Ngày 9/7, Tùng Dương chính thức giới thiệu MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" lấy cảm hứng từ một câu nói từng trở thành xu hướng trên mạng xã hội.
Ngày 9/7, Tùng Dương chính thức giới thiệu MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? lấy cảm hứng từ một câu nói từng trở thành xu hướng trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, ca khúc không đi tìm một định nghĩa mới về thành công hay sự nổi tiếng, mà đặt người nghe trước một câu hỏi tưởng như đơn giản: nếu cả đời không chạm đến sự "rực rỡ" theo những chuẩn mực xã hội, liệu cuộc đời ấy có còn đáng sống và đáng tự hào?
Tại buổi ra mắt MV, câu hỏi này cũng được đặt ra với nhiều nghệ sĩ tham dự. Mỗi người đã đưa ra một cách nhìn khác nhau về sự "rực rỡ". Diễn viên Thừa Tuấn Anh cho rằng sự rực rỡ nhất của mỗi người không đến từ khoảnh khắc mà đến từ hành trình, ca sĩ Quốc Thiên nói anh lựa chọn sống đúng với con người mình nếu không "rực rỡ" còn ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh cho rằng nếu không "rực rỡ", chị vẫn hạnh phúc với vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình.
Những góc nhìn khác nhau ấy cũng mở ra cách tiếp cận của chính MV: "rực rỡ" không chỉ có một hình dạng.
Theo tác giả ca khúc, Đạt Max, ý tưởng viết ca khúc bắt đầu từ chính câu nói đang lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng điều khiến anh bị ám ảnh không phải yếu tố "trend", mà là đáp án phía sau câu hỏi.
Từng trải qua những giai đoạn muốn từ bỏ con đường âm nhạc, anh nhận ra sự rực rỡ không nhất thiết phải là nổi tiếng hay thành công vượt bậc, mà đôi khi chỉ là được tiếp tục sống với điều mình yêu và biết rằng âm nhạc của mình có thể mang lại sự đồng cảm cho người khác.

Tùng Dương và ê-kíp thực hiện MV chia sẻ với công chúng về sản phẩm
Nhạc sĩ phối khí Nguyễn Hữu Vượng cũng lựa chọn thay đổi hoàn toàn hướng tiếp cận ban đầu khi chuyển ca khúc từ ballad sang màu sắc Gypsy Rock. Theo anh, chất giọng giàu năng lượng của Tùng Dương cần một không gian âm nhạc đủ mạnh để truyền đi tinh thần tích cực và khích lệ người nghe bước qua cảm giác nhạt nhòa, áp lực hay mệt mỏi trong cuộc sống.
Thông điệp ấy được cụ thể hóa qua ba nhân vật trong MV do diễn viên Thừa Tuấn Anh đảm nhận: một nhiếp ảnh gia đánh mất bản sắc sáng tạo, một nhân viên văn phòng mắc kẹt trong guồng quay ổn định và một sinh viên vừa học vừa chạy xe công nghệ để nuôi ước mơ đại học.
Ba con người, ba hoàn cảnh nhưng không phải ba câu chuyện tách biệt. Theo ê-kíp, đó là ba phiên bản có thể cùng tồn tại trong mỗi người ở những thời điểm khác nhau của cuộc sống.

Ca sĩ Tùng Dương
Điều đáng chú ý là MV không trao cho bất kỳ nhân vật nào một kết thúc trọn vẹn. Người giao hàng vẫn tiếp tục hành trình học tập. Người công chức chỉ vừa bước ra khỏi vùng an toàn. Nhiếp ảnh gia cũng chưa biết có tìm lại được bản sắc hay không. Tác phẩm dừng lại trước khi khán giả biết ai trong số họ sẽ "thành công".
Có lẽ chính cách kết thúc bỏ ngỏ ấy đã trở thành câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra từ đầu. MV không khẳng định mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp hay mọi người rồi sẽ "rực rỡ". Điều tác phẩm ghi nhận là khoảnh khắc con người lựa chọn bước đi thay vì đứng yên.
Đó cũng là điều Tùng Dương nhiều lần nhấn mạnh trong buổi ra mắt.
Là một nghệ sĩ đã có vị trí và dấu ấn riêng trong âm nhạc Việt Nam, Tùng Dương không nói về sự "rực rỡ" từ góc nhìn của người đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. Anh cho rằng cuộc sống sẽ trở nên chật hẹp nếu con người chỉ ở mãi trong vùng an toàn. Tuy nhiên, vùng an toàn của mỗi người lại khác nhau và điều quan trọng là dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình.
Nam ca sĩ cũng xem dự án lần này là một thử thách mới. Sau nhiều năm theo đuổi những màu sắc âm nhạc riêng, anh lần đầu thử sức với một không gian âm nhạc trẻ trung hơn. Theo Tùng Dương, một ca khúc chưa thể đại diện cho toàn bộ dự án anh đang chuẩn bị, nhưng đủ để cho thấy mong muốn làm mới bản thân thay vì lặp lại những gì mình đã có.
Anh cũng cho rằng nếu chỉ hiểu sự rực rỡ là ánh hào quang của người nghệ sĩ trên sân khấu thì đó là một cách nhìn phiến diện. Với anh, bất kỳ ai cũng có thể rực rỡ theo cách của riêng mình: người bền bỉ theo đuổi việc học, người dám thay đổi công việc, hay người không từ bỏ điều mình tin tưởng. Bởi suy cho cùng, con người không chỉ có một phiên bản duy nhất và mỗi cuộc đời đều có nhiều lựa chọn để sống.
"Tôi không hát bài hát này cho riêng mình mà muốn hát cho tất cả mọi người" - Tùng Dương chia sẻ - "Còn tôi nghĩ rằng điều rực rỡ nhất với mình không chỉ ở những phút giây đứng trên sân khấu, mà là được sống lâu dài trong tình yêu của khán giả và tiếp tục tạo ra những sản phẩm có giá trị, đủ sức gợi mở những suy ngẫm cho người nghe cũng như chính mình".
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? không đưa ra một đáp án tuyệt đối. Nhưng từ câu chuyện của ba nhân vật đến những chia sẻ của Tùng Dương và ê-kíp, tác phẩm dường như cùng gặp nhau ở một điểm: sự rực rỡ không chỉ được đo bằng kết quả hay hào quang, mà có thể bắt đầu từ chính khoảnh khắc con người đủ can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để sống đúng với điều mình tin.