thethaovanhoa.vn

HLV Minh Nguyệt: 'Anh thắng nhờ may mắn, Brazil trả giá đắt'

Nhật Nam 07/07/2026 07:31 GMT+7

Vòng 16 đội World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những kịch bản điên rồ với các kết quả đầy bất ngờ. Điểm nhấn lớn nhất chính là việc ứng cử viên vô địch là đội tuyển Brazil chính thức phải xách vali về nước sau thất bại 1-2 trước đội tuyển Na Uy trong một trận cầu mà họ nắm quyền tự quyết.

Vòng 16 đội World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những kịch bản điên rồ với các kết quả đầy bất ngờ. Điểm nhấn lớn nhất chính là việc ứng cử viên vô địch là đội tuyển Brazil chính thức phải xách vali về nước sau thất bại 1-2 trước đội tuyển Na Uy trong một trận cầu mà họ nắm quyền tự quyết.

Ở chiều hướng ngược lại, đội tuyển Anh dù phải chơi thiếu người nhưng vẫn bảo toàn được thắng lợi nghẹt thở trước Mexico. 

Dưới góc nhìn chuyên môn, HLV Nguyễn Thị Minh Nguyệt, cựu Quả bóng vàng nữ Việt Nam, cho rằng bản lĩnh tận dụng cơ hội và sai lầm hệ thống ở những phút cuối đã định đoạt số phận của hai ông lớn: "Cuộc đọ sức giữa đội tuyển Brazil và đội tuyển Na Uy là một chương hồi điển hình cho sự nghiệt ngã của bóng đá.

Một đội bóng tạo ra hàng tá cơ hội nhưng không thể kết liễu đối thủ sẽ phải trả giá bằng những đòn trừng phạt tàn nhẫn. Ở trận này, các học trò của HLV Carlo Ancelotti vận hành chiến thuật rất có ý đồ khi chủ động nhường quyền kiểm soát thế trận cho Na Uy để bung sức vào các thời điểm đầu và cuối mỗi hiệp.

Hệ thống phản công của Brazil mang tính sát thương rất cao, nhưng họ lại vấp phải một ngày thi đấu quá xuất thần của thủ thành Nyland bên phía đối phương. 

Bước ngoặt lớn nhất chính là tình huống hỏng ăn trên chấm phạt đền của Bruno Guimaraes. Nếu quả penalty đó thành công, thế trận phòng ngự phản công của Brazil sẽ càng trở nên nguy hiểm khi Na Uy buộc phải dâng cao toàn bộ đội hình.

Sự phung phí đó đã mở ra cơ hội cho Erling Haaland tỏa sáng. Chỉ cần hai khoảnh khắc lơi lỏng của hàng thủ Brazil ở cuối trận, siêu sát thủ này đã lập tức trừng phạt bằng một cú đúp đẳng cấp.

HLV Nguyễn Thị Minh Nguyệt: “Anh thắng nhờ may mắn, Brazil trả giá đắt” - Ảnh 1.

HLV Minh Nguyệt cho rằng đội tuyển Anh đã quá may mắn khi đánh bại ĐT Mexico. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN

Bàn thắng muộn màng của Neymar chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, và có lẽ đã đến lúc Brazil cần thực hiện một cuộc cách mạng lực lượng toàn diện. 

Đối với đội tuyển Anh, tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Thomas Tuchel mang đậm yếu tố may mắn. 'Tam Sư' đã có một trận đấu lép vế hoàn toàn trước đội chủ nhà Mexico khi chỉ kiểm soát 33% thời lượng bóng và tung ra vỏn vẹn 6 cú sút.

Ngược lại, Mexico áp đảo với 67% tỷ lệ cầm bóng cùng 13 pha hãm thành nguy hiểm. Nếu không có sự xuất sắc đến mức không tưởng của thủ thành Jordan Pickford với hàng loạt pha cứu thua mười mươi, mành lưới của đội tuyển Anh đã phải rung lên nhiều lần.

Ngay cả khi rơi vào thế thiếu người do tấm thẻ đỏ nghiệt ngã, bản năng của Harry Kane cùng sự kiên cường của hệ thống phòng ngự tập thể đã giúp người Anh bảo toàn được thành quả. Tuy nhiên, nếu các chân sút Mexico sắc bén hơn ở những phút cuối, kết cục của trận đấu đã rẽ sang một hướng rất khác". 

Vượt qua những thử thách cân não, đội tuyển Anh và đội tuyển Na Uy sẽ chạm trán nhau tại vòng tứ kết vào lúc 4h00 ngày 12/7. Đây là cuộc đối đầu vô cùng duyên nợ khi các trụ cột của cả hai bên đã quá nhẵn mặt nhau tại sân chơi Ngoại hạng Anh. Chắc chắn, việc tìm ra phương án kiềm tỏa bộ đôi Erling Haaland và Martin Odegaard sẽ là bài toán hóc búa nhất mà chiến lược gia Thomas Tuchel cần phải giải mã. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN