thethaovanhoa.vn

Bruno Fernandes khóa bình luận sau làn sóng công kích từ fan Ronaldo

cẩm oanh 10/07/2026 10:47 GMT+7

Tiền vệ của Manchester United phải tắt tính năng trả lời bài đăng mới nhất khi liên tục hứng chịu những cáo buộc vô căn cứ từ một bộ phận người hâm mộ Cristiano Ronaldo, cho rằng anh và các đồng đội đã "phá hỏng" kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao 41 tuổi.

Bruno Fernandes trở thành mục tiêu chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026. Tiền vệ của Manchester United phải tắt tính năng trả lời bài đăng mới nhất khi liên tục hứng chịu những cáo buộc vô căn cứ từ một bộ phận người hâm mộ Cristiano Ronaldo, cho rằng anh và các đồng đội đã "phá hỏng" kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao 41 tuổi.

Không chỉ chia tay World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha còn đối mặt với những rạn nứt ngoài sân cỏ khi làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội ngày càng leo thang.

Bruno Fernandes là cái tên mới nhất trở thành tâm điểm công kích. Sau thất bại của Bồ Đào Nha, đội trưởng Manchester United đã đăng tải thông điệp bày tỏ sự thất vọng. 

Anh viết: "Buồn, thất vọng và hụt hẫng. Nhóm cầu thủ này đã khiến kỳ vọng của tôi rất lớn, không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn vì tập thể tuyệt vời chúng tôi đã xây dựng trong nhiều năm qua.

Xin cảm ơn tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ hậu cần đã đồng hành cùng chúng tôi mỗi ngày tại World Cup. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả người dân Bồ Đào Nha vì luôn ủng hộ và tin tưởng đội tuyển".

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự động viên, Fernandes tiếp tục trở thành mục tiêu của một bộ phận người hâm mộ Cristiano Ronaldo trên các nền tảng X và Instagram.

Sau trận hòa 1-1 với CHDC Congo ở vòng bảng, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đưa ra những cáo buộc không có căn cứ rằng Fernandes cùng Vitinha, Joao Neves và Pedro Neto cố tình không hỗ trợ Ronaldo, thậm chí gọi đó là hành động "phá hoại" nhằm làm lu mờ kỳ World Cup cuối cùng của chân sút kỳ cựu.

Làn sóng suy đoán càng bùng phát khi chị gái của Ronaldo, Katia Aveiro, bày tỏ sự đồng tình với một bài đăng trên Instagram từ tài khoản người hâm mộ bóng đá.

Bài viết này chỉ trích Bruno Fernandes thi đấu dưới sức trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha và so sánh anh với tiền vệ Raphinha của Brazil. Katia Aveiro còn đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Thật kỳ lạ, họ bỗng nhiên quên cách chuyền bóng, giành lại bóng và tổ chức phản công. Cả trận chỉ còn những đường chuyền về ở khu vực giữa sân... Một kỳ World Cup rất kỳ lạ".

Sau bài đăng mới nhất của Fernandes, nhiều bình luận tiếp tục xuất hiện với nội dung quy kết tiền vệ 31 tuổi cố tình làm lu mờ Ronaldo.

Một tài khoản viết: "Anh ấy khóa bình luận vì biết mọi người đều nhận ra mình ích kỷ và tìm cách phá Ronaldo để chiếm lấy ánh đèn sân khấu". Một người khác bình luận: "Việc Bruno Fernandes khóa phần bình luận càng chứng minh những gì người ta nói về anh và hàng tiền vệ Bồ Đào Nha ở World Cup là đúng".

Một ý kiến khác tiếp tục chỉ trích: "Cuối cùng Bruno cũng xuất hiện, nhưng là trên Instagram và X. Còn trên sân thì mất hút. Bồ Đào Nha bị loại và anh ấy lại khóa bình luận".

Bruno Fernandes khóa bình luận sau làn sóng công kích từ người hâm mộ Ronaldo - Ảnh 1.

Bruno Fernandes đã phải khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, không phải tất cả người hâm mộ đều đồng tình với những cáo buộc này.

Nhiều ý kiến cho rằng Fernandes và các đồng đội đang trở thành "vật tế thần" sau thất bại của đội tuyển.

"Mọi người đều cố chuyền bóng cho Ronaldo. Nhưng anh ấy thường rơi vào không gian chật hẹp và ở tuổi 41 không còn đủ tốc độ để tạo khác biệt như trước. Ronaldo vẫn có thể ghi bàn, nhưng anh ấy cần nhiều khoảng trống hơn. Đừng đổ lỗi cho những cầu thủ vô tội", một người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Fernandes.

Bồ Đào Nha chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội, khi Mikel Merino ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ.

Đó cũng là trận đấu cuối cùng của Cristiano Ronaldo tại một kỳ World Cup. Tiền đạo 41 tuổi xác nhận ngay sau trận rằng giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico là lần cuối anh góp mặt ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Không chỉ Ronaldo chia tay World Cup, HLV Roberto Martinez cũng kết thúc nhiệm kỳ dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Jorge Jesus - người từng dẫn dắt Ronaldo tại Al Nassr, sẽ là người kế nhiệm Roberto Martinez trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN