Một hôm Thor thức giấc và thấy cây búa thần của mình đã biến mất. Thor cùng Loki đến Folkvang để mượn chiếc áo choàng lông ó của nữ thần Freya và biến chiếc áo thành một con ó đi tìm chiếc búa. Khi gặp Thrymr, vị vua của người khổng lồ tuyết, Thor được Thrymr cho biết chính hắn đã lấy chiếc búa sét đó và đưa ra điều kiện để trả lại.
Một hôm Thor thức giấc và thấy cây búa thần của mình đã biến mất. Thor cùng Loki đến Folkvang để mượn chiếc áo choàng lông ó của nữ thần Freya và biến chiếc áo thành một con ó đi tìm chiếc búa. Khi gặp Thrymr, vị vua của người khổng lồ tuyết, Thor được Thrymr cho biết chính hắn đã lấy chiếc búa sét đó và đưa ra điều kiện để trả lại.
Cuộc đấu trí giữa Thor, để giành lại chiếc búa sét, và Thrymr, để đạt được ước mơ cưới nữ thần Freya làm vợ, đó chính là trận thư hùng của tuyển Na Uy và tuyển Anh trên Sân vận động Hard Rock tại Miami với tâm điểm là 2 siêu tiền đạo Erling Haaland và Harry Kane.
1. Jurgen Klinsmann - idol duy nhất của tôi, chàng trai tóc vàng có nụ cười tỏa nắng và passage, bước kiệu đỉnh cao nhất của môn khiêu vũ ngựa Dressage - cực kỳ duyên dáng trong bài phỏng vấn mới đây với tư cách là thành viên Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật (TSG) của FIFA. Klinsmann đã nhận định thế này về đội bóng Bắc Âu: "Chúng ta đang chứng kiến một quốc gia vươn mình với vị thế có phần tương đồng như Croatia vào thập niên 1990. Họ sở hữu nguồn động lực, tài năng và chất lượng chuyên môn dồi dào, đủ sức phát triển thành một cường quốc bóng đá toàn cầu trong 10-15 năm tới, giống như Croatia hiện nay. Tôi nhận thấy những điểm tương đồng ở đội tuyển Na Uy lúc này, bởi sức mạnh của họ không chỉ nằm ở Erling Haaland hay Martin Odegaard mà còn nhiều hơn thế nữa. Họ có chiều sâu đội hình ấn tượng cùng một tinh thần quốc gia đầy quyết tâm - một tâm thế rất tích cực cho sự phát triển của các vận động viên đỉnh cao. Điều này cũng được thể hiện rõ qua các môn thể thao Olympic, nơi Na Uy luôn nằm trong nhóm những quốc gia xuất sắc nhất".
Klinsmann đã đưa ra một nhận định đầy tính chuyên môn sâu sắc, lý giải vì sao Na Uy lại giành chiến thắng kỳ vĩ đến vậy trong trận đấu với Brazil ở vòng 16 đội. Và như thế là quá đáng lo ngại cho tuyển Anh! Nhất là, vào trước trận đấu diễn ra 1 tuần, các chuyên gia khí tượng đã cảnh báo sẽ xuất hiện các cơn dông mạnh rải rác kèm sấm sét dữ dội kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, trùng vào khung giờ diễn ra trận đấu.
Theo quy luật nghiêm ngặt của FIFA, nếu hệ thống phát hiện tia sét trong bán kính 8 dặm (khoảng 13km) quanh sân vận động, trận đấu sẽ lập tức bị tạm dừng hoặc chưa thể bắt đầu. Thời tiết cảnh báo này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cả 2 đội. Tuyển Anh "may mắn" khi họ đã được làm quen với điều này khi ở trận đấu với Mexico vừa qua cũng bị hoãn 1 tiếng vì giông sét. Tuy nhiên, việc phải vắt kiệt sức dưới cái nóng ẩm 44°C sẽ là thử thách cực đại cho lối chơi pressing cường độ cao mà HLV Thomas Tuchel ưa thích áp đặt. Còn với Na Uy, đội bóng Bắc Âu vốn quen với khí hậu lạnh giá chắc chắn sẽ gặp khó khăn lớn trong việc thích nghi với cái nóng thiêu đốt của Miami. Thêm vào đó, một số cầu thủ Na Uy đã có triệu chứng cảm cúm nhẹ nên diễn biến thời tiết này sẽ có thể làm cho thể lực của họ bị suy giảm nhanh.

Sư tử tiếp tục gầm vang
Nhưng xét về "tâm linh" thì có vẻ như sấm chớp là điềm lành cho thần Thor trong việc đi tìm lại chiếc búa và vua Thrymr cần hết sức lưu ý trước điềm báo "lành ít dữ nhiều" này, nhất là khi họ thiếu đi hộ vệ vô cùng đa năng Jarell Quansah.
2. Na Uy đang là "Hiện tượng Bắc Âu" khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết World Cup với việc đánh bại Brazil. Tôi đã có mặt trên sân New York New Jersey buổi chiều hôm đó, với một chỗ ngồi gần sát mặt sân, tưởng chừng như túm được vào áo Erling Haaland và may mắn quay được bàn thắng thứ 2 ở một góc quay rất cận và nét. Đó là một trận đấu bùng nổ của các chàng trai Bắc Âu, họ nhập cuộc tự tin, chắc chắn và đầy khôn ngoan. Việc họ chiến thắng Brazil về lý thuyết là địa chấn, nhưng thực tế, đó là một trận đấu trong toan tính của Na Uy.
Quay lại trận đấu giữa Anh và Na Uy đêm nay, người yêu túc cầu đang mong đợi một bữa tiệc bàn thắng đến từ hai số 9 xuất sắc nhất thế giới Erling Haaland (7 bàn thắng) và Harry Kane (6 bàn thắng). Bên cạnh đó là sự biến hóa năng động của 2 chân sút Odegaard/Na Uy và Jude Bellingham/Anh.
Điểm nhấn quan trọng định đoạt trận đấu là ở cuộc đấu trí giữa 2 HLV. HLV Stale Solbakken cầm Na Uy từ cuối năm 2020, ông đã "lột xác" và đem lại một tầm vóc hoàn toàn khác cho đội bóng Bắc Âu. Stale Solbakken không chỉ chấm dứt 28 năm ròng rã chờ đợi, đưa Na Uy giành vé dự World Cup mà còn ngay tại giải đấu này đã đưa các chiến binh Viking vào tới vòng tứ kết lịch sử. Solbakken xây dựng Na Uy thành một tập thể cực kỳ gắn kết, tối ưu hóa 2 tài năng lớn của bóng đá Na Uy với việc để Martin Odegaard chơi tự do phát huy tính sáng tạo và nâng tầm tố chất thủ lĩnh của Haaland. Được đánh giá là "biệt tài rình rập và tung đòn kết liễu", Solbakken đã đưa Na Uy từng bước tiến tới trận tứ kết mà đỉnh điểm là trận thắng Brazil 2-1. Trận đấu mà Na Uy đã nhường thế trận, khóa chặt trung lộ và thực hiện các đường chuyền dài vượt tuyến để tận dụng sải chân dài của Haaland.

Hay Vikings băng băng tiến lên phía trước?
Ở trận đấu tới, với việc Martin Odegaard sẽ bị người đồng đội ở Arsenal Declan Rice có nhiệm vụ theo kèm "bắt chết", cũng như có thể HLV Tuchel sẽ kéo cầu thủ cao hơn 2m, Dan Burn vào đá trung vệ lệch trái để chống lại Haaland. Cùng đó, sự thua kém về kinh nghiệm chịu áp lực ở thời khắc sinh tử, ông Solbakken chắc chắn sẽ cần đến những lá bài tẩy trên băng ghế dự bị như Andreas Schjelderup. Cầu thủ sinh năm 2004 đang thi đấu cho Benfica với số áo 21 này là người được tung vào sân thay cho Antonio Nusa từ đầu hiệp 2 đã làm "tưng bừng" cánh trái của Na Uy và là tác giả của cả 2 đường kiến tạo cho Haaland ghi bàn.
Phía đối diện, sự linh hoạt và khả năng ứng biến "độc bản" của Tuchel khiến ông được mệnh danh là một "tắc kè hoa" về mặt chiến thuật khi cầm quân cấp CLB. Điều này đã được chứng minh rõ nét ở trận đấu với Mexico, khi Jarell Quansah phải nhận thẻ đỏ, Tuchel đã có những điều chỉnh nhân sự và sơ đồ cực nhanh, ngay lập tức rút các ngôi sao tấn công để gia cố hàng thủ, qua đó Anh đã thắng Mexico kịch tính 3-2 trong thế thiếu người.
Với chiến thuật chống phản công, HLV Thomas Tuchel thường khai thác tối đa sự đa năng của Jude Bellingham và Harry Kane, biến Kane thành một "trạm luân chuyển bóng" lùi sâu thay vì chỉ đóng đinh trong vòng cấm, giúp Tam sư đa dạng trong tấn công với sự kết hợp Kane - Bellingham và sự đột biến của Saka, Gordon. Tuy nhiên việc mất đi trung vệ đang có phong độ cao Quansah do bị thẻ đỏ sẽ để lộ khoảng trống cực lớn ở trung lộ nơi hàng thủ Tam sư thường dâng cao. Đây có thể là tử huyệt mà Na Uy có thể tận dụng với một pha bứt tốc như vũ bão của Haaland.
Vĩ thanh
Câu chuyện đi tìm lại chiếc búa của Thor tôi kể ở đoạn đầu Đoản khúc là của bài thơ cổ "Prymskvitha/Bài ca của Thrymr" - một trong những bài thơ hay nhất của Thơ Edda - tuyển tập gồm các bài thơ Bắc Âu khuyết danh được sáng tác từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13, sau đó được tập hợp lại trong một bản thảo cổ bằng da dê mang tên Codex Regius vào khoảng năm 1270.
Ở đoạn kết của "Prymskvitha", Thor đã lấy lại được chiếc búa, sau khi phải tham gia một vở kịch đầy bi hài mà ở đó thần Thor dũng mãnh phải vào vai nữ thần Freya để lừa vua Thrymr. Nhưng Erling Haaland liệu có thể nhún mình thành một nhan sắc yểu điệu và có thể giấu được ánh mắt rực lửa qua chiếc khăn voan để đợi thời cơ cướp lại búa thần, giáng một đòn sấm sét kết liễu Tam sư khi mà ông Tuchel không hề dễ bị qua mặt như Thrymr và đã có những chuẩn bị kỹ càng cho sứ mệnh cản bước Thor lấy lại búa thần?
Bữa tiệc cưới linh đình tại sân Hard Rock (Miami) sẽ cho chúng ta câu trả lời rằng bóng đá có như là cổ tích?
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026