Sau Dũng "kính" của Độc đạo và Trần Thiệu trong Lằn ranh, diễn viên Mạnh Cường tiếp tục trở lại màn ảnh với vai phản diện Trường "nổ" trong bộ phim Lửa trắng.
Sau Dũng "kính" của Độc đạo và Trần Thiệu trong Lằn ranh, diễn viên Mạnh Cường tiếp tục trở lại màn ảnh với vai phản diện Trường "nổ" trong bộ phim Lửa trắng.
Sau hai vai phản diện để lại nhiều dấu ấn trong Độc đạo và Lằn ranh, Mạnh Cường tiếp tục ghi dấu ấn với vai Trường "nổ" trong Lửa trắng. Dù vẫn thuộc tuyến nhân vật phản diện, nam diễn viên cho biết điều anh theo đuổi chưa bao giờ chỉ là những vai "ác", mà là những nhân vật đủ khó để bản thân khám phá và sáng tạo.
Tạo hình của Mạnh Cường trong vai Trần Thiệu, phim "Lằn ranh". Ảnh: FBNV
"Mạnh Cường từng chia sẻ rằng mình thích làm vai phản diện, nhưng nói đúng ra thì là thích làm những vai có nhiều màu sắc, nhiều góc cạnh. Mình bảo các anh chị đạo diễn và anh chị bên khâu casting: "Vai nào khó, vai nào góc cạnh nhất thì cho em thử sức" để bản thân được tìm tòi và được sáng tạo" - anh chia sẻ.
Đó cũng là lý do Mạnh Cường thường chủ động tìm đến những vai khó, thay vì lựa chọn các nhân vật an toàn, quen thuộc. "Diễn viên là người đi xây dựng hình tượng nhân vật mà. Được làm một vai gì đó mới, được tìm tòi thì đấy là hạnh phúc của nghề" - anh nói.
Trong Lửa trắng, Trường "nổ" là một màu phản diện khác so với Dũng "kính" hay Trần Thiệu. Điều khác biệt đầu tiên đến ngay từ tạo hình nhân vật.

Tạo hình của Mạnh Cường trong "Lửa trắng". Ảnh: VFC
"Trong phim này, Mạnh Cường không phải make-up, quần áo cũng ít hơn. Chỉ có một đôi giày và hai ba bộ quần áo nên rất đơn giản, đi quay phim rất nhàn. Đến đoàn mình không phải make-up mất khoảng nửa tiếng, không phải vuốt keo. Đấy là những cái mà Mạnh Cường cảm thấy nhàn nhất" - nam diễn viên kể.
Sự "nhàn" mà Mạnh Cường nhắc đến chủ yếu nằm ở khâu chuẩn bị trước mỗi cảnh quay. Đổi lại, nam diễn viên phải chấp nhận một thay đổi khá rõ về ngoại hình. "Mạnh Cường cũng đã phải xuống tóc, cạo trọc thì mọi người cũng đã xem rồi" - anh cười.
Một phân cảnh của nam diễn viên trong "Lửa trắng". Nguồn: VFC
Không chỉ khác về tạo hình, Trường "nổ" còn mang đến cho Mạnh Cường một trải nghiệm diễn xuất khác biệt về diễn biến tâm lý. Nếu Dũng "kính" trong Độc đạo hay Trần Thiệu trong Lằn ranh đều hết vai trong những tình huống đầy căng thẳng, áp lực thì Trường "nổ" lại khiến anh có một cảm giác hoàn toàn khác.
"Hai nhân vật trước, khi hết vai, như Dũng "kính" hay Trần Thiệu, bối cảnh đều khá căng thẳng. Lúc thì bị đối phương bắn chết, lúc thì bị công an truy đuổi, chạy khắp vùng biển để trốn, rất áp lực.

Vai Trường "nổ" mang đến cho nam diễn viên một trải nghiệm rất khác, từ tạo hình đến tâm lý nhân vật so với các vai phản diện trước. Ảnh: VFC
Nguồn: VFC
Còn ở phim này, khi nhân vật không còn thì mình không có nhiều cảm xúc. Khi mọi người xem có thể sẽ thấy cảnh đó bất ngờ, nhưng riêng về phía bản thân nhân vật thì mình có thể đánh giá đó là một nhân vật không có cảm xúc, không căng thẳng, không đấu tranh với đối thủ hay với các lực lượng vũ trang" - Mạnh Cường chia sẻ.
Đến thời điểm hiện tại, khi Lửa trắng đã phát sóng được khoảng nửa chặng đường, Trường "nổ" cũng dần để lại dấu ấn với khán giả qua hình ảnh một phản diện gai góc, lạnh lùng. Với Trường "nổ", Mạnh Cường thêm một lần chứng minh thế mạnh ở những nhân vật phản diện nhiều góc cạnh - nơi sự khác biệt không chỉ nằm ở tạo hình mà còn ở cách xây dựng tâm lý.