Không chỉ chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha trước Bỉ thu hút sự chú ý, trận tứ kết World Cup 2026 còn tạo nên một hiện tượng mạng xã hội mới mang tên Keyne – cậu em trai mới 3 tuổi của Lamine Yamal. Những biểu cảm hồn nhiên trên khán đài của cậu bé nhanh chóng lan truyền khắp Internet, trong khi câu chuyện phía sau hai anh em càng khiến người hâm mộ xúc động.
Không chỉ chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha trước Bỉ thu hút sự chú ý, trận tứ kết World Cup 2026 còn tạo nên một hiện tượng mạng xã hội mới mang tên Keyne – cậu em trai mới 3 tuổi của Lamine Yamal. Những biểu cảm hồn nhiên trên khán đài của cậu bé nhanh chóng lan truyền khắp Internet, trong khi câu chuyện phía sau hai anh em càng khiến người hâm mộ xúc động.
Trong chiến thắng kịch tính 2-1 của Tây Ban Nha trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026 trên sân SoFi, mọi ánh mắt ban đầu đều hướng về Lamine Yamal, ngôi sao trẻ đang tỏa sáng rực rỡ của đội tuyển xứ bò tót.
Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, nhân vật chiếm trọn sự yêu thích của người hâm mộ lại là Keyne, cậu em trai cùng mẹ khác cha mới 3 tuổi của Yamal.
Liên tục được máy quay truyền hình bắt cận cảnh trên khán đài, Keyne gây thích thú với những màn vẫy tay, reo hò cổ vũ Tây Ban Nha đầy hào hứng. Đỉnh điểm là khoảnh khắc cậu bé phát hiện mình đang xuất hiện trên màn hình lớn, liền thè lưỡi và cười tinh nghịch trước ống kính. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video này đã lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, biến Keyne thành "ngôi sao bất đắc dĩ" của trận đấu.
Đây không phải lần đầu tiên cậu bé trở thành hiện tượng tại World Cup 2026. Trước đó, ở trận Tây Ban Nha thắng Áo, những màn ăn mừng đầy cảm xúc của Keyne cũng từng thu hút hàng triệu lượt xem trên Internet.
Em trai 3 tuổi của Lamine Yamal gây sốt mạng xã hội trong ngày Tây Ban Nha vào bán kết World Cup.
Keyne sinh vào tháng 9/2022 và là em trai cùng mẹ của Lamine Yamal. Hai anh em có chung mẹ là Sheila Ebana, dù cách nhau tới 15 tuổi nhưng lại có mối quan hệ vô cùng gắn bó. Dù chỉ mới nổi tiếng với khán giả toàn cầu nhờ sóng truyền hình World Cup, Keyne thực tế đã là gương mặt quen thuộc với các cổ động viên Barcelona. Cậu bé thường xuyên xuất hiện trên khán đài sân Camp Nou để cổ vũ anh trai, đồng thời theo gia đình đến nhiều sân vận động trên khắp châu Âu.
Keyne cũng từng đồng hành cùng Yamal tại lễ trao giải Quả bóng vàng ở Paris. Khi đó, cậu bé khiến các nhiếp ảnh gia bật cười vì vô tư chơi đùa với một quả bóng Champions League ngay trên thảm đỏ.
Trên mạng xã hội, Keyne nhiều lần xuất hiện trong các video TikTok của Yamal, tham gia những buổi tham quan căn hộ của anh trai hay nhảy múa trên sân trong lễ ăn mừng chức vô địch quốc nội của Barcelona.

Hình ảnh em trai Yamal cổ vũ anh trên khán đài - Ảnh AFP/TTXVN.
Đối với Yamal, người vừa bước sang tuổi 18 và đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới, việc chứng kiến em trai có một tuổi thơ đủ đầy chính là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc sống.
Trước đây, cầu thủ của Barcelona từng chia sẻ về tuổi thơ khó khăn của mình: "Tôi lớn lên trong một căn hộ mà nhà bếp và phòng ngủ nằm chung một chỗ. Bây giờ tôi thấy mẹ mình hạnh phúc, thấy em trai có được tuổi thơ mà tôi từng mong ước. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất".
Câu chuyện ấy càng khiến người hâm mộ thêm yêu mến tài năng trẻ của Tây Ban Nha, người luôn nhắc đến gia đình như nền tảng cho mọi thành công.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026