Dù đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy, HLV Thomas Tuchel vẫn tỏ rõ sự không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Nhà cầm quân người Đức thậm chí thừa nhận "Tam sư" đã gặp may để giành chiến thắng, đồng thời nổi nóng khi bị chất vấn về vấn đề tâm lý của đội bóng.
Dù đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy, HLV Thomas Tuchel vẫn tỏ rõ sự không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Nhà cầm quân người Đức thậm chí thừa nhận "Tam sư" đã gặp may để giành chiến thắng, đồng thời nổi nóng khi bị chất vấn về vấn đề tâm lý của đội bóng.
HLV Thomas Tuchel đã có màn trả lời phỏng vấn đầy căng thẳng sau khi tuyển Anh vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1 sau hiệp phụ ở tứ kết World Cup 2026.
Mặc dù "Tam sư" chính thức giành vé vào bán kết, chiến lược gia người Đức không hề tỏ ra phấn khích. Trái lại, ông thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các học trò và cho rằng đội bóng của mình đã "gặp may" trước đại diện Bắc Âu.
Ở trận đấu trên sân Miami, tuyển Anh phải rất vất vả mới có thể lội ngược dòng. Andreas Schjelderup đưa Na Uy vượt lên dẫn trước ngay trước giờ nghỉ giải lao, trước khi Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ hiệp một. Đến phút 93 của hiệp phụ, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid tận dụng sai lầm của thủ môn Orjan Nyland để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, qua đó đưa tuyển Anh vào vòng bán kết.
Đoàn quân của Tuchel cũng không ít lần thoát hiểm. Đầu hiệp hai, Na Uy từng đưa bóng vào lưới Jordan Pickford lần thứ hai, nhưng VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trước khi quả phạt góc được thực hiện, khiến bàn thắng không được công nhận.

HLV Thomas Tuchel vẫn tỏ rõ sự không hài lòng với màn trình diễn của các học trò - Ảnh AFP/TTXVN.
Sau trận đấu, Tuchel thừa nhận đội bóng của ông đã tự làm khó mình. "Hôm nay chúng tôi đã tự khiến mọi chuyện trở nên rất, rất khó khăn. Kết quả thì tuyệt vời, chúng tôi đã vào bán kết và đó là điều đáng kinh ngạc. Nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn, ở mọi khía cạnh".
Nhà cầm quân người Đức phân tích những điểm yếu của tuyển Anh: "Tinh thần cống hiến của các cầu thủ là không có gì phải bàn cãi. Nhưng cách chúng tôi thi đấu đã khiến chính mình gặp khó. Chúng tôi chơi cẩu thả, mắc rất nhiều lỗi kỹ thuật, tốc độ triển khai bóng không đủ nhanh và thiếu sự lặp lại trong các pha phối hợp. Hôm nay chúng tôi đã gặp may".
Không khí buổi phỏng vấn trở nên căng thẳng khi phóng viên Gabriel Clarke của ITV đặt câu hỏi liệu màn trình diễn thiếu thuyết phục có xuất phát từ vấn đề tâm lý, trong bối cảnh đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt. Câu hỏi này lập tức khiến Tuchel phản ứng gay gắt.
"Không phải vấn đề tâm lý. Đây mới chính là bản lĩnh! Làm sao anh có thể hỏi về tâm lý được? Đó hoàn toàn không phải vấn đề tâm lý. Đội bóng không hề gặp vấn đề về tinh thần. Anh có thể đóng chai thứ tinh thần đó rồi đem bán cũng được. Điều chúng tôi cần cải thiện là chất lượng trong lối chơi, chứ hoàn toàn không liên quan đến tâm lý".
Trong khi HLV Tuchel tỏ ra khắt khe với màn trình diễn của đội nhà, ông vẫn dành những lời khen đặc biệt cho người hùng Jude Bellingham, gọi tiền vệ này là cầu thủ "đẳng cấp thế giới" sau cú đúp giúp tuyển Anh đi tiếp.
Trong khi đó, tiền vệ Bellingham chia sẻ: "Điều kiện thi đấu hôm nay thực sự rất khắc nghiệt. Đó là một trận đấu vô cùng gian nan và tất cả các cầu thủ đều đã phải chiến đấu hết mình. Tôi chỉ muốn dành sự trân trọng cho những đồng đội đã cống hiến tất cả trên sân".
Chiến thắng trước Na Uy đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Thomas Tuchel sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026