Dù thực hiện thành công lượt sút của mình trên chấm luân lưu, Jaminton Campaz vẫn không thể giúp Colombia tránh khỏi thất bại trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8 World Cup 2026 và anh bị các CĐV quá khích đe dọa tính mạng đến mức không dám trở về nước sau đó.
Dù thực hiện thành công lượt sút của mình trên chấm luân lưu, Jaminton Campaz vẫn không thể giúp Colombia tránh khỏi thất bại trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8 World Cup 2026 và anh bị các CĐV quá khích đe dọa tính mạng đến mức không dám trở về nước sau đó.
Sau khi đội tuyển bị loại, tiền đạo 26 tuổi trở thành mục tiêu của hàng loạt lời đe dọa và công kích trên mạng xã hội, đến mức anh được cho là đã không dám trở về quê nhà vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân.
Colombia dừng bước tại vòng 1/8 World Cup sau thất bại 3-4 trong loạt sút luân lưu trước Thụy Sĩ hôm thứ Ba, sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong suốt 120 phút thi đấu.
Campaz chính là người đã bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất của Colombia. Chỉ còn khoảng sáu phút trước khi hiệp phụ thứ hai khép lại, tiền đạo này thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng lại dứt điểm vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của các đồng đội cũng như người hâm mộ. Nếu tận dụng thành công cơ hội ấy, Campaz có thể đã đưa Colombia vào tứ kết mà không cần bước vào loạt "đấu súng" cân não.

Jaminton Campaz bị CĐV quá khích đe dọa tính mạng đến mức không dám về nước sau World Cup 2026. Ảnh: AFP
Dù sau đó kịp chuộc lỗi bằng cách thực hiện thành công lượt sút luân lưu của mình, Campaz vẫn không thể giúp Colombia tránh khỏi thất bại chung cuộc.
Theo truyền thông Argentina, ngay sau khi Colombia bị loại, Campaz trở thành nạn nhân của làn sóng công kích dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ hứng chịu những lời chỉ trích, anh còn nhận vô số lời đe dọa đến tính mạng từ những tài khoản quá khích.
Trong bối cảnh đó, tờ Infobae cho biết tiền đạo 26 tuổi đã không lên chuyến bay đưa đội tuyển Colombia từ Vancouver trở về Bogota vào sáng thứ Năm vì những lo ngại nghiêm trọng về an toàn cá nhân.
Những ngôi sao như James Rodriguez, Davinson Sanchez và Juan Fernando Quintero đều có mặt trên chuyến bay hồi hương. Tuy nhiên, Campaz được cho là không xuất hiện cùng các đồng đội.
Hiện vẫn chưa rõ Campaz tiếp tục ở lại Mỹ hay đã di chuyển sang Argentina, nơi anh đang khoác áo Rosario Central tại giải VĐQG Argentina.
Giữa những áp lực nặng nề, Campaz đã đăng tải tâm thư đầy xúc động trên Instagram, kêu gọi người hâm mộ giữ sự bình tĩnh và tôn trọng các cầu thủ.
"Người dân Colombia thân yêu, xin đừng bao giờ đánh mất sự tôn trọng dành cho nhau. Chúng ta có thể có những quan điểm khác nhau, có thể thất vọng và buồn bã, nhưng không có bất kỳ niềm đam mê nào đủ để biện minh cho sự thù hận hay khiến ai đó phải sống trong sợ hãi", Campaz viết.
Tiền đạo sinh năm 2000 cũng chia sẻ rằng từ khi còn nhỏ, anh luôn mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia, hát quốc ca, đại diện cho hàng triệu người dân Colombia và ghi bàn tại một kỳ World Cup.
"Hôm nay, tôi chỉ biết cảm ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Đó sẽ mãi là những ký ức tôi mang theo suốt cuộc đời".
Campaz cũng gửi lời tri ân tới tất cả những người đã luôn đồng hành cùng đội tuyển trong suốt hành trình World Cup, đặc biệt là gia đình - điểm tựa lớn nhất của anh trong cả những thời khắc hạnh phúc lẫn khó khăn.
"Tôi hiểu nỗi đau mà cả đất nước đang trải qua. Chính chúng tôi cũng mơ về việc tiến xa hơn ở giải đấu này. Tôi thực sự xin lỗi vì đã không thể mang đến niềm vui mà mọi người mong đợi.
"Nhưng tôi muốn mọi người biết rằng chưa bao giờ chúng tôi thiếu sự cống hiến, tinh thần trách nhiệm hay tình yêu dành cho màu cờ sắc áo. Tôi đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có và sẽ sẵn sàng làm điều đó thêm hàng nghìn lần nữa vì đất nước."
Câu chuyện của Campaz khiến nhiều người nhớ lại một trong những bi kịch đau lòng nhất lịch sử bóng đá Colombia tại World Cup 1994, giải đấu cũng được tổ chức trên đất Mỹ.
Khi đó, hậu vệ Andres Escobar đã bị sát hại bên ngoài một hộp đêm ở Medellin chỉ vài ngày sau khi phản lưới nhà trong trận gặp đội tuyển Mỹ, tình huống góp phần khiến Colombia bị loại ngay từ vòng bảng.
Trước những lời đe dọa nhằm vào Campaz, Liên đoàn Bóng đá Colombia (FCF) đã lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu Văn phòng Tổng chưởng lý Colombia khẩn trương mở cuộc điều tra, xác định danh tính và nhanh chóng truy tố những cá nhân chịu trách nhiệm.
Trong tuyên bố chính thức, FCF nhấn mạnh: "Không một vận động viên nào, cũng như người thân của họ, phải chịu sự đe dọa hay khủng bố tinh thần chỉ vì đại diện cho đất nước trên sân cỏ. Bóng đá phải là nơi của sự đoàn kết, tôn trọng và hy vọng, chứ không bao giờ được trở thành mảnh đất của hận thù, đe dọa hay bạo lực."
Liên đoàn cũng kêu gọi người hâm mộ giữ bình tĩnh, không để nỗi thất vọng sau những kết quả trên sân cỏ biến thành các hành vi bạo lực hoặc xâm hại ngoài đời thực.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026