thethaovanhoa.vn

HLV Thụy Sỹ lên kế hoạch hạn chế Messi ở tứ kết World Cup 2026

HT 11/07/2026 11:40 GMT+7

Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ tấn công Johan Manzambi trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Argentina vào thứ Bảy, sau khi chân sút số một của họ không kịp bình phục chấn thương đầu gối.

Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ tấn công Johan Manzambi trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Argentina vào thứ Bảy, sau khi chân sút số một của họ không kịp bình phục chấn thương đầu gối.

Đây được xem là tổn thất rất lớn đối với đại diện châu Âu trước cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới tại Kansas City.

Manzambi là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của Thụy Sĩ tại giải đấu năm nay khi ghi 3 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo. Tuy nhiên, cầu thủ này đã vắng mặt ở trận thắng Colombia trên chấm luân lưu tại vòng 1/8 vì chấn thương đầu gối và mọi nỗ lực đưa anh trở lại đều không thành công.

HLV Murat Yakin tỏ ra tiếc nuối khi xác nhận tin không vui trong buổi họp báo trước trận.

"Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp Johan kịp bình phục, nhưng thật đáng tiếc là cậu ấy không đủ khả năng ra sân ở trận đấu ngày mai", chiến lược gia người Thụy Sĩ chia sẻ.

Ông cũng tiết lộ Manzambi vẫn đang chịu những cơn đau dai dẳng và sự vắng mặt của anh là cú sốc đối với toàn đội. "Johan thực sự rất đau đớn. Cậu ấy đang có phong độ cực kỳ thăng hoa và luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực mỗi khi thi đấu. Việc mất cậu ấy khiến tất cả chúng tôi đều thất vọng".

Johan Manzambi không kịp hồi phục chấn thương cho trận đấu với Argentina. Ảnh: FIFA

Johan Manzambi không kịp hồi phục chấn thương cho trận đấu với Argentina. Ảnh: FIFA

Dẫu vậy, đội trưởng Granit Xhaka khẳng định Thụy Sĩ không hề bước vào trận đấu với tâm lý e ngại Lionel Messi. Tiền vệ 33 tuổi nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của toàn đội là đánh bại Argentina để tiếp tục hành trình lịch sử tại World Cup.

Phát biểu của Xhaka được đưa ra sau khi cựu thủ môn tuyển Đức Jens Lehmann cho rằng các cầu thủ Thụy Sĩ "quá tôn trọng Messi" và chỉ mong đổi áo với siêu sao người Argentina sau trận đấu.

Đội trưởng Thụy Sĩ nhanh chóng bác bỏ nhận định này. "Chúng tôi không thể kiểm soát những gì người khác nói về mình. Điều duy nhất có thể làm là thể hiện màn trình diễn tốt nhất trên sân cỏ. Ngoài điều đó, mọi thứ đều không quan trọng", Xhaka nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Yakin cũng tiết lộ kế hoạch nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi. Theo ông, cách hiệu quả nhất là giữ bóng càng nhiều càng tốt để khiến thủ quân Argentina không có nhiều cơ hội tạo ra khác biệt.

"Khi chúng tôi cầm bóng, Messi sẽ không có nhiều đất diễn. Mục tiêu của chúng tôi là triển khai lối chơi của mình, thực hiện những đường chuyền chất lượng và gây áp lực tầm cao lên nhà đương kim vô địch", Yakin phân tích.

HLV tuyển Thụy Sỹ Murat Yakin. Ảnh: FIFA

HLV tuyển Thụy Sỹ Murat Yakin. Ảnh: FIFA

Ông cho biết ban huấn luyện đã chuẩn bị nhiều phương án chiến thuật khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là toàn đội thi đấu như một tập thể thống nhất.

Với cá nhân Xhaka, trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp quốc tế. Thụy Sĩ lần đầu tiên sau 72 năm mới góp mặt ở tứ kết World Cup, kể từ kỳ giải năm 1954, và tiền vệ của Sunderland xem đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất cuộc đời cầu thủ.

"Đây chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp của tôi. Sau 72 năm, Thụy Sĩ mới trở lại vòng tứ kết và giờ chúng tôi được đối đầu với nhà vô địch thế giới. Điều đó khiến tôi vô cùng tự hào".

Tuy nhiên, Xhaka khẳng định anh chưa muốn dừng lại ở đó. "Tôi không đến đây chỉ để nói về niềm tự hào. Tôi muốn cùng đội bóng tiến thêm một bước nữa. Chúng tôi đã ở rất gần mục tiêu và tất cả đều đang khát khao viết tiếp lịch sử. Điều còn lại là phải chứng minh điều đó trên sân".

Tiền vệ kỳ cựu từng góp mặt trong đội hình Thụy Sĩ thất bại 0-1 trước Argentina sau hiệp phụ ở vòng 1/8 World Cup 2014. Dù vậy, anh không xem cuộc tái ngộ lần này là màn đòi nợ.

"Đây không phải là sự trả thù. Đó là một trận đấu hoàn toàn khác. Chúng tôi đang ở tứ kết và mục tiêu duy nhất là chiến thắng".

Xhaka cũng gửi thông điệp đầy cảm hứng tới người hâm mộ Thụy Sĩ. "Hãy tiếp tục mơ ước. Tôi luôn là người tin vào những giấc mơ và chúng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Nhưng để biến điều đó thành sự thật, bạn phải làm việc cật lực, phải chiến đấu, phải vượt qua giới hạn của bản thân nếu muốn đánh bại Argentina".

Bên cạnh đó, tiền vệ này cũng bác bỏ quan điểm cho rằng thời tiết nóng tại Kansas City sẽ mang lại lợi thế cho Argentina, đội đã đóng quân tại đây trong suốt giải đấu. "Khi đã vào đến tứ kết World Cup, chẳng ai còn bận tâm đến thời tiết nữa. Chúng tôi sẽ không tìm bất kỳ lời bào chữa nào", Xhaka khẳng định đầy tự tin.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN