Không nghi ngờ gì nữa, đấy là một chiến thắng đẹp đẽ. Các matador (dũng sĩ đấu bò tót Tây Ban Nha) đã khiến những con gà trống Gaulois ngừng gáy. Năm thứ 3 liên tiếp, Tây Ban Nha đánh bại Pháp ở các vòng bán kết, 2-1 ở EURO 2024, 5-4 ở Nations League 2025 và bây giờ là 2-0 một cách tâm phục khẩu phục ở World Cup 2026. Sau 16 năm, kể từ khi hạ Đức 1-0 ở bán kết World Cup 2010, Tây Ban Nha lại có mặt trong một trận chung kết World Cup.
Không nghi ngờ gì nữa, đấy là một chiến thắng đẹp đẽ. Các matador (dũng sĩ đấu bò tót Tây Ban Nha) đã khiến những con gà trống Gaulois ngừng gáy. Năm thứ 3 liên tiếp, Tây Ban Nha đánh bại Pháp ở các vòng bán kết, 2-1 ở EURO 2024, 5-4 ở Nations League 2025 và bây giờ là 2-0 một cách tâm phục khẩu phục ở World Cup 2026. Sau 16 năm, kể từ khi hạ Đức 1-0 ở bán kết World Cup 2010, Tây Ban Nha lại có mặt trong một trận chung kết World Cup.
Khi Lamine Yamal ngã xuống sau pha tranh chấp với Lucas Digne, người Tây Ban Nha nhìn thấy cơ hội ghi bàn từ quả penalty. Đúng như nhận định của báo chí Tây Ban Nha và cả Pháp, vị trí hậu vệ cánh trái của Digne là một điểm yếu. Tây Ban Nha khai thác vào đó, chỉ cần một tích tắc và họ có cơ hội. Họ đã không bỏ lỡ nó với cú sút của Mikel Oyazar. Đó là phút 21 của trận đấu. Và Tây Ban Nha mở cánh cửa vào chung kết, đúng vào ngày Quốc khánh Pháp. Khi tất cả tin rằng, Pháp sẽ có một ngày kỉ niệm đẹp cả trên đại lộ Champs-Elysees với cuộc diễu binh và cả trên sân Dallas, thì chỉ có một cuộc diễn ra ở Paris, cuộc diễu binh còn lại đã không diễn ra ở Dallas.

Nụ cười không nở trên môi những CĐV Pháp từ khi Mikel Oyarzabal ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trước khi vào bán kết, Pháp toàn thắng 6 trận, ghi tới 16 bàn thắng, nhiều nhất World Cup cho tới lúc này, chỉ thủng lưới 2 bàn. Họ có một Kylian Mbappe ghi bàn mạnh mẽ với 8 bàn, Ousmane Dembele cũng có 5 bàn. Nhưng trước Tây Ban Nha, không ai thể hiện được gì, dù cách tiếp cận đầu trận của họ là tốc độ, tốc độ và tốc độ, khi Michael Olise đua nước rút, Ousman Dembele chuyển trạng thái và Kylian Mbappe ào ạt tấn công. Nhưng khi tốc độ của họ chưa đem lại hiệu quả, chỉ cần một pha rướn người nhanh hơn Digne một tích tắc của Yamal là thế trận đã thay đổi. Hôm qua, trong buổi họp báo trước trận, đúng vào ngày sinh nhật tuổi 19 của Lamine Yamal, số 19 của Tây Ban Nha nói: "Tôi chưa có nhiều quà cáp gì, trừ quà của bố mẹ, nhưng món quà đẹp nhất sẽ là tôi ghi bàn và Tây Ban Nha vào chung kết". Anh không ghi bàn trong trận bán kết, đúng ra là có một bàn thắng bị VAR từ chối, nhưng anh là người đã tạo ra quả penalty đem đến thế trận thuận lợi cho Tây Ban Nha. Vâng, 19 tuổi, chung kết vào ngày 19/7, cũng là số 19, một con số quá đẹp.

Yamal tiếp tục có một trận đấu hay khi vừa bước sang tuổi 19 (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cả hiệp 1 Pháp chỉ có 2 cú sút và không cú nào trúng đích, đều là những pha dứt điểm ngoài cấm địa, Olise bị Dani Olmo theo sát và thu hẹp vùng hoạt động. Điều đó không khác gì tước đi của Pháp oxy để thở. Thay đổi đầu hiệp 2 của Didier Deschamps là ở vị trí của Adrien Rabiot, người đã bị thẻ vàng hiệp 1 và Manu Koné được tung vào sân để tăng khả năng chiến đấu. 11 phút sau đó, đến lượt Desiré Doué xuất hiện trên sân thay Barcola. Pháp bắt đầu "nhúc nhích", nhưng khi Doué còn chưa chạm bóng lần nào, lưới của Pháp rung lên lần thứ 2 ở phút 58 sau pha dứt điểm của hậu vệ phải Pedro. Trước trận đấu, khi được hỏi về việc liệu có mong Yamal ghi bàn không, HLV Luis de la Fuente đã trích một câu nói của Julius Cesar vĩ đại trong buổi họp báo: "Những gì tốt cho cộng đồng chưa chắc đã tốt cho cá nhân", ám chỉ rằng lối chơi đồng đội quan trọng hơn lối chơi của cá nhân đơn lẻ. Tây Ban Nha không ghi nhiều bàn thắng như Pháp, với 13 bàn, nhưng bàn thắng đến từ 7 cái tên khác nhau. Điều ấy cho thấy họ không phụ thuộc bất cứ ai và ai cũng có thể ghi bàn, một điều nguy hiểm cho mọi đối thủ, trong khi cho đến giờ, họ mới chỉ thủng lưới đúng 1 bàn. Và khi đã dẫn trước 2 bàn, họ bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn, tiếp tục bóp nghẹt không gian chơi bóng của người Pháp, với một hàng tiền vệ chơi kém hơn nhiều mọi khi. Khi Deschamps thay cả Digne lẫn Olise bằng Theo Hernandez và Rayyan Cherki ở phút 72, người ta hiểu rằng kế hoạch của ông cho trận đấu này đã thất bại. Rodri, Fabian Ruiz và Dani Olmo đã làm được quá nhiều điều tuyệt vời ở khu vực giữa sân cho Tây Ban Nha.

Tuyển Pháp hoàn toàn bị áp đảo thế trận trước một Tây Ban Nha phòng ngự hay, tấn công sắc nét (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giấc mơ vào trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp của Pháp tan nát đúng vào ngày Quốc khánh của họ. Thay vì đội Áo Lam kỉ niệm ngày Cách mạng Pháp bắt đầu với việc phá ngục Bastille ngày này của năm 1789 thì chính người Tây Ban Nha lại phá tan hàng thủ Pháp, với sai lầm nghiêm trọng của Digne, với việc William Saliba chấn thương rời sân ngay hiệp 1, với một hàng công hoàn toàn đứt gãy và hàng tiền vệ bất lực. Đây là lần đầu tiêu kể từ bán kết World Cup 1982, khi thua Đức trong loạt luân lưu sau khi hai đội đã hoà 3-3 trong 120 phút cực kì căng thẳng, với việc thủ môn Harald Schumacher đấm vỡ hàm tiền vệ Yannick Stopyra, người phải rời sân trên cáng trong tình trạng bất tỉnh, Pháp mới là kẻ thua cuộc trong một trận bán kết World Cup.

Mbappe có một ngày thi đấu đáng quên (Ảnh: AFP/TTXVN)
Không có Cúp vàng 2026, khó có thể chạy đua Quả bóng Vàng, có lẽ không cả danh hiệu Vua phá lưới World Cup này cho Mbappe, người đã không có nhiều khoảnh khắc bùng nổ ở trận đấu này, khi không gian cho anh "thở" quá ít và sự bất lực của anh được thể hiện bằng một thẻ vàng ở cuối trận. Trận đấu cuối cùng của Deschamps cùng đội tuyển Pháp kết thúc sau 14 năm và 184 trận, với một chức vô địch World Cup (2018), một lần á quân EURO (2016) và một lần á quân World Cup (2022). Một triều đại mới sẽ bắt đầu ngay sau đây, với Zinedine Zidane. Cảm ơn Didier vì tất cả.
Giờ đây, các fan Tây Ban Nha bắt đầu ước mơ, ước mơ vô địch World Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Họ đã có mặt ở chung kết tại New Jersey và đợi đội thắng trong trận bán kết Anh-Argentina ngày mai ở Atlanta.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026