Các chuyên gia nhận định, dù làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian trước đội tuyển Bỉ, tấm vé vào bán kết World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha có sự cộng hưởng không nhỏ từ những khoảnh khắc may mắn mang tính bước ngoặt.
Các chuyên gia nhận định, dù làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian trước đội tuyển Bỉ, tấm vé vào bán kết World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha có sự cộng hưởng không nhỏ từ những khoảnh khắc may mắn mang tính bước ngoặt.
Chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đội tuyển Bỉ đã chính thức đưa đội tuyển Tây Ban Nha ghi danh vào vòng bán kết để tạo nên cuộc chạm trán thượng đỉnh với đội tuyển Pháp. Đây là trận đấu mà các cầu thủ xứ sở đấu bò đã vận hành một lối chơi chủ động, áp đặt thế trận và dồn ép đối thủ liên tục.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên môn, HLV Nguyễn Ngọc Dũng (đội U17 CLB bóng đá Hà Nội) phân tích rằng bên cạnh chiến thuật hợp lý, thần may mắn đã mỉm cười với thầy trò HLV Luis de la Fuente ở những thời điểm nhạy cảm nhất: "Đội tuyển Bỉ đã nhập cuộc tốt hơn khi chủ động chơi phủ đầu, ban bật ở cự ly ngắn và trung bình để tấn công trực diện, đồng thời thoát pressing rất ấn tượng.
Phải sau 10 phút đầu lép vế, Tây Ban Nha mới đòi lại được quyền kiểm soát nhờ khả năng cầm nhịp và điều tiết xuất sắc của Rodri và Fabián Ruiz. Khi phương án vỗ mặt thẳng vào trung lộ không phát huy hiệu quả trước hàng thủ dày đặc của Bỉ, Tây Ban Nha lập tức thay đổi cách tiếp cận bằng việc chuyển bóng dài ra hai biên, tổ chức đánh xuống đáy biên ngang rồi căng ngược trở lại.
Bàn mở tỷ số của Fabián Ruiz chính là sản phẩm mẫu mực từ miếng đánh bài bản này. Ngược lại, Bỉ cũng cho thấy sự đáng sợ khi tăng tốc ở cuối hiệp một, dâng cao pressing và luân chuyển bóng ra biên trước khi tạt sớm để Charles De Ketelaere băng cắt đánh đầu gỡ hòa.

Đội tuyển Tây Ban Nha đang rất may mắn với 2 trận liên tiếp ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối của Merino. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN
Đây là một trận cầu nặng tính chiến thuật khi cả hai đội liên tục tính toán thời điểm để trừng phạt sai lầm của nhau. Sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp diễn. Tây Ban Nha cầm bóng nhiều nhưng Bỉ luôn rình rập chờ thời cơ kết liễu.
Trong cục diện căng thẳng ấy, Tây Ban Nha rõ ràng đã may mắn hơn. Họ thoát được một quả phạt đền khi Rodri bị động để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bước ngoặt lớn nhất xuất hiện khi thủ thành Thibaut Courtois dính chấn thương phải rời sân. Người đóng thế Senne Lammens đã không thể bắt dính cú sút sấm sét của Pau Cubarsí trong tình huống bị khuất tầm nhìn, mở ra cơ hội vàng để Mikel Merino băng vào đá bồi ấn định tỷ số 2-1". Đồng quan điểm, cựu tuyển thủ đội tuyển nữ Việt Nam Nguyễn Thị Hòa cũng nhận định tấm vé đi tiếp của La Roja là hoàn toàn xứng đáng nhờ chiều sâu lực lượng, dẫu có phần nhỉnh hơn về mặt may mắn: "Cả hai đội đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn, nhưng Tây Ban Nha tỉnh táo hơn ở những khoảnh khắc quyết định.
Pha làm bàn ấn định tỷ số của Merino xuất phát từ một tình huống lập bập vô cùng nhạy cảm, khi thủ môn vào thay người bị che mắt trước cú dứt điểm lắc bóng rất khó chịu của hậu vệ đối phương. Sự khác biệt nằm ở chỗ Tây Ban Nha sở hữu một đội hình có chiều sâu tốt hơn và biết cách tận dụng tối đa những sai lầm dù là nhỏ nhất của đối thủ để định đoạt cuộc chơi".
Trận bán kết trong mơ giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 15/7. Đây không chỉ là màn đấu trí đỉnh cao về mặt chiến thuật mà còn là sân khấu của cuộc đối đầu kinh điển giữa hai thế hệ ngôi sao: Lamine Yamal và Kylian Mbappé.