Carlo Ancelotti đến với đội tuyển Brazil chỉ một năm trước World Cup 2026 với tư cách "vị cứu tinh" cuối cùng. Sau chu kỳ chuẩn bị bị đánh giá là hỗn loạn và thất vọng bậc nhất trong nhiều thập kỷ, Don Carlo được kỳ vọng sẽ đưa Selecao trở lại quỹ đạo chiến thắng. Nhưng...
Carlo Ancelotti đến với đội tuyển Brazil chỉ một năm trước World Cup 2026 với tư cách "vị cứu tinh" cuối cùng. Sau chu kỳ chuẩn bị bị đánh giá là hỗn loạn và thất vọng bậc nhất trong nhiều thập kỷ, Don Carlo được kỳ vọng sẽ đưa Selecao trở lại quỹ đạo chiến thắng. Nhưng...
...Cuối cùng, ngay cả một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử cũng không thể cứu vãn một dự án vốn đã tồn tại quá nhiều khiếm khuyết. Thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội không chỉ khép lại hành trình của Brazil tại World Cup 2026, mà còn phơi bày tất cả những giới hạn của một tập thể được xây dựng trong vội vã.
Hai bàn thắng của Erling Haaland giống như cú đánh cuối cùng làm sụp đổ "ngôi nhà" mà CBF cố gắng dựng lên để che giấu những sai lầm tích tụ suốt cả một chu kỳ. Một HLV đẳng cấp có thể cải thiện tinh thần, tăng tính tổ chức và mang lại niềm tin, nhưng ông không thể trong thời gian ngắn khắc phục những vấn đề đã tồn tại nhiều năm.
Lần gần nhất Brazil bị loại ở vòng 16 đội World Cup là năm 1990 trên đất Italy, thời điểm vòng đấu này cũng là trận loại trực tiếp đầu tiên của giải. Ba mươi sáu năm sau, kịch bản ấy lặp lại, nhưng mang theo nhiều nỗi thất vọng hơn bởi nó phản ánh đúng thực trạng của bóng đá Brazil trong suốt chu kỳ vừa qua.

Ancelotti không thể nào khắc phục hết những vấn đề đã tích tụ lâu nay. Ảnh AFP
Công bằng mà nói, Ancelotti vẫn để lại những dấu ấn tích cực. Ông giúp phòng thay đồ ổn định hơn, tạo ra tinh thần tập thể và xây dựng một lối chơi có tổ chức hơn so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không đủ để khỏa lấp những thiếu sót về nhân sự.
Ngay từ danh sách dự World Cup, Brazil đã bộc lộ nhiều dấu hỏi. Họ đặt niềm tin vào một trung phong còn ít kinh nghiệm, thiếu chiều sâu ở hai biên và gần như chỉ có Lucas Paquetá là tiền vệ sáng tạo đúng nghĩa. Khi Wesley rồi Paquetá lần lượt chấn thương, những khoảng trống ấy lập tức hiện ra rõ ràng. Ancelotti buộc phải liên tục điều chỉnh hệ thống, lúc sử dụng hai tiền vệ trung tâm, lúc chuyển sang ba người, nhưng chưa bao giờ tìm được công thức tối ưu.
Trận hòa nhạt nhòa trước Morocco ngay ngày ra quân thực chất đã là lời cảnh báo rằng Brazil vẫn còn rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, những chiến thắng trước Haiti, Scotland rồi Nhật Bản khiến nhiều người tin rằng đội bóng đã đi đúng hướng. Chỉ đến khi đối đầu Na Uy, mọi ảo tưởng mới hoàn toàn tan biến.

Brazil thèm khát có một sát thủ săn bàn cỡ Haaland. Ảnh AFP
Trong hiệp một, Brazil kiểm soát khá tốt Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy gần như không có nhiều cơ hội thể hiện. Nhưng đẳng cấp của một sát thủ hàng đầu nằm ở chỗ anh không cần nhiều cơ hội để định đoạt trận đấu. Sang hiệp hai, Haaland chỉ cần hai khoảnh khắc để thay đổi tất cả. Đầu tiên là pha bật cao đánh đầu vượt qua Gabriel Magalhaes. Sau đó là cú dứt điểm lạnh lùng từ rìa vòng cấm đánh bại Alisson, khép lại hy vọng của Selecao. Hai cơ hội, hai bàn thắng và cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội.
Bàn thắng trên chấm phạt đền của Neymar ở phút bù giờ, sau khi Casemiro mang về quả penalty, chỉ giúp Brazil rút ngắn tỷ số chứ không thể thay đổi cục diện. Hình ảnh số 10 bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc khiến nhiều người xúc động, nhưng trước đó, việc anh khiêu khích các cầu thủ Na Uy trong lúc đội nhà sắp bị loại cũng gây ra không ít tranh cãi. Đó là cái kết buồn cho một cầu thủ từng gánh vác cả nền bóng đá Brazil suốt hơn một thập kỷ. Sau cả một chu kỳ liên tục bị chấn thương hành hạ, Neymar không còn đủ khả năng trở thành thủ lĩnh như trước.
Vinicius Jr từng khởi đầu World Cup rất ấn tượng, nhưng trong trận đấu quan trọng nhất, anh cũng không thể trở thành người kéo cả đội vượt qua nghịch cảnh. Dẫu vậy, khác với Neymar hay Casemiro, Vinicius vẫn còn cả một chu kỳ World Cup phía trước để trưởng thành. Casemiro thì có lẽ đã đi đến điểm kết. Ở tuổi 34 và trải qua kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp, tiền vệ kỳ cựu nhiều khả năng sẽ chia tay đội tuyển với tư cách là một trong những biểu tượng của thế hệ tài năng nhưng liên tục thất bại ở sân chơi lớn nhất.

