Tiền vệ đội trưởng tuyển Thụy Sĩ Granit Xhaka cho rằng chiếc thẻ đỏ dành cho Breel Embolo là một quyết định "đau đớn" của trọng tài.
Tiền vệ đội trưởng tuyển Thụy Sĩ Granit Xhaka cho rằng chiếc thẻ đỏ dành cho Breel Embolo là một quyết định "đau đớn" của trọng tài.
Thụy Sĩ đã dừng bước ở tứ kết World Cup sau khi để Argentina ghi hai bàn trong hiệp phụ, qua đó giành chiến thắng 3-2 tại Kansas City.
Trận đấu với nhà đương kim vô địch diễn ra đầy kịch tính, đặc biệt là tình huống tiền đạo Embolo bị truất quyền thi đấu sau khi VAR yêu cầu trọng tài xem lại băng hình.
Embolo đã bật khóc khi một luật mới góp phần khiến anh phải rời sân. Sau khi xem VAR, trọng tài xác định tiền đạo Thụy Sĩ đã ăn vạ trong pha va chạm với tiền vệ Argentina Leandro Paredes, từ đó rút thẻ vàng thứ hai ở phút 70 và truất quyền thi đấu.
Sau thất bại cay đắng, khi Thụy Sĩ chỉ còn 10 người trong 20 phút cuối thời gian thi đấu chính thức và toàn bộ hiệp phụ, Xhaka cho rằng chiếc thẻ đỏ đã "giết chết trận đấu".
"Chúng tôi khởi đầu tốt. Chúng tôi để thủng lưới từ quả phạt góc, nhưng sau đó, theo tôi, thế trận hoàn toàn thuộc về Thụy Sĩ", đội trưởng tuyển Thụy Sĩ chia sẻ với các phóng viên, nhắc đến bàn mở tỷ số bằng đầu của Alexis Mac Allister.
Anh nói tiếp: "Hiệp hai là hiệp đấu của chúng tôi. Chúng tôi ghi bàn và cảm thấy rất tự tin trên sân. Chúng tôi có nhiều năng lượng hơn và niềm tin cũng lớn hơn. Chiếc thẻ đỏ đã thay đổi tất cả. Nó khiến kế hoạch thi đấu của chúng tôi bị đảo lộn".

Xhaka không hài lòng với trọng tài - Ảnh: AFP
Xhaka thừa nhận: "Nếu phải thua chỉ vì một quyết định của trọng tài thì thật đau đớn, nhưng đó là quyết định của ông ấy. Lúc này rất khó để chấp nhận. Phòng thay đồ rất im lặng và đầy thất vọng. Nhưng nếu toàn đội vẫn cảm thấy tiếc nuối sau trận gặp Argentina, điều đó cho thấy chúng tôi có một tinh thần rất mạnh mẽ".
Tiền vệ đang khoác băng đội trưởng tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng: "Luật là luật và chúng tôi không thể thay đổi nó. Nhưng đó là một quyết định đã giết chết trận đấu. Đó là quan điểm của tôi. Tôi không biết trọng tài còn có thể làm gì khác, nhưng đừng giết chết trận đấu như vậy. Chúng tôi đã chơi rất hay. Tôi tin rằng nếu cả hai đội đều đủ 11 người thì chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại họ. Sau trận đấu thế này, thật khó để diễn tả cảm xúc".
Ở phút 70, Embolo, người trước đó đã nhận một thẻ vàng, ngã xuống sau pha tranh chấp với Leandro Paredes.
Ban đầu, trọng tài người Bồ Đào Nha Joao Pinheiro rút thẻ vàng đối với Paredes vì cho rằng tiền vệ Argentina phạm lỗi.
Tuy nhiên, sau đó tổ VAR yêu cầu ông xem lại tình huống theo quy định mới về "nhận diện nhầm cầu thủ vi phạm" (mistaken identity).
Theo quy định này, trọng tài có thể thay đổi quyết định nếu phát hiện cầu thủ bị phạt trước đó thực tế không phải là người phạm lỗi, hoặc hành vi vi phạm thuộc về cầu thủ bên kia.
Hình ảnh quay chậm cho thấy Embolo là người chủ động tạo ra va chạm với Paredes khi để chân phải vướng vào đối phương trước khi ngã xuống.
Sau khi xem màn hình VAR, trọng tài Pinheiro xác định Paredes không phạm lỗi, đồng thời kết luận Embolo đã giả vờ ngã (ăn vạ).
Ông lập tức rút thẻ vàng đối với Embolo vì lỗi ăn vạ. Do đã nhận một thẻ vàng trong hiệp một, tiền đạo Thụy Sĩ phải nhận thêm thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một thẻ đỏ.
Các cầu thủ Thụy Sĩ lập tức vây quanh trọng tài để phản đối quyết định này, trong khi Embolo bật khóc và được các đồng đội an ủi khi rời sân.
Đáng chú ý, chiếc thẻ đỏ đến chỉ vài phút sau khi Thụy Sĩ vừa gỡ hòa, với bàn thắng đẹp mắt của Dan Ndoye sau pha phối hợp cùng Ricardo Rodriguez.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026