thethaovanhoa.vn

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Pháp và Argentina sẽ vào chung kết World Cup 2026'

Trần Tuấn 14/07/2026 05:55 GMT+7

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận rằng bất cứ ai trong số 4 đội Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina nếu không thể góp mặt ở trận chung kết cũng đều để lại nuối tiếc, đồng thời đội bóng nào lên ngôi cũng là cái kết hợp lý và thuyết phục: “Vòng bán kết trong mơ đang chờ phía trước. Hai cặp đấu bán kết là những màn thư hùng cân tài cân sức của những gương mặt ưu tú nhất bóng đá thế giới”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận rằng bất cứ ai trong số 4 đội Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina nếu không thể góp mặt ở trận chung kết cũng đều để lại nuối tiếc, đồng thời đội bóng nào lên ngôi cũng là cái kết hợp lý và thuyết phục: "Vòng bán kết trong mơ đang chờ phía trước. Hai cặp đấu bán kết là những màn thư hùng cân tài cân sức của những gương mặt ưu tú nhất bóng đá thế giới".

Theo HLV Đoàn Minh Xương, Pháp gặp Tây Ban Nha chính là trận "chung kết sớm" của World Cup 2026. Ông nói: "Pháp và Tây Ban Nha là cuộc đụng độ giữa hai triết lý bóng đá đỉnh cao. Một Tây Ban Nha hiện đại với lối chơi kiểm soát bóng biến ảo sẽ đối đầu với lối chơi đa dạng theo kiểu "nhạc nào cũng nhảy" của người Pháp. Sức hấp dẫn của cặp đấu này còn nằm ở yếu tố lịch sử gần đây, khi Tây Ban Nha từng vượt qua Pháp tại bán kết EURO 2024 và UEFA Nations League.

Pháp chứng minh họ là đội bóng tài năng nhất giải đấu cả trên lý thuyết lẫn thực tế. Pháp đang vận hành như một cỗ máy được lập trình để chiến thắng với sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa các tuyến.

Sức mạnh của Pháp tập trung ở hàng công hủy diệt với Kylian Mbappe, ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Sự kết hợp giữa Mbappe, Michael Olise và Ousmane Dembele tạo ra một hệ thống tấn công đa dạng, tốc độ và đầy biến ảo. Phía dưới họ, cặp trung vệ William Saliba và Dayot Upamecano đang ở độ chín của sự nghiệp, được hỗ trợ bởi hai hậu vệ biên toàn diện là Lucas Digne và Jules Kounde.

Đây sẽ là màn rượt đuổi chiến thuật đỉnh cao giữa một Tây Ban Nha say mê kiểm soát bóng và một đội tuyển Pháp sở hữu tốc độ xé gió của các ngôi sao tấn công.

Người hâm mộ đang nóng lòng chứng kiến cuộc đối đầu giữa hàng thủ kiên cố của Tây Ban Nha và hàng công đầy biến ảo bên phía người Pháp. Trận đấu này không chỉ quyết định tấm vé vào chơi trận chung kết World Cup, mà còn là lời khẳng định cho vị thế vương quyền của bóng đá thế giới.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “Pháp và Argentina sẽ vào chung kết” - Ảnh 1.

HLV Đoàn Minh Xương cho rằng Messi vẫn sẽ là đầu tàu để kéo Argentina vào tới trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN

Với người Pháp, màn trình diễn không vết gợn đến lúc này khiến nhiều người liên tưởng đến hành trình lên ngôi vô địch năm 2018 trên đất Nga. Năm 2022, Kylian Mbappe và đồng đội thất bại trước Argentina nên khát khao chinh phục Cúp vàng năm nay càng lớn hơn. Đội nào thắng ở cặp đấu này sẽ thẳng tiến đến ngôi vô địch và tôi cảm nhận rằng đội tuyển Pháp sẽ làm được điều này".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận Anh và Argentina hứa hẹn sẽ tạo nên một trận bán kết rựa lửa bởi giữa họ có quá nhiều duyên nợ: "Từ bàn thắng của Maradona năm 1986 đến chiếc thẻ đỏ của Beckham năm 1998, mỗi lần hai nền bóng đá hùng mạnh này chạm trán, thế giới bóng đá lại chao đảo.

Có thể thấy đội tuyển Anh đang có bản lĩnh vượt khó đáng nể.  HLV Thomas Tuchel đã thành công với việc xây dựng một tập thể lì lợm, chịu được áp lực cực lớn từ các khán đài rực lửa tại Azteca hay cái nóng khắc nghiệt của Miami.

Đội hình của "Tam Sư" quy tụ những tài năng đẳng cấp thế giới như Jude Bellingham, Harry Kane và Declan Rice. Tuy nhiên, tham vọng vô địch của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi bão chấn thương. Việc Declan Rice phải nén đau thi đấu, Bukayo Saka bỏ ngỏ khả năng ra sân, cùng với việc Ezri Konsa phải đá trái sở trường ở hành lang phải là những bài toán nhân sự chưa có lời giải đáp thỏa đáng của Tuchel.

Với Argentina, sức mạnh lớn nhất của họ không nằm ở các thông số kỹ thuật mà nằm ở ADN vô địch và sự hiện diện của Lionel Messi, người vẫn đang đóng vai trò là linh hồn và nguồn cảm hứng bất tận cho toàn đội.

Thực tế cho thấy đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đang bộc lộ những điểm yếu chí mạng. Hàng tiền vệ già cỗi, suy giảm thể lực và thiếu chiều sâu đã khiến họ chật vật ngay cả trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Dù có một nhánh đấu thuận lợi, Argentina vẫn cần một phép màu thực sự từ Messi để có thể vượt qua những thử thách cực đại ở vòng bán kết sắp tới. Rất có thể, 2 đội sẽ phải kéo nhau đến những loạt đá 11m luân lưu để biết ai sẽ vào chơi chung kết". 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN