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp.
"Cảm giác thất vọng là không tránh khỏi sau những tham vọng mà chúng tôi đặt ra. Dù vậy, chúng ta cũng cần nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế và phải chấp nhận điều đó, bởi chúng ta không có lựa chọn nào khác", Deschamps chia sẻ.
"Chúng tôi đã gặp một đội tuyển Tây Ban Nha rất mạnh, và họ đã nâng cao đẳng cấp của mình. Vấn đề nằm ở việc họ chơi tốt hơn hay chúng tôi rõ ràng đã thi đấu dưới khả năng? Dù thế nào, chúng tôi cũng không đạt được điều mà mình mong muốn, kỳ vọng và đặt làm mục tiêu".

HLV Didier Deschamps. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo Deschamps, thất bại trước Tây Ban Nha cần được gác lại càng sớm càng tốt, bởi đội tuyển Pháp vẫn còn một trận đấu quan trọng phía trước.
"Chúng tôi có một cuộc hẹn khác đang chờ đợi. Tất nhiên, chúng tôi phải giải tỏa nỗi thất vọng khổng lồ này. Trách nhiệm của tất cả chúng tôi là phải làm mọi thứ có thể vào thứ Bảy, bởi đó là trận đấu cuối cùng của giải đấu", nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh.
"Mỗi việc đều có thời điểm của nó. Đây là bóng đá đỉnh cao. Các cầu thủ cũng từng trải qua những thời điểm khó khăn khác, những thất bại và những lần bị loại. Khi là một người có tinh thần cạnh tranh, bạn luôn có khát khao chiến thắng", ông nói.
"Có những kỳ vọng, có tất cả những điều mà chúng tôi đã tạo ra, có rất nhiều sự tự tin. Và đương nhiên, khi không đạt được mục tiêu mà mình mong muốn, điều đó phải khiến bạn đau. May mắn là nó khiến chúng tôi đau, bởi chúng tôi không thể xem nhẹ thất bại này. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận tất cả những điều rất tốt mà đội tuyển đã làm được trước đó".
Giờ đây, Deschamps hướng tới mục tiêu khép lại một kỳ World Cup đầy hứa hẹn nhưng cuối cùng lại gây thất vọng bằng một vị trí trên bục podium.
"Đối thủ bây giờ của chúng tôi là tuyển Anh, đội bóng cũng chỉ còn cách trận chung kết một khoảng cách rất nhỏ. Vẫn còn vị trí thứ ba để cạnh tranh và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành được nó", Deschamps khẳng định.
"Chúng tôi có trách nhiệm với chính mình, với ý nghĩa của màu áo này, cũng như với tất cả những người đang đứng phía sau và đã cùng chúng tôi trải qua những cảm xúc mãnh liệt. Chắc chắn có rất nhiều người thất vọng, nhưng chúng tôi vẫn còn một trận đấu. Đây không phải một trận giao hữu. Đúng là kết quả trận đấu sẽ không thay đổi cuộc đời của bất kỳ ai, nhưng tất cả các cầu thủ đều phải ý thức được trách nhiệm của mình".
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026