thethaovanhoa.vn

Thơ World Cup: Một mình xem bóng đá

Huỳnh Dũng Nhân 12/07/2026 08:37 GMT+7

Ngồi xem bóng đá một mình/ Hóa ra yêu ghét thật tình rủi may/ Thấy thương thấy quý đời này/ Bao nhiêu nhiệt huyết phơi bày riêng chung...

Ngồi xem bóng đá một mình

Hóa ra yêu ghét thật tình rủi may

Thấy thương thấy quý đời này

Bao nhiêu nhiệt huyết phơi bày riêng chung

 

Ngồi xem bóng đá một mình

Vui đấy, buồn đấy, lặng thinh thôi mà

Thất bại thì cũng xót xa

Chiến thắng thì cũng vỡ òa niềm vui

 

Bóng đá là bóng đá thôi

Sao mình phán xét chuyện đời người ta

Nâng ly chén đắng xót xa

Vẫn thương nước mắt nhạt nhòa ước mơ

 

Thương nhau sân cỏ cũng chờ

Khen đấy, chê đấy, dám mơ tưởng gì

Khát vọng cháy bỏng nhường kia

Đến khi vấp ngã bỗng như phụ tình

 

Đôi lần đêm trắng mỏi mòn

Lại thương ly rượu vẫn còn đơn côi

Siêu sao cũng chỉ là người

Bước chân trái đất đang lười dần đi

 

Ngồi xem đá bóng nghĩ suy

Mình còn bé nhỏ trách chi là người

Một mình là một mình thôi

Cái thế giới phẳng mai rồi cũng qua...

 

"Trăm năm trong cõi người ta..."

Thương cho số phận thiết tha bóng tròn

Cúi mặt rồi ngẩng đầu lên

Trái banh vẫn kẻ đầu tiên chung tình.

Thơ World Cup: Một mình xem bóng đá - Ảnh 1.

Trái bóng World Cup 2026 Trionda. Ảnh: Adidas


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN