thethaovanhoa.vn

Báo chí Bồ Đào Nha chỉ trích đích danh Ronaldo: "Thế là quá đủ rồi"

M.Vũ 07/07/2026 21:08 GMT+7

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 đã tạo ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ truyền thông Bồ Đào Nha.

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 đã tạo ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ truyền thông Bồ Đào Nha.

Từ màn trình diễn của đội tuyển, quyết định nhân sự của HLV Roberto Martinez cho đến vai trò của Ronaldo đều trở thành chủ đề được mổ xẻ trên các mặt báo ngay sau trận đấu.

Bàn thắng ở phút bù giờ của Mikel Merino khiến Bồ Đào Nha phải dừng bước đầy cay đắng. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo, người đã bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc khi khép lại hành trình kéo dài 20 năm tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Trong số các tờ báo lớn của Bồ Đào Nha, A Bola có bài bình luận gây chú ý khi cho rằng đã đến lúc Ronaldo nên nhường vị trí cho thế hệ kế cận. 

"Cristiano Ronaldo: chúng tôi không muốn 'giết chết' anh, nhưng thế là quá đủ rồi", tờ A Bola viết.

"Đã đến lúc Cristiano Ronaldo phải lùi lại một bước bởi vì, như chúng ta đều đã nhận ra, cái tôi của anh không cho phép bản thân bị thay thế bởi một cầu thủ khác, người mà ở thời điểm hiện tại, có thể mang lại màn trình diễn xuất sắc vô song.

Kỳ World Cup này sẽ ra sao nếu không có cái nghĩa vụ độc hại là phải để Cristiano Ronaldo trên sân suốt 90/90/90 phút? Điều đó mãi mãi là một ẩn số, và ngay cả Donald Trump cũng chẳng thể đảo ngược được việc đội tuyển bị loại".

Báo chí Bồ Đào Nha chỉ trích đích danh Ronaldo: "Thế là quá đủ rồi" - Ảnh 1.

Báo chí Bồ Đào Nha chỉ trích đích danh Ronaldo. Ảnh AFP

Ronaldo góp mặt trong cả năm trận đấu của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 và chỉ một lần rời sân trước khi trận đấu kết thúc. Anh ghi được ba bàn thắng, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp, đồng thời tiếp tục giữ vị trí chân sút số một của Bồ Đào Nha tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, những con số đó không đủ để xoa dịu các chỉ trích. Theo thống kê sau trận gặp Tây Ban Nha, Ronaldo chỉ chạm bóng 19 lần trong 96 phút thi đấu, thấp nhất trong số các cầu thủ đá chính của hai đội. Tiền đạo kỳ cựu gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ đối phương, ít tham gia gây sức ép và không tạo được nhiều ảnh hưởng trong mặt trận tấn công.

Quyết định sử dụng Ronaldo thay vì Goncalo Ramos cũng khiến HLV Roberto Martinez trở thành tâm điểm chỉ trích. Ramos đang có phong độ rất cao trước trận đấu với Tây Ban Nha, với hiệu suất trung bình một bàn thắng hoặc kiến tạo sau mỗi 37 phút thi đấu tại World Cup 2026. Dù vậy, tiền đạo trẻ tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận đấu được xem là cuối cùng của Ronaldo tại đấu trường World Cup.

A Bola dành nhiều lời phê bình cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, cho rằng chu kỳ của ông tại đội tuyển quốc gia nên khép lại sau giải đấu này. Tờ báo đánh giá Martinez quá thận trọng trong các quyết định chiến thuật, đặc biệt là việc không tạo ra những thay đổi cần thiết khi Bồ Đào Nha đánh mất thế trận trong hiệp hai.

HLV Roberto Martinez chính thức nói lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: AFP

HLV Roberto Martinez chính thức nói lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Correio da Manhã nhận định Bồ Đào Nha thiếu sự táo bạo ở thời điểm cần thiết. Tờ báo cho rằng Martinez thực hiện các quyền thay người theo lối mòn và không đưa ra những điều chỉnh đủ khác biệt để thay đổi cục diện trận đấu, khiến "giấc mơ tan biến ngay trước ngưỡng cửa".

Không chỉ truyền thông, bầu không khí thất vọng còn lan tới khu vực phỏng vấn sau trận. Trung vệ Ruben Dias từ chối trả lời báo chí và rời đi ngay khi thấy Mikel Merino đang thực hiện cuộc phỏng vấn gần đó. Phải hơn một giờ sau trận, Nelson Semedo mới là cầu thủ đầu tiên của Bồ Đào Nha xuất hiện trước truyền thông.

Về phần mình, Ronaldo thừa nhận nỗi thất vọng khi không thể khép lại sự nghiệp World Cup bằng một kết quả tích cực. "Tôi buồn khi phải rời World Cup theo cách này. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có. Đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, nhưng lúc này tôi chỉ muốn dành thời gian cho gia đình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào", tiền đạo 41 tuổi chia sẻ.

Theo nhiều nguồn tin tại Bồ Đào Nha, Roberto Martinez cũng đã quyết định rời cương vị HLV trưởng đội tuyển sau thất bại trước Tây Ban Nha. Truyền thông nước này đồng thời cho biết Jorge Jesus đang nổi lên là ứng viên hàng đầu thay thế nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN