Ước mơ trở thành bác sĩ của nam sinh 19 tuổi đã dang dở sau một vụ tai nạn. Nhưng bằng nghĩa cử hiến tạng của em và quyết định đầy nhân văn của gia đình, ba người bệnh suy tạng giai đoạn cuối đã được trao cơ hội sống mới, lan tỏa sâu sắc giá trị của y đức và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
Ước mơ trở thành bác sĩ của nam sinh 19 tuổi đã dang dở sau một vụ tai nạn. Nhưng bằng nghĩa cử hiến tạng của em và quyết định đầy nhân văn của gia đình, ba người bệnh suy tạng giai đoạn cuối đã được trao cơ hội sống mới, lan tỏa sâu sắc giá trị của y đức và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
N.V.N, 19 tuổi, sinh viên Trường Y - Dược Phenikaa, mang trong mình ước mơ trở thành bác sĩ để cứu người. Tuy nhiên, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến hành trình ấy dừng lại quá sớm. Dù các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã nỗ lực cứu chữa, những tổn thương quá nặng khiến em không qua khỏi. Ngày 29/5/2026, N.V.N được chẩn đoán chết não.
Đối diện với nỗi đau mất con, gia đình N.V.N đã đưa ra quyết định hiến tặng các mô, tạng của em để cứu những người bệnh đang chờ ghép tạng.

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dành phút mặc niệm, tri ân người hiến tạng trước khi thực hiện ca lấy, ghép tạng cứu người.
Nghĩa cử ấy đã mang lại cơ hội sống cho ba bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Lá gan của N.V.N được ghép cho người đàn ông 56 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một người đàn ông 43 tuổi và một nữ bệnh nhân 23 tuổi đã nhiều năm phải chạy thận nhân tạo. Sau ghép, sức khỏe của các bệnh nhân đều hồi phục tích cực.

Hai trong số ba người bệnh được ghép tạng từ nam sinh N.V.N đang hồi phục tốt sau phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Hiến tạng sau chết não không chỉ mang ý nghĩa cứu sống người bệnh mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng. Đối với đội ngũ y bác sĩ, mỗi ca hiến tạng thành công là sự tiếp nối của sự sống và là minh chứng cho những giá trị nhân văn mà ngành y luôn hướng tới.
Để tri ân nghĩa cử cao đẹp ấy, ngày 3/7/2026, Trường Y - Dược Phenikaa đã tổ chức lễ tri ân và tôn vinh nam sinh hiến tạng cứu người.
Tại buổi lễ, đại diện nhà trường và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao lại chiếc áo blouse trắng cùng Bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình N.V.N. Chiếc áo blouse là biểu tượng của ước mơ trở thành bác sĩ mà em chưa kịp thực hiện, đồng thời ghi nhận nghĩa cử hiến tạng đã mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Đại diện nhà trường và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao chiếc áo blouse trắng cùng Bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình nam sinh hiến tạng.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Hiệu trưởng Trường Y – Dược Phenikaa xúc động chia sẻ: "Trân trọng và tri ân khi ở khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, em và gia đình đã lựa chọn một hướng đi, một nghĩa cử rất cao đẹp để nhân thêm sự sống trong em cho những cuộc đời và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác."
Câu chuyện của N.V.N là lời nhắc nhở về ý nghĩa của hiến mô, tạng sau chết não – một hành động nhân văn có thể mang lại cơ hội sống cho nhiều người. Dù hành trình trở thành bác sĩ của em khép lại quá sớm, nhưng giá trị mà em để lại vẫn tiếp tục được nối dài trong những nhịp đập và sự hồi sinh của những người được ghép tạng.