thethaovanhoa.vn

Deschamps sắp đi và Zidane sắp đến, nhưng ĐT Pháp vẫn bị Tây Ban Nha ám ảnh sau 3 lần “quỳ gối”

HT 15/07/2026 06:09 GMT+7

Ba trận bán kết, 3 thất bại trước Tây Ban Nha: “Cơn cuồng nộ màu đỏ” khiến tuyển Pháp vỡ mộng vô địch World Cup 2026

Ba trận bán kết, 3 thất bại trước Tây Ban Nha: "Cơn cuồng nộ màu đỏ" khiến tuyển Pháp vỡ mộng vô địch World Cup 2026

Ngày 14/7 là Quốc khánh Pháp. Trên các màn hình lớn của sân AT&T ở Dallas vang lên giai điệu "Emmenez-moi" (tạm dịch: hãy đưa tôi đến miền đất thần tiên) của huyền thoại Charles Aznavour.

Kylian Mbappé mỉm cười bước ra sân trong trận bán kết World Cup thứ ba của mình, với khát vọng đưa "Les Bleus" góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp, thành tích trước đó chỉ Đức và Brazil từng làm được.

Khắp sân vận động là những chi tiết mang đậm ý nghĩa tinh thần dành cho người Pháp: biểu tượng chữ "F" được tạo nên từ những quả bóng trên mặt cỏ, lễ tưởng niệm 10 năm vụ khủng bố kinh hoàng tại Nice cùng bầu không khí ngập tràn niềm tin. Mọi yếu tố dường như đều đứng về phía đội bóng áo lam.

Nỗi thất vọng của tuyển Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Nỗi thất vọng của tuyển Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhưng rồi tất cả chỉ càng tô đậm một sự thật nghiệt ngã: Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente đã trở thành "khắc tinh" lớn nhất của thế hệ vàng bóng đá Pháp.

Hai năm sau thất bại 1-2 ở bán kết EURO 2024, trận đấu đưa Lamine Yamal bước ra ánh sáng của bóng đá thế giới, tuyển Pháp một lần nữa phải quỳ gối trước La Roja. Họ bất lực, bế tắc và hoàn toàn lép vế.

Đây đã là thất bại thứ ba liên tiếp của Pháp trước Tây Ban Nha ở ba giải đấu khác nhau, nhưng đều diễn ra tại vòng bán kết: EURO 2024 (thua 1-2), UEFA Nations League (thua 4-5) và giờ là World Cup 2026 (thua 0-2).

"Lời ca hãy đưa tôi đến tận cùng trái đất, đến miền đất thần tiên", Aznavour từng hát và cũng là ca khúc được người hâm mộ Pháp yêu thích trong suốt kỳ World Cup này. "Miền đất thần tiên" ấy tưởng như đã mở ra với Mbappé, Dembélé, Olise và dàn sao tấn công hủy diệt của tuyển Pháp, những người chơi bùng nổ xuyên suốt giải đấu. Thế nhưng tại Dallas, giấc mơ ấy tan thành mây khói.

Trước trận bán kết, Pháp sở hữu thành tích hoàn hảo với sáu trận toàn thắng, ghi tới 16 bàn, không phải đá hiệp phụ lần nào và là đội có số cú sút trúng đích nhiều nhất giải với hơn bảy lần mỗi trận. Những thống kê ấy khiến họ được đánh giá cao hơn mọi đối thủ.

Tuy nhiên, trước Tây Ban Nha, mọi con số đẹp đẽ đều trở nên vô nghĩa. Ngay trong hiệp một, hàng công từng được xem là đáng sợ nhất giải hoàn toàn "tắt điện". Mbappé và Dembélé gần như mất hút trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ, trong khi những sai lầm cá nhân liên tiếp xuất hiện và phải trả giá đắt ở một trận đấu mang tính sống còn.

Nỗi thất vọng của Mbappe. Ảnh: AFP/TTXVN

Nỗi thất vọng của Mbappe. Ảnh: AFP/TTXVN

Lucas Digne, mắt xích bị xem là yếu nhất trong đội hình đầy sao của Didier Deschamps, mắc lỗi non kinh nghiệm khi phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm, tạo điều kiện để Mikel Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền. Chưa dừng lại ở đó, trung vệ trụ cột William Saliba dính chấn thương cơ và buộc phải rời sân chỉ sau khoảng 30 phút thi đấu.

Michael Olise, người được xem là "chìa khóa" kết nối tuyến giữa với hàng công trong suốt giải đấu, cũng trải qua một trận đấu đáng quên. Những pha xử lý lắt léo quen thuộc biến mất, các đường chuyền thiếu chính xác và liên tục để mất bóng khiến anh như lạc nhịp hoàn toàn. Chỉ trong hiệp đầu, Olise đã đánh mất quyền kiểm soát bóng tới năm lần và cuối cùng phải rời sân ở đầu hiệp hai.

Trong giờ nghỉ, Deschamps tiếp tục buộc phải điều chỉnh khi rút Adrien Rabiot ra vì tiền vệ này đã nhận thẻ vàng và suýt lĩnh thêm thẻ thứ hai sau pha phạm lỗi với Fabián Ruiz. Manu Koné được tung vào sân để đá cặp cùng Aurélien Tchouaméni, người tỏ ra thiếu cảm giác thi đấu sau quãng thời gian nghỉ gần hai tuần.

Đúng như dự đoán, tuyển Pháp chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho Tây Ban Nha. Nhưng điều đáng thất vọng là họ cũng đánh mất luôn thứ vũ khí lợi hại nhất: những pha phản công tốc độ. Mỗi khi có khoảng trống, các tiền vệ đều không thể đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Mbappé hay Dembélé phát huy khả năng bứt tốc.

Ngôi sao của Real Madrid, người từng ghi bốn bàn trong hai trận chung kết World Cup và đã lập công ở các vòng 1/16, 1/8 lẫn tứ kết, phải chờ đến phút 64 mới có cú sút trúng đích đầu tiên, thời điểm Pháp đã bị dẫn trước hai bàn.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Pedro Porro phản ánh rõ những vấn đề trong hệ thống phòng ngự của đội bóng áo lam. Cả Désiré Doué lẫn Koné đều bỏ quên hậu vệ cánh Tottenham, tạo điều kiện để anh băng xuống đón pha phối hợp đẹp mắt với Dani Olmo rồi dứt điểm thành công.

Ảnh: AFP/TTXVN

Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi Tây Ban Nha thi đấu gần như hoàn hảo thì tuyển Pháp lại rối loạn ở mọi tuyến. Dani Olmo liên tục di chuyển khiến Tchouaméni gần như bất lực trong việc theo kèm.

Những sự thay đổi cuối trận của Deschamps, trong đó có việc tung Ryan Cherki vào thay Olise, không mang lại hiệu quả. Pháp thậm chí chỉ có đúng một cú sút trúng khung thành trong cả trận và không tạo ra bất kỳ sức ép đáng kể nào về phía khung thành Unai Simón.

Khác hẳn hình ảnh từng đánh bại Bỉ ở bán kết World Cup 2018 hay vượt qua Morocco tại bán kết World Cup 2022, đội tuyển Pháp lần này hoàn toàn lép vế.

Đặc biệt, Mbappé, người được kỳ vọng sẽ nối dài hành trình chinh phục những cột mốc của huyền thoại Pelé, lại có trận đấu mờ nhạt nhất giải. Không chỉ bất lực trước hàng thủ Tây Ban Nha, đội trưởng tuyển Pháp còn nhiều lần tỏ rõ sự bực tức với đồng đội.

Những phút cuối, anh phải nhận thẻ vàng sau pha thúc cùi chỏ vào Unai Simón, khiến các cầu thủ Tây Ban Nha lập tức phản ứng dữ dội. Mbappé không tranh cãi, chỉ lặng lẽ quay đi, ánh mắt hướng lên khán đài rồi màn hình lớn của sân vận động.

Nếu như trong trận chung kết World Cup 2022 gặp Argentina, Mbappé từng kéo tuyển Pháp từ bờ vực thất bại bằng cú đúp thần kỳ ở những phút cuối thì tại Dallas, điều kỳ diệu đã không xuất hiện.

Phút 88, anh thực hiện quả đá phạt ngay trước vòng cấm nhưng bóng bay vọt xà. Một phút sau, Cucurella kịp thời lao về cản phá pha dứt điểm cận thành của tiền đạo người Pháp, khép lại mọi hy vọng mong manh.

Hậu vệ cánh trái của Tây Ban Nha có màn trình diễn xuất sắc khi khóa chặt cả Olise, Dembélé lẫn Mbappé, góp phần giúp La Roja tiếp tục duy trì hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải.

Sau trận đấu, bầu không khí trong khu vực phỏng vấn ngập tràn sự thất vọng. Ryan Cherki là một trong những cầu thủ thẳng thắn nhất khi đánh giá về thất bại.

"Chúng tôi thua chính bản thân mình chứ không phải thua Tây Ban Nha. Mọi chuyện đơn giản là như vậy", Cherki nói trong tâm trạng đầy bức xúc. Khi được hỏi về hình ảnh Lucas Digne bật khóc trong phòng thay đồ, anh chỉ đáp ngắn gọn: "Đó là bóng đá. Sự thất vọng là vô cùng lớn".

Ngoại trừ thất bại trước Argentina ở chung kết World Cup 2022 sau loạt sút luân lưu, Tây Ban Nha chính là đối thủ khiến tuyển Pháp đau đớn nhất trong những năm gần đây. Đây cũng là lần đầu tiên sau 12 năm, kể từ trận thua Đức 0-1 tại tứ kết World Cup 2014, người Pháp không thể ghi bàn trong 90 phút của một trận đấu loại trực tiếp World Cup.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Mbappé là người đầu tiên tiến tới cảm ơn các cổ động viên Pháp rồi lặng lẽ bước vào đường hầm. Các đồng đội nối bước theo sau trong sự im lặng.

Đó rất có thể cũng là trận đấu cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp. Một kỷ nguyên mới với Zinedine Zidane được cho là sắp bắt đầu. Nhưng trước khi nghĩ tới tương lai, "Les Bleus" sẽ còn phải mang theo nỗi ám ảnh mang tên Tây Ban Nha, đội bóng đã ba lần liên tiếp chặn đứng họ ở ngưỡng cửa trận chung kết của những giải đấu lớn.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN