thethaovanhoa.vn

Gần 100.000 CĐV phủ kín Oslo đón những người hùng World Cup: Vua Na Uy tiếp kiến Haaland và đồng đội

cẩm oanh 14/07/2026 10:26 GMT+7

Dù hành trình tại World Cup 2026 khép lại ở tứ kết, đội tuyển Na Uy vẫn trở về trong vinh quang. Gần 100.000 người hâm mộ phủ kín trung tâm thủ đô Oslo, Hoàng gia mở cửa Cung điện để tiếp đón toàn đội, biến ngày trở về của Erling Haaland và các đồng đội thành một lễ hội bóng đá lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Dù hành trình tại World Cup 2026 khép lại ở tứ kết, đội tuyển Na Uy vẫn trở về trong vinh quang. Gần 100.000 người hâm mộ phủ kín trung tâm thủ đô Oslo, Hoàng gia mở cửa Cung điện để tiếp đón toàn đội, biến ngày trở về của Erling Haaland và các đồng đội thành một lễ hội bóng đá lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Thất bại 1-2 trước tuyển Anh sau hiệp phụ ở tứ kết World Cup 2026 tại Miami không thể làm lu mờ chiến tích lịch sử của bóng đá Na Uy. Lần đầu tiên sau 28 năm trở lại sân chơi World Cup kể từ năm 1998, đội bóng Bắc Âu đã trở thành hiện tượng lớn nhất giải đấu khi lọt vào top 8 đội mạnh nhất.

Chính vì vậy, khi chuyên cơ chở đội tuyển hạ cánh xuống Oslo ngày 13/7, một màn chào đón chưa từng có đã chờ sẵn.

Gần 100.000 CĐV phủ kín Oslo đón những người hùng World Cup: Vua Na Uy tiếp kiến Haaland và đồng đội - Ảnh 1.

Toàn đội Ná Uy được Vua Harald V mời đến Hoàng cung ngay sau khi trở về nước - Ảnh Dagbladet.

Gần 100.000 CĐV phủ kín Oslo đón những người hùng World Cup: Vua Na Uy tiếp kiến Haaland và đồng đội - Ảnh 2.

Haaland diện kiến Nhà Vua - Ảnh Dagbladet.

Toàn đội được Vua Harald V mời đến Hoàng cung ngay sau khi trở về nước. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Na Uy Lise Klavenes xác nhận toàn bộ thành viên đội tuyển đều nhận được lời mời của Hoàng gia nhằm ghi nhận hành trình đáng tự hào tại World Cup.

Trước đó, Thái tử Haakon, Công chúa Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus cũng đã trực tiếp sang Mỹ theo dõi, cổ vũ đội tuyển trong suốt vòng knock-out. Hình ảnh Erling Haaland ôm Công chúa Ingrid Alexandra sau chiến thắng lịch sử trước Brazil từng gây sốt trên mạng xã hội.

Sau buổi diện kiến Nhà vua, các tuyển thủ bước ra quảng trường trước Hoàng cung trong tiếng reo hò vang dội của người hâm mộ. Theo truyền thông Na Uy, gần 100.000 cổ động viên đã tập trung tại quảng trường Slottsplassen trước Hoàng cung để chào đón đội tuyển.

Gần 100.000 CĐV phủ kín Oslo đón những người hùng World Cup: Vua Na Uy tiếp kiến Haaland và đồng đội - Ảnh 3.

Gần 100.000 CĐV phủ kín Oslo đón những người hùng World Cup: Vua Na Uy tiếp kiến Haaland và đồng đội - Ảnh 4.

Gần 100.000 CĐV phủ kín Oslo đón những người hùng World Cup: Vua Na Uy tiếp kiến Haaland và đồng đội - Ảnh 5.

Gần 100.000 CĐV đổ ra đường chào đón đội tuyển - Ảnh Dagbladet.

Ngay khi xuất hiện, các cầu thủ cùng thực hiện màn ăn mừng "Viking Row" - động tác chèo thuyền Viking đã trở thành biểu tượng trong suốt chiến dịch World Cup.

Sau lễ tiếp kiến Hoàng gia, đội tuyển tiếp tục lên xe buýt mui trần diễu hành qua trung tâm Oslo. Quãng đường từ Hoàng cung đến Quảng trường Tòa thị chính (Radhusplassen) chỉ dài chưa đầy 1,5 km nhưng đoàn xe phải mất gần một tiếng rưỡi mới hoàn thành vì dòng người đổ kín các tuyến phố. Xe khởi hành sau 22 giờ và mãi tới khoảng 23 giờ 40 mới tới đích. Tại Quảng trường Tòa thị chính, các tuyển thủ một lần nữa thực hiện màn "Viking Row" trước khi khép lại lễ hội ngay trước nửa đêm.

Đội trưởng Martin Odegaard không giấu nổi sự xúc động: "Tôi không nghĩ bất kỳ ai có thể tưởng tượng được cảnh tượng như thế này. Thật không thể tin nổi khi thấy sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được và thấy cả đất nước luôn đứng phía sau đội tuyển. Thật sự tuyệt vời".

Gần 100.000 CĐV phủ kín Oslo đón những người hùng World Cup: Vua Na Uy tiếp kiến Haaland và đồng đội - Ảnh 6.

Gần 100.000 CĐV phủ kín Oslo đón những người hùng World Cup: Vua Na Uy tiếp kiến Haaland và đồng đội - Ảnh 7.

Gần 100.000 CĐV phủ kín Oslo đón những người hùng World Cup: Vua Na Uy tiếp kiến Haaland và đồng đội - Ảnh 8.

Tại Quảng trường Tòa thị chính, các tuyển thủ một lần nữa thực hiện màn "Viking Row" trước khi khép lại lễ hội ngay trước nửa đêm - Ảnh AFP.

Một trong những điều khiến người hâm mộ bất ngờ là Erling Haaland và Sander Berge không xuất hiện trong phần cuối của lễ chào đón. Chỉ khoảng nửa giờ trước đó, cả hai vẫn có mặt tại Hoàng cung để gặp Vua Harald V. Tuy nhiên, khi đội tuyển bước ra giao lưu với người hâm mộ, Haaland và Berge đã phải rời đi.

HLV Stale Solbakken giải thích: "Erling và Sander đều có những lịch trình không thể thay đổi. Họ đã chào Nhà vua và có cuộc trò chuyện khá lâu với ngài trước khi phải rời đi". Theo nhà cầm quân 58 tuổi, nguyên nhân xuất phát từ việc chuyến bay của đội tuyển từ Miami về Oslo bị chậm khoảng 3-4 giờ. "Đó không phải lỗi của họ. Chúng tôi trở về muộn hơn dự kiến nên mọi lịch trình đều rất gấp".

Đài NRK cũng cho biết Haaland phải lên đường ngay để kịp chuyến bay đã được lên kế hoạch từ trước. Trước đó trong ngày, tiền đạo Manchester City khiến người hâm mộ thích thú khi đăng lên mạng xã hội hình ảnh bước xuống máy bay với một chú gấu mèo nhồi bông cầm chai đồ uống trên tay.

Dù dừng bước trước Anh ở tứ kết, World Cup 2026 vẫn được xem là giải đấu lịch sử của bóng đá Na Uy. Thầy trò HLV Stale Solbakken vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng sau Pháp, rồi lần lượt đánh bại Bờ Biển Ngà và tạo nên cú sốc lớn nhất giải khi loại Brazil 2-1 nhờ cú đúp của Erling Haaland. Từ "ngựa ô" của giải đấu, đội tuyển Na Uy trở thành niềm tự hào của cả đất nước. 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN