Không chỉ tạo địa chấn trước Brazil bằng một cú đúp loại đội tuyển này khỏi World Cup 2026, Erling Haaland còn để lại một khoảnh khắc đầy hài hước, đúng với phong cách không giống ai của mình.
Không chỉ tạo địa chấn trước Brazil bằng một cú đúp loại đội tuyển này khỏi World Cup 2026, Erling Haaland còn để lại một khoảnh khắc đầy hài hước, đúng với phong cách không giống ai của mình.
Ở những phút cuối trận thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2026, bầu không khí trên sân MetLife trở nên vô cùng căng thẳng. Cầu thủ hai đội liên tục lời qua tiếng lại, xô đẩy nhau sau một tình huống va chạm, trong khi Vinicius Jr. cũng tranh cãi quyết liệt với trọng tài.
Thế nhưng, giữa "tâm bão" ấy, Haaland lại dường như đang... sống ở một thế giới khác. Ống kính truyền hình ghi lại cảnh chân sút của Na Uy thản nhiên rời khỏi khu vực hỗn loạn, ung dung bước về phía khung thành Brazil rồi cúi xuống nhấc chai nước cá nhân của thủ môn Alisson Becker lên tu một ngụm ngon lành trước khi bình thản quay trở lại.

Giữa lúc các cầu thủ xô xát, Haaland lẳng lặng đi về phía cầu môn Alisson "mượn tạm" chai nước rồi thản nhiên uống. Ảnh Instagram GT
Sự đối lập giữa cảnh hàng chục cầu thủ đang căng như dây đàn và hình ảnh Haaland tranh thủ "bổ sung nước" đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều CĐV hài hước gọi tiền đạo của Manchester City là "siêu đạo chích chai nước", trong khi không ít người đùa rằng: "Có lẽ nước của đối thủ ngon hơn!"
Đây cũng không phải lần đầu Haaland bị bắt gặp với hành động "mượn tạm" đồ uống của đối phương. Ngay từ vòng bảng World Cup 2026, anh từng khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả khi vô tư uống chai nước của thủ môn Édouard Mendy trong trận gặp Senegal. Đến trận đấu với Brazil, "thói quen" ấy lại tái diễn, lần này "nạn nhân" là Alisson Becker.

Ở vòng bảng, Haaland cũng từng "uống trộm" nước của thủ thành Edouard Mendy (Senegal). Ảnh chụp màn hình
Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bình luận hài hước xuất hiện liên tiếp: "Haaland không chỉ lấy vé vào tứ kết mà còn tiện tay lấy luôn chai nước của Alisson", "Ghi hai bàn loại Brazil vẫn chưa đủ, anh ấy còn uống luôn nước của thủ môn đối phương", "Đối thủ chắc phải cất kỹ chai nước mỗi khi gặp Haaland."
Dĩ nhiên, "vụ trộm" này chỉ mang tính chất vui vẻ và không gây ra bất kỳ tranh cãi nào. Tuy nhiên, nó lại một lần nữa cho thấy cá tính rất riêng của Haaland – một cầu thủ có thể ghi cú đúp đưa Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup, rồi ngay sau đó vẫn đủ bình thản để... đi tìm một chai nước giải khát giữa lúc cả sân đang nóng như chảo lửa.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026