Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết bộ truyện tranh Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ đã truyền cảm hứng cho anh về bóng đá và tình yêu cho đội tuyển Nhật Bản cũng đến từ đó. Đáng tiếc, các Samurai xanh đã dừng chân ở World Cup 2026, nhưng anh tin rằng hành trình của họ sẽ không dừng lại.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết bộ truyện tranh Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ đã truyền cảm hứng cho anh về bóng đá và tình yêu cho đội tuyển Nhật Bản cũng đến từ đó. Đáng tiếc, các Samurai xanh đã dừng chân ở World Cup 2026, nhưng anh tin rằng hành trình của họ sẽ không dừng lại.
World Cup 2026 sẽ rất đáng nhớ với Nguyễn Văn Chung, vì anh không thể thưởng thức trọn vẹn những trận đấu yêu thích khi phải tập trung hoàn toàn cho sân chơi Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh có nhiều trải nghiệm khó quên khi tranh thủ theo dõi vài trận đấu với đồng nghiệp ở chính cuộc thi này.
* Những ngày này, khán giả khá bất ngờ khi Nguyễn Văn Chung tham gia cuộc thi "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026". Sau nhiều năm vào nghề, vì sao anh quyết định tham gia sân chơi này?
- Tôi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vì muốn có một môi trường để gặp gỡ và giao lưu với nhiều anh em đồng nghiệp. Ngoài ra, tôi cũng muốn khám phá, học hỏi thêm những kỹ năng của anh em, có một không gian để vui chơi, giao lưu và cùng làm nhạc, cùng sinh hoạt để trải nghiệm thêm nhiều những niềm vui khác trong cuộc sống. Đó là mục đích chính của tôi.
Tôi cũng muốn thử xem bản thân sẽ như thế nào khi có một hành trình mới lạ, nhiều thử thách như thế này. Dù biết rằng biểu diễn, ca hát không phải là thế mạnh, nhưng tôi muốn học hỏi thêm từ đồng nghiệp những kỹ năng đó.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
* Khán giả vốn đã quen với hình ảnh của anh - người nhạc sĩ của những tình khúc lãng mạn, của những ca khúc thiếu nhi, rồi của những bài ca về quê hương, đất nước. Rất khó để hình dung Nguyễn Văn Chung sẽ "lột xác" thế nào ở cuộc thi này nhỉ?
- Thật ra tôi cũng không thể hình dung được, tôi sẽ "lột xác" như thế nào. Tôi chỉ biết là mỗi ngày sẽ cố gắng học thêm một vài kỹ năng mới. Tôi có thể kết nối thêm nhiều người bạn mới. Và đôi khi nguồn năng lượng tươi mới của các bạn, của anh em đồng nghiệp sẽ tác động tích cực. Tôi rất mong sẽ tìm thấy được những điểm mới lạ hoặc những góc còn ẩn giấu mà trước giờ mình chưa từng nhìn thấy.
Hy vọng sau chương trình này, tôi sẽ thay đổi theo hướng tích cực và hoàn thiện hơn.
* Ngoài âm nhạc, Nguyễn Văn Chung còn đam mê khác là bóng đá. Anh còn tham gia CLB bóng đá nghệ sĩ. Bộ môn này có ý nghĩa gì với anh?
- Đúng vậy, đam mê ngoài âm nhạc của tôi chính là bóng đá. Tôi từng tham gia CLB bóng đá nghệ sĩ. Hiện tại tôi vẫn giữ liên lạc và chơi bóng thường xuyên với những người bạn thân từ hồi đi học.
Bóng đá là môn thể thao giúp tôi có thể cân bằng được tâm trí và thể chất trong cuộc sống. Nó rất quan trọng, bởi vì trong lúc sáng tác, tôi cần rất nhiều năng lượng về tinh thần, thì thể thao lại là môn vận động giúp tôi có thể chất tốt hơn, khỏe hơn và giảm tải được áp lực.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
* Anh có thể so sánh một chút về sở thích bóng đá và âm nhạc của mình?
- Bóng đá và âm nhạc vừa là đam mê, vừa là sở thích của tôi. Điểm khác nhau đó là âm nhạc giúp tôi kiếm tiền, còn bóng đá thì không (cười lớn).
"Thắng thua, được mất có gì quan trọng đâu, miễn là ta đã làm việc đó như thế nào, đối diện việc ấy ra sao, để còn bước tiếp trên đường đời, vốn còn rất dài ở phía trước" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
* World Cup 2026 diễn ra cũng là lúc Nguyễn Văn Chung bước vào sân chơi "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026". Anh sắp xếp thời gian thế nào để không bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này và vẫn tập luyện đầy đủ?
- Đúng là lịch thi đấu của World Cup 2026 và lịch tập, ghi hình của tôi ở cuộc thi diễn ra song song, nên không được thuận lợi cho lắm. Có những trận đấu rơi vào thời gian đang thi, nên tôi không được xem. Nếu World Cup 2026 diễn ra trước hoặc sau cuộc thi thì tôi sẽ vui hơn.
Rất khó để sắp xếp thời gian theo dõi các đội tuyển tôi yêu thích, vì tôi phải ưu tiên cho chương trình. Tôi không phải chơi một mình, mà tham gia với các đồng nghiệp, nên phải nghiêm túc tập trung cho cuộc thi để không ảnh hưởng đến mọi người.
Thật ra ban đầu, chúng tôi cũng tranh thủ xem được vài trận. Đúng là xem bóng đá cùng anh em, bạn bè bao giờ cũng vui hơn là xem một mình. Các anh em ngồi xem rồi bàn luận, hát hò với nhau vui lắm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
* Nguyễn Văn Chung đón chờ World Cup 2026 với tình yêu dành cho đội bóng nào, cầu thủ yêu thích nhất của anh là...?
- Tôi dành tình yêu cho tuyển Nhật Bản, tuyển Pháp và Tây Ban Nha. Cầu thủ yêu thích nhất của tôi đến giờ vẫn là Messi. Nhưng ở mỗi đội tuyển, tôi cũng đều có những cầu thủ yêu mến khác như Lamine Yamal, Kylian Mbappe…
Trải qua nhiều lượt đấu ở vòng bảng và vòng 1/32, đội tuyển làm tôi bất ngờ nhất là Nhật Bản. Họ đã thi đấu rất tự tin, bản lĩnh trước những đối thủ mạnh đến từ các châu lục khác. Chỉ tiếc là họ đã dừng chân trước Brazil.
Hành trình của họ ở kỳ World Cup này thật tuyệt vời, tuyển Nhật Bản đã truyền cảm hứng cho tôi. Hơn 20 năm trước, tôi đã đọc bộ truyện tranh Tsubasa, từ đó yêu bóng đá. Các cầu thủ Nhật Bản đã tự viết nên giấc mơ cho chính mình, họ đã tạo ra phần kết cho câu chuyện đó. Mặc dù hiện thực không phải là giấc mơ hoặc chuyện cổ tích, khi tuyển Nhật chưa thể thắng được Brazil. Nhưng cách họ đã hiện thực hóa giấc mơ, cách họ thua, đã tạo cho tôi rất nhiều cảm hứng.
Thắng thua, được mất có gì quan trọng đâu, miễn là ta đã làm việc đó như thế nào, đối diện việc ấy ra sao, để còn bước tiếp trên đường đời, vốn còn rất dài ở phía trước.
* Với những gì các đội đã thể hiện, anh dự đoán quốc gia nào có nhiều khả năng vô địch?
- Tôi nghĩ tuyển Pháp, Tây Ban Nha và Argentina sẽ là những đội sáng cửa vô địch World Cup năm nay. Tôi thường không có thói quen dự đoán. Tôi chỉ thích xem những trận đấu hay hoặc các cầu thủ tôi yêu thích.
* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!