thethaovanhoa.vn

Tạm biệt “thế hệ vàng” của Bỉ

12/07/2026 14:31 GMT+7

Thất bại 1-2 trước tuyển Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026 chính là lời tạm biệt của “thế hệ vàng” của đội tuyển Bỉ. Họ rời sân khấu bóng đá quốc tế mà chưa một lần chạm tới đỉnh vinh quang.

Thất bại 1-2 trước tuyển Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026 chính là lời tạm biệt của "thế hệ vàng" của đội tuyển Bỉ. Họ rời sân khấu bóng đá quốc tế mà chưa một lần chạm tới đỉnh vinh quang.

Thibaut Courtois (34 tuổi), Romelu Lukaku (33 tuổi), Kevin de Bruyne (35 tuổi) và Axel Witsel (37), những người cũng góp mặt ở kỳ World Cup lần này, là bộ khung của "thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ tại World Cup 2018, bên cạnh những cái tên như Eden Hazard, Vincent Kompany, Yannick Carrasco, Marouane Fellaini và Mousa Dembele.

Tạm biệt "thế hệ vàng"

Tuy nhiên, dù sở hữu lực lượng được xem là mạnh nhất trong lịch sử bóng đá nước này, thế hệ ấy vẫn để lại một thành tích đáng tiếc. Bỉ là đội tuyển duy nhất giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA hơn 1.500 ngày liên tiếp, từ năm 2018 đến 2022, nhưng không giành nổi một danh hiệu lớn nào. Vì thế, họ bị gán cho biệt danh không mấy vẻ vang là "nhà vô địch các trận giao hữu".

Thất bại 1-2 trước đội tuyển Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026 cũng đồng nghĩa với việc vị trí hạng 3 tại World Cup 2018 vẫn sẽ là thành tích tốt nhất của Bỉ ở đấu trường World Cup ít nhất thêm 4 năm nữa. Khi phần lớn những thành viên còn sót lại của "thế hệ vàng" nhiều khả năng sẽ không còn góp mặt ở kỳ World Cup tiếp theo, giải đấu năm nay được xem như cơ hội cuối cùng để họ thay đổi di sản của mình.

Ngay từ đầu giải, Bỉ đã phải đối mặt với không ít hoài nghi. Với 9 cầu thủ trên 30 tuổi, trong đó nhiều người đã bước sang tuổi ngoài 35. Sau 2 trận hòa liên tiếp trước Ai Cập và Iran, Bỉ bùng nổ với chiến thắng 5-1 trước New Zealand để giành ngôi nhất bảng.

Khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đến ở vòng 32 đội gặp Senegal. Đội bóng của châu Phi tưởng như đã dồn Bỉ vào chân tường cho đến phút 85, trước khi Romelu Lukaku và đội trưởng Youri Tielemans tỏa sáng ở những phút cuối. Lukaku tiếp tục ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị, còn Tielemans lập cú đúp muộn để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục, đưa Bỉ vào vòng 16 đội.

Tiếp đó, họ có lẽ đã chơi trận hay nhất giải khi đánh bại đồng chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1. Và đột nhiên, mọi lời chỉ trích về một đội hình già nua dường như trở nên quá vội vàng, khi Garcia tìm ra cách phát huy tối đa kinh nghiệm của các cựu binh.

Tạm biệt “thế hệ vàng” của Bỉ - Ảnh 1.

Kevin de Bruyne nhiều khả năng tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh AFP

Trận thua đáng tiếc

Tuy nhiên sau đó, đội tuyển Bỉ gặp thử thách cực đại là Tây Ban Nha ở tứ kết. Trước một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, nhiệm vụ của Bỉ càng trở nên khó khăn khi Tielemans dính chấn thương gân kheo trong lúc khởi động, buộc HLV Garcia phải thay đổi kế hoạch chiến thuật vào phút chót.

Khó khăn của Bỉ càng chồng chất ở phút 70 khi thủ môn số 1 Courtois buộc phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Senne Lammens. Sau đó, chính Lammens không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Merino dễ dàng đá bồi ghi bàn quyết định. Đó là khoảnh khắc nghiệt ngã, khiến nhiều người không khỏi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Courtois, người được xem là thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay, vẫn còn hiện diện trên sân.

Lukaku chờ sẵn trong vòng cấm đợi đường tạt bóng ở những giây cuối, nhưng trái bóng đã không tìm đến anh. Tiền đạo này vì thế không thể nâng số bàn thắng ghi được từ ghế dự bị lên con số 4, cũng như không thể viết nên chương cuối đáng nhớ cho hành trình World Cup của thế hệ vàng Bỉ.

Dù được đánh giá qua những danh hiệu còn dang dở hay những đỉnh cao mà họ từng chạm tới, "thế hệ vàng" của Bỉ đã thay đổi hoàn toàn vị thế của đất nước này trên bản đồ bóng đá thế giới. Họ có nhiều năm nằm trong nhóm đội tuyển mạnh nhất hành tinh, sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá Bỉ và tiến gần hơn bất kỳ thế hệ tiền bối nào đến những chiếc cúp danh giá nhất.

Nhưng khi thêm một kỳ World Cup nữa khép lại trong tiếc nuối, hành trình của thế hệ từng được kỳ vọng rất nhiều cũng đi đến hồi kết. Họ rời sân khấu bóng đá quốc tế mà không có danh hiệu lớn nào, dù tài năng của họ từng khiến cả thế giới tin rằng chiếc cúp ấy sớm muộn cũng sẽ thuộc về Bỉ. Dù nhiều người trong "thế hệ vàng" của Bỉ sẽ rời đi nhưng đội tuyển này vẫn còn nhiều gương mặt dù có thể chưa quá nổi bật nhưng đang mang đến nguồn năng lượng mới. Đó là tiền đạo Charles De Ketelaere (Atalanta) với 3 bàn tại World Cup 2026, hậu vệ biên Maxime De Cuyper (Brighton & Hove Albion), các tiền vệ Nicolas Raskin (Rangers) và Amadou Onana (Aston Villa), trung vệ Nathan Ngoy (Lille) và Leandro Trossard (Arsenal), người được xem là "Hazard mới". Đây sẽ là những cái tên gánh vác kỳ vọng của bóng đá Bỉ trong những năm tới.

Thibaut Courtois miễn cưỡng rời sân


Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Courtois tiết lộ rằng anh vẫn sẵn sàng ở lại trên sân, nhưng HLV Rudi Garcia không muốn mạo hiểm vì lo anh không còn đạt thể trạng 100%.


"Tôi không thể tiếp tục phát bóng xa được nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đứng trong khung thành. Dù vậy, HLV muốn thay tôi ra. Cá nhân tôi vẫn muốn tiếp tục thi đấu. Nhưng lợi ích của cả đội luôn được đặt lên trên hết", Courtois chia sẻ với Sporza, "Thật đáng tiếc khi Senne không thể bắt dính quả bóng đó. Tôi đã đến ôm cậu ấy sau trận. Senne là một thủ môn xuất sắc và còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Những khoảnh khắc như thế này sẽ giúp cậu ấy trưởng thành và mạnh mẽ hơn".


Về phần mình, HLV Garcia lý giải "Cậu ấy(Courtois) đã chơi rất xuất sắc trong suốt World Cup, nhưng chúng tôi không muốn chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn nên quyết định thay cậu ấy ra".

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN