thethaovanhoa.vn

Thơ World Cup: Vòng đấu khắc nghiệt

Lê Luynh 06/07/2026 07:23 GMT+7

Vòng đấu khắc nghiệt đến rồi,/ Tiếng khóc cùng với tiếng cười trên sân./ Đội thắng - thắng bởi trên chân,/ Nỗi buồn cũng bớt đi phần đắng cay.

Vòng đấu khắc nghiệt đến rồi,

Tiếng khóc cùng với tiếng cười trên sân.

Đội thắng - thắng bởi trên chân,

Nỗi buồn cũng bớt đi phần đắng cay.

 

Pháp thắng Thụy Điển quá hay,

3-0, đối thủ trắng tay về nhà.

Đội Áo gặp Tây Ban Nha,

Không ba vẫn đáng ngợi ca tinh thần.

 

Nhưng còn vài đội quen thân,

Ngã ngựa chỉ bởi một lần kém may.

Thương cho Croatia này,

Chơi hay, dũng mãnh, thua giây cuối cùng.

 

Senegal gặp Bỉ ngại ngùng,

3-2 tạo cuộc phân hùng dở dang.

Morocco đấu với Hà Lan,

Cơn lốc giờ đã vội vàng trắng tay.

 

Bồ Đào Nha gặp khó nha,

Với Bosnia và Herzegovina.

Tưởng như đường bóng gỡ hòa,

Đấu hai hiệp phụ mới là cân phân.

 

Vòng đua thật lắm gian truân,

Loại trực tiếp lại thêm phần gay go.

Trò chơi còn lắm bất ngờ,

Ai mạnh ai yếu phải chờ thắng thua.

 

Khóc cười nào có bán mua,

Chỉ là cảm xúc người vừa rời sân.

Đấu trường là chốn cạnh tranh,

Sao còn may rủi dự phần nơi đây?

 

Tiếng khóc là nỗi đắng cay,

Mạnh mà không thắng giãi bày cùng ai.

Yếu mà vẫn bước tiếp hoài,

World Cup đường dài, cười khóc như nhau!

Thơ World Cup: Vòng đấu khắc nghiệt - Ảnh 1.

Tiền đạo Kylian Mbappé ăn mừng cú đúp sau đường kiến tạo của Michael Olise, nâng tỉ số lên 3-0 cho đội tuyển Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN