Loạt trận tứ kết cuối cùng đã khép lại theo những kịch bản không dành cho người đau tim. Đội tuyển Anh nhọc nhằn vượt qua hiện tượng Na Uy nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Jude Bellingham.
Loạt trận tứ kết cuối cùng đã khép lại theo những kịch bản không dành cho người đau tim. Đội tuyển Anh nhọc nhằn vượt qua hiện tượng Na Uy nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Jude Bellingham.
Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Argentina cũng giành tấm vé đi tiếp khi tận dụng triệt để lợi thế hơn người từ tấm thẻ đỏ của Breel Embolo bên phía Thụy Sĩ ở phút 72.
Dưới góc nhìn chiến thuật của một hậu vệ, trung vệ Đặng Văn Tới (CLB Nam Định) đã có những phân tích sâu sắc về sự kiên cường của "Tam Sư" dưới thời HLV Thomas Tuchel: "Đây là một trận đấu vô cùng nghẹt thở đối với đội tuyển Anh khi Na Uy chấp nhận chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng.
Trong hiệp một, dù đội tuyển Anh chủ động cầm bóng áp đặt thế trận lên tới 68%, nhưng sự hiệu quả gần như bằng không khi họ chỉ tung ra được 3 cú dứt điểm. Ngược lại, Na Uy dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng mỗi pha phản công của họ đều ẩn chứa sát thương rất cao.
Bàn mở tỷ số của Andreas Schjelderup là phần thưởng xứng đáng cho sự tự tin và những áp lực phản công mà đại diện Bắc Âu tạo ra. Nếu không có khoảnh khắc ngôi sao mang tính giải cứu của Jude Bellingham ở cuối hiệp một, thế trận có lẽ đã tuột khỏi tầm tay người Anh.
Dù các hậu vệ Na Uy tổ chức theo người rất sát, họ vẫn bất lực trước pha xử lý đẳng cấp của tiền vệ mang áo số 10. Bước sang hiệp hai, lối chơi của Anh có phần chùng xuống khi không có nổi một cú sút trúng đích và để đối thủ giành lại quyền kiểm soát.

Cú đúp bàn thắng của Bellingham đã đưa ĐT Anh vào bán kết World Cup 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN
Tuy nhiên, ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, lại là Bellingham tỏa sáng định đoạt trận đấu bằng một dấu ấn cá nhân thiên tài. Đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Tuchel đang trình diễn một bộ mặt đầy thực dụng, lì lợm, tập trung tối đa vào tính hiệu quả của các tình huống bóng thay vì sa đà vào kiểm soát thế trận". Bên cạnh màn lội ngược dòng của "Tam Sư", cựu trung vệ CLB Hà Nội cũng chỉ ra sai lầm chí mạng phá hỏng cơ hội tạo bất ngờ của Thụy Sĩ trước Argentina: "Tấm thẻ đỏ của Embolo chính là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.
Thụy Sĩ đã chơi một trận đấu cực kỳ sòng phẳng, thậm chí những tình huống lên bóng của họ còn mang lại sự nguy hiểm cao hơn đại diện Nam Mỹ. Tuy nhiên, sai lầm của Embolo khi đã nhận một thẻ vàng trước đó là không thể bào chữa.
Ở những trận cầu đinh, các cầu thủ lớn buộc phải ý thức được hành vi của mình để tránh đẩy đội nhà vào thế hiểm nghèo. Việc phải chơi thiếu người trong khoảng thời gian quá dài ở cuối trận đã bào mòn hoàn toàn thể lực của hệ thống phòng ngự Thụy Sĩ. Hệ quả tất yếu là khoảng trống lộ ra và Julián Álvarez đã trừng phạt họ bằng một siêu phẩm góc chữ A quá đẳng cấp. Thụy Sĩ hoàn toàn có thể tạo nên một cơn địa chấn nếu không có chiếc thẻ đỏ tai hại ấy".
Với những kết quả này, hai thế lực của bóng đá thế giới là đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina sẽ trực tiếp đụng độ nhau tại vòng bán kết. Trận đại chiến trong mơ giữa Lionel Messi và Harry Kane dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 16/7 (giờ Việt Nam).