Đánh bại Pháp một cách thuyết phục, đội tuyển Tây Ban Nha đang tiến rất sát đến ngai vàng World Cup 2026, và HLV Luis de la Fuente có cơ hội rất lớn để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước cùng La Roja sau chức vô địch UEFA Nations League 2023 và EURO 2024.
Đánh bại Pháp một cách thuyết phục, đội tuyển Tây Ban Nha đang tiến rất sát đến ngai vàng World Cup 2026, và HLV Luis de la Fuente có cơ hội rất lớn để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước cùng La Roja sau chức vô địch UEFA Nations League 2023 và EURO 2024.
Cách đây 4 năm, khi World Cup 2022 kết thúc với thất bại gây sốc của Tây Ban Nha ở vòng 1/8 trước Maroc, ít người biết De la Fuente là ai. Nhưng bây giờ, nhà cầm quân 65 tuổi được nhìn nhận là một tên tuổi xuất sắc hàng đầu.
Từ một đội tuyển "ăn mày dĩ vãng"…
Khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha hậu World Cup 2022, De la Fuente tiếp quản một đoàn quân đã thất bại thảm hại trong hơn 1 thập kỷ kể từ sau vinh quang ở World Cup 2010. Trong 3 kỳ cúp thế giới kể từ đó, Tây Ban Nha chỉ vào sâu nhất là vòng 16 đội, thậm chí chỉ thắng được vẻn vẹn 3 trận. Ở đấu trường châu lục, sau thành công năm 2012, La Roja cũng chỉ có thành tích cao nhất là đứng thứ 3 tại EURO 2020.
De la Fuente không được thừa hưởng những thiên tài cỡ Xavi, Inesta, Sergio Busquets hay Sergio Ramos như các tiền bối Luis Aragones và Vicente Del Bosque, những người làm nên giai đoạn 2008-2012 đại thịnh. Dù bóng đá cấp CLB của Tây Ban Nha thống trị châu Âu trong gần suốt 15 năm từ 2009 đến 2024, thành công của Real Madrid và Barcelona được xây nên chủ yếu nhờ các ngôi sao nước ngoài. De la Fuente nhận nhiệm vụ ở thời điểm Tây Ban Nha vừa thiếu những ngôi sao mang tính biểu tượng, vừa thiếu niềm tin rằng mình vẫn có thể trở lại với hào quang.
… đến một tập thể hùng mạnh…
Nhưng De la Fuente đã chứng minh rằng ông không cần kế thừa ngôi sao, mà chính tay ông tạo ra ngôi sao. Gần 10 năm cầm quân các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha giành nhiều thành công, ông hiểu rõ trong tay mình có cả một kho báu. Những sao trẻ hàng đầu Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri hay Alex Baena đều từ "lính" của De la Fuente từ các đội U lên làm trụ cột của đội tuyển quốc gia.

HLV Luis de La Fuente đang có cơ hội hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước. Ảnh AFP
Điều thú vị là De la Fuente không tìm cách tạo ra một cuộc cách mạng. Ông không phát minh một hệ thống chiến thuật mới, cũng không cố gắng biến Tây Ban Nha thành phiên bản khác của chính mình. Sau tất cả, La Roja vẫn kiểm soát bóng, vẫn chuyền ngắn, vẫn tạo ra những tam giác phối hợp ở mọi khu vực trên sân và vẫn pressing ngay khi mất bóng.
Nói cách khác, Tây Ban Nha của De la Fuente là một đội bóng rất dễ để phân tích. Ai cũng có thể thấy cách họ triển khai bóng từ hàng thủ, cách các tiền vệ hoán đổi vị trí hay các cầu thủ chạy cánh bó vào trong, nhưng ngay cả những bộ não hàng đầu cũng không dễ đối phó, chứ chưa nói là hóa giải, lối chơi đó. Đơn giản vì Tây Ban Nha không cho đối thủ chơi theo ý của mình. Ngay cả một đối thủ hùng mạnh như Pháp cũng hầu như chỉ biết đuổi theo bóng, bất lực "làm khán giả" trong phần lớn trận bán kết rạng sáng hôm qua.
Điều đáng nói là ngay cả Barcelona, đội cung cấp nhiều tuyển thủ nhất cho La Roja ở giải này, cũng không chơi như vậy. Đó thực sự là công trình của riêng De la Fuente, người không xây dựng một cỗ máy chiến thuật phức tạp mà tạo ra một tập thể vận hành với độ chính xác gần như tuyệt đối trong những nguyên tắc đơn giản nhất. Không cá nhân nào được đứng trên tập thể ấy. Tây Ban Nha không có những siêu sao "gánh team" kiểu Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Harry Kane. Lamine Yamal là cái tên lớn nhất, nhưng La Roja vào chung kết không phải nhờ Yamal tỏa sáng như người ta vẫn nghĩ.
… và một đế chế bất khả chiến bại
"Đội bóng này như thể bất khả chiến bại". Ngạc nhiên thay, đó lại không phải là nhận xét của những người ngoài cuộc, mà là phát biểu của chính Luis de la Fuente sau trận thắng Pháp 2-0. Ông ca ngợi các học trò, khẳng định Pháp đã thua đội bóng mạnh nhất thế giới. Nếu De la Fuente nói Tây Ban Nha sẽ vô địch World Cup 2026, người ta sẽ tin ông.
Bởi vì nhà cầm quân 65 tuổi này đã chứng minh nhiều lần rằng ông nói được thì sẽ làm được. Trong 48 trận dẫn dắt Tây Ban Nha, ông chỉ để thua đúng 2 trận, tỷ lệ thua chỉ là 4,2%, tốt nhất lịch sử đội tuyển. Ông đã dẫn dắt Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, vô địch UEFA Nations League 2023, vào chung kết Nations League 2025 và bây giờ là chung kết World Cup 2026. Nghĩa là giải nào cũng đi đến trận cuối cùng. Tây Ban Nha dưới tay De la Fuente chưa bao giờ thua ở các vòng knock-out họ tham dự. Thực tế họ đã mất chức vô địch Nations League 2025 vào tay Bồ Đào Nha, nhưng chỉ sau loạt luân lưu ở trận chung kết hòa 2-2.
Giờ đây, sau khi thầy trò De la Fuente hất cẳng ứng cử viên số 1 là đội tuyển Pháp một cách thuyết phục, niềm tin chiến thắng dành cho họ là vô cùng lớn, cho dù đối thủ ở trận chung kết trên sân Metlife đêm Chủ nhật tới có là Anh hay đương kim vô địch Argentina.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026