Hành trình của đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026 đã khép lại sau thất bại 1-2 trước Anh ở tứ kết. Nhưng c
Hành trình của đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026 đã khép lại sau thất bại 1-2 trước Anh ở tứ kết. Nhưng khác với những giọt nước mắt tiếc nuối thường thấy, ngoại trừ sai lầm và sự sụp đổ cảm xúc của thủ môn Orjan Nyland, các chiến binh Viking bình thản đón nhận thất bại. Bởi với họ, lần đầu tiên vào tứ kết World Cup sau gần ba thập kỷ vắng bóng đã là một chiến thắng lớn.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Hard Rock (Miami), các cầu thủ Na Uy không gục xuống sân trong tuyệt vọng. Không có những cái ôm bật khóc hay những khuôn mặt thất thần như nhiều đội bóng khác khi dừng bước trước ngưỡng cửa bán kết World Cup 2026.
Erling Haaland lặng lẽ vỗ tay cảm ơn các cổ động viên mặc áo đỏ phủ kín một góc khán đài, rồi đến chúc mừng các cầu thủ đội tuyển Anh. Martin Odegaard ôm từng đồng đội. Andreas Schjelderup, Kristoffer Ajer, Alexander Sorloth... bình tĩnh bước đến chia sẻ cùng người hâm mộ.

Haaland đến chúc mừng Bellingham bên phía tuyển Anh - Ảnh AFP/TTXVN.

Odegaard và các đồng đội vẫy chào người hâm mộ - Ảnh AFP/TTXVN.
Người duy nhất không thể kìm nén cảm xúc là thủ môn Orjan Nyland. Sau màn trình diễn xuất thần trước Brazil, Nyland lại trở thành nhân vật đáng tiếc nhất của trận tứ kết. Phút 104, cú sút không quá nguy hiểm của Morgan Rogers bật khỏi tay anh, tạo điều kiện để Jude Bellingham dễ dàng đá bồi ghi bàn quyết định.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Nyland ôm mặt bật khóc. Đồng đội lần lượt tiến đến an ủi người gác đền của Sevilla, bởi tất cả đều hiểu rằng nếu không có anh, Na Uy thậm chí khó có thể viết nên câu chuyện thần kỳ tại World Cup năm nay.


HLV Na Uy an ủi thủ môn Nylan khi anh bật khóc sau trận đấu - Ảnh AFP/TTXVN.
Xét trên kết quả, Na Uy thất bại. Nhưng nếu nhìn vào cả hành trình, đây là kỳ World Cup thành công nhất của bóng đá nước này trong nhiều thập kỷ.
Sau 28 năm vắng bóng, Na Uy trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh với vị thế của một "kẻ ngoài cuộc". Ít ai tin đội bóng Bắc Âu có thể tiến sâu khi nằm trong kỷ nguyên mà World Cup là sân khấu của những cường quốc như Brazil, Argentina, Pháp, Anh hay Tây Ban Nha.
Thế nhưng đoàn quân của HLV Stale Solbakken đã khiến cả thế giới phải thay đổi cách nhìn. Họ vượt qua vòng bảng đầy bản lĩnh, rồi đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội, trước khi tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải khi đánh bại Brazil với cùng tỷ số tại vòng 16 đội.
Đó không chỉ là chiến thắng lịch sử, mà còn là trận đấu thể hiện rõ nhất bản sắc của bóng đá Na Uy. Có thời điểm cuối trận, Martin Odegaard cùng các đồng đội chuyền bóng liên tục trong gần 40 giây, khiến các cầu thủ Brazil chỉ biết đuổi theo trong bất lực.


Đội tuyển Na Uy đã để lại dấu ấn đậm nét ở kỳ World Cup 2026 - Ảnh AFP/TTXVN.
Sau trận đấu, Haaland nói một câu khiến nhiều người phải suy ngẫm: "Brazil có hơn 250 triệu người luôn kỳ vọng họ phải thắng. Áp lực thuộc về họ. Còn chúng tôi chỉ đơn giản là tận hưởng bóng đá".
Có lẽ chính tâm lý ấy giúp Na Uy bước vào trận gặp Anh mà không mang theo gánh nặng. Họ dẫn trước nhờ bàn thắng của Andreas Schjelderup, suýt nâng tỷ số lên 2-0 khi Alexander Sorloth bỏ lỡ cơ hội đối mặt, rồi còn có một bàn thắng khác bị VAR từ chối vì lỗi của Haaland trước quả phạt góc.
Ngay cả khi Jude Bellingham ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, các cầu thủ Na Uy cũng không sụp đổ. Họ chiến đấu đến những phút cuối cùng. Chính tinh thần ấy đã đưa họ tới tứ kết ngay trong lần trở lại World Cup đầu tiên sau gần ba thập kỷ.
Thất bại nhưng không bi kịch. Khi Jude Bellingham đưa Anh vào bán kết, người Anh ăn mừng chiến thắng. Còn Na Uy rời sân với những cái đầu ngẩng cao. Bởi họ hiểu, chuyến "chèo thuyền Viking" đã cập bến ngoài cả mong đợi.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026