Trong trận quan trọng nhất, Vinicius Jr lại không thể kéo cả đội vượt qua nghịch cảnh. Ảnh AFP
Niềm hy vọng giờ đây được đặt lên vai thế hệ trẻ như Estevao, Endrick và Rayan. Tuy nhiên, World Cup 2026 cho thấy họ vẫn còn quá non để gánh vác trọng trách. Estevao lỡ giải vì chấn thương. Endrick bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Orjan Nyland trong tình huống có thể thay đổi cục diện trận đấu. Rayan, người chơi khá tốt từ đầu giải, cũng không còn giữ được sự hiệu quả sau những điều chỉnh chiến thuật của Ancelotti.
Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của nhà cầm quân người Italy là lựa chọn Gabriel Martinelli thay cho Lucas Paquetá. Sự thay đổi này tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Bruno Guimaraes, người nhiều lần thừa nhận chơi hay nhất trong hệ thống ba tiền vệ, phải hoạt động bên cạnh duy nhất Casemiro và đánh mất hoàn toàn tầm ảnh hưởng. Quả phạt đền bị bỏ lỡ chỉ là điểm nhấn đáng quên nhất trong một trận đấu mà anh thi đấu dưới sức. Việc Bruno được giao đá phạt đền cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó anh chưa từng thực hiện một quả penalty nào trong màu áo đội tuyển Brazil.
Sau trận đấu, Ancelotti giải thích rằng ban huấn luyện đã thống kê dữ liệu của các cầu thủ trong suốt một năm và xác định Neymar là lựa chọn số một trên chấm 11 m, tiếp theo là Igor Thiago, Raphinha rồi mới đến Bruno Guimaraes. Tuy nhiên, khi Neymar chỉ vào sân từ ghế dự bị còn Raphinha vắng mặt vì chấn thương, Bruno trở thành người được trao trọng trách.

Bruno Guimaraes được trao trọng trách đá 11m, dù anh chưa từng làm điều đó cùng đội tuyển Brazil. Ảnh AFP
Không chỉ Bruno, nhiều cầu thủ khác cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định chiến thuật này. Thiếu Paquetá, Vinicius không còn nhận được những đường chuyền mở khoảng trống vốn là điểm mạnh của anh. Martinelli có một trận đấu khá tốt về mặt cá nhân, nhưng xét trên bình diện tập thể, lựa chọn ấy không tạo ra khác biệt tích cực nào.
Ancelotti muốn xây dựng một hệ thống dựa trên tốc độ, sự cơ động và những pha chuyển trạng thái nhanh. Nếu thành công, lối chơi đó có thể bù đắp cho tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 34%. Nhưng Brazil lại thiếu điều quan trọng nhất: một trung phong có khả năng kết liễu đối thủ. Trong khi đó, Na Uy sở hữu đúng mẫu cầu thủ ấy là Haaland. Sự xuất hiện của Andreas Schjelderup trong hiệp hai càng khiến hàng thủ Brazil gặp khó khăn khi cầu thủ này liên tục khai thác khoảng trống bên cánh phải và kiến tạo cả hai bàn thắng cho Haaland.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Haaland cùng các đồng đội thực hiện màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" cùng khán giả, hình ảnh đã trở thành biểu tượng của Na Uy tại World Cup 2026. Trên khán đài, các CĐV Brazil đáp lại bằng điệu nhảy "créu" quen thuộc. Đó là một màn đối đáp thú vị, nhưng cũng giống như hành trình của Brazil tại giải đấu năm nay: nhiều cảm xúc, nhiều kỳ vọng, song cuối cùng vẫn không mang lại kết quả.

Đứng dậy thôi, Selecao! Ảnh AFP
Dẫu vậy, thất bại này chưa hẳn là dấu chấm hết đối với Ancelotti. Trái lại, đây có thể mới là điểm khởi đầu cho công việc thực sự của ông. Nếu không còn bị ảnh hưởng bởi những biến động chính trị kéo dài trong CBF, chiến lược gia người Italy sẽ có trọn vẹn một chu kỳ bốn năm để xây dựng lại đội tuyển từ nền móng. Sau trận đấu, ông khẳng định Brazil sẽ đối diện với thất bại, đánh giá lại toàn bộ lực lượng và ngay từ ngày hôm sau sẽ bắt đầu nghĩ về tương lai, với những cầu thủ trẻ, những cựu binh còn đủ khả năng cống hiến và cả những gương mặt mới sẽ được trao cơ hội.
Lời hứa ấy mang đến hy vọng cho người hâm mộ. Nhưng World Cup 2026 cũng để lại một bài học rõ ràng: một HLV xuất sắc không thể một mình giải quyết mọi vấn đề. Muốn trở lại đỉnh cao, Brazil cần nhiều hơn một cái tên trên băng ghế huấn luyện. Họ cần một cuộc tái thiết toàn diện, kiên nhẫn và có nền tảng vững chắc, thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào những giải pháp chữa cháy ngắn hạn.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026