thethaovanhoa.vn

Chiến thuật World Cup 2026 hôm nay: Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp ở bán kết như thế nào?

HT 15/07/2026 07:37 GMT+7

Chiến thuật World Cup 2026 hôm nay: Trước giờ bóng lăn, không ai nghĩ tuyển Pháp sẽ có một trận đấu dễ dàng nhưng chắc chắn cũng không ai hình dung “Les Bleus” lại trải qua gần 100 phút ác mộng như thế trước Tây Ban Nha.

Chiến thuật World Cup 2026 hôm nay: Trước giờ bóng lăn, không ai nghĩ tuyển Pháp sẽ có một trận đấu dễ dàng nhưng chắc chắn cũng không ai hình dung "Les Bleus" lại trải qua gần 100 phút ác mộng như thế trước Tây Ban Nha.

Ngày 14/7 là Quốc khánh Pháp. Trước khi trận đấu được đánh giá là "chung kết sớm" của World Cup 2026 bắt đầu, trên các màn hình lớn của sân AT&T ở Dallas vang lên giai điệu du dương và ngọt ngào "Emmenez-moi" (tạm dịch: hãy đưa tôi đến miền đất thần tiên) của huyền thoại Charles Aznavour.

Nhưng cuối cùng, xứ sở diệu kỳ chỉ xuất hiện trong câu hát. Không có miền đất thần tiên nào dành cho những người áo Lam. Đơn giản vì Tây Ban Nha đã đẩy họ xuống vực sâu bằng một chiến thắng tuyệt đối.

Tây Ban Nha giành chiến thắng tuyệt đối trước tuyển Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Tây Ban Nha giành chiến thắng tuyệt đối trước tuyển Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu bạn nhìn vào những con số thống kê thì Pháp cầm bóng 49%, Tây Ban Nha 51%, mỗi đội đều có 10 pha dứt điểm, Tây Ban Nha đưa bóng trúng đích 2 lần, còn Pháp 3 lần dứt điểm trúng mục tiêu.

Trận đấu thực sự cân bằng thế sao? Không, bạn đừng để những con số thống kê đánh lừa. Trước trận đấu, ngay cả các chuyên gia đã bị "đánh lừa" một lần rồi khi tuyển Pháp toàn thắng cả 6 trận, ghi 16 bàn thắng, còn Tây Ban Nha thắng 5 trận và ghi 11 bàn.

Thực tế thì sao? Trong gần 100 phút trên sân AT&T, Tây Ban Nha đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu World Cup 2026 đến giờ, còn Pháp thì ngược lại.

Chưa bao giờ người ta thấy các cầu thủ của Deschamps bế tắc, bất lực, lúng túng và mắc lỗi nhiều như thế. Tỷ số 2-0 trên bảng điện tử hoàn toàn không thể hiện được đầy đủ chiến thắng tuyệt đối của Tây Ban Nha trước đội bóng tấn công mạnh nhất giải và cũng được coi là ứng viên vô địch số 1 trước giờ bóng lăn.

Tây Ban Nha thắng Pháp tuyệt đối trong cuộc chiến ở trung tuyến với khả năng cầm bóng, giữ nhịp và phân phối thượng thắng của Rodri và Fabian Ruiz, thắng Pháp trong nhiều cuộc đấu tay đôi và đua tốc độ quyết định. Tây Ban Nha vô hiệu hóa lối chơi tấn công tập thể của Pháp, khiến bộ tứ Mbappe-Olise-Barcola-Dembele bị chia cắt và "tắt điện" hoàn toàn bằng khả năng pressing đồng bộ đến mức gần như hoàn hảo.

Nỗi buồn của đội bóng áo Lam. Ảnh: AFP/TTXVN

Nỗi buồn của đội bóng áo Lam. Ảnh: AFP/TTXVN

Họ áp sát nhanh và bịt khoảng trống tốt đến mức nhiều lần cầu thủ Pháp không đưa nổi bóng qua vạch giữa sân, thủ môn Maignan lúng túng chuyền vào chân đối phương, Olise trải qua 70 phút toàn chuyền sai hoặc mất bóng để rồi bị thay ra, Dembele trở thành "người vô hình" còn Mbappe sau hơn 60 phút mới có nổi pha dứt điểm trúng đích đầu tiên.

Đội Pháp đã ghi 16 bàn thắng và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm khác ở 6 trận trước đó đã không thể tạo ra nổi một cơ hội ghi bàn rõ rệt nào trước "Cơn cuồng nộ màu đỏ" trong gần 100 phút tranh tài trên sân AT&T vì Luis de la Fuente đã tạo nên một cỗ máy vận hành trơn tru, nhịp nhàng và uyển chuyển chưa từng thấy.

Từ Unai Simon trong khung gỗ đến Porro và Cucurella ở hai hành lang cánh, từ Rodri và Fabian Ruiz ở giữa sân đến Olmo rồi Yamal… tất cả hợp thành một cỗ máy hủy diệt, khiến hàng thủ áo Lam chao đảo và khiến bộ tứ siêu đẳng Mbappe-Barcola-Dembele-Olise trở nên bình thường, thậm chí tầm thường.

HLV Deschamps cũng bất lực. Ảnh: AFP/TTXVN

HLV Deschamps cũng bất lực. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ có Tây Ban Nha mới có thể khiến tuyển Pháp trở nên bế tắc và bất lực đến thế. Chỉ Tây Ban Nha mới có thể định đoạt cuộc chơi bằng khả năng cầm bóng bậc thầy và những cuộc vây ráp, áp sát từ tầm thấp đến tầm cao chính xác như đã được lập trình như vậy.

Đúng là Lucas Digne đã mắc sai lầm cá nhân sơ đẳng, dẫn đến quả phạt đền và bàn thua đầu tiên của Les Bleus. Đúng là chấn thương của Saliba khiến Pháp mất đi lá chắn số 1 ở hàng thủ mà Lacroix sau đó cho thấy anh không thể thay thế được trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ 2, giáng đòn quyết định vào nỗ lực trở lại của tuyển Pháp.

Nhưng cũng cần thấy rằng chỉ Tây Ban Nha mới có thể khiến hàng thủ của tuyển Pháp mắc nhiều sai sót nghiêm trọng đến thế, điều mà 6 đối thủ trước đó đã không thể làm được.

Kỷ nguyên của Didier Deschamps sắp khép lại và chắc chắn đó vẫn là một kỷ nguyên rất thành công của bóng đá Pháp. Nhưng Tây Ban Nha đã khiến HLV 57 tuổi phải chấp nhận một cuộc chia tay buồn khi không thể đưa đội áo Lam vào chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp.

Đơn giản, đội mạnh hơn đã thắng. Trong khi Deschamps sắp chia tay tuyển Pháp thì Luis de la Fuente vẫn đang tiếp tục tạo nên một kỷ nguyên thành công mới cho tuyển Tây Ban Nha và trên hành trình lịch sử ấy, người ta sẽ còn nhắc rất nhiều đến 3 chiến thắng liên tiếp của ông trước đội Pháp của Deschamps ở 3 trận bán kết EURO 2024, UEFA Nations League 2025 và World Cup 2026. De la Fuente đã biến Tây Ban Nha trở thành nỗi ám ảnh quá lớn với người Pháp ngay trong kỷ nguyên thành công vang dội của họ. Thật đặc biệt.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN