Họa sĩ Yoichi Takahashi đã chia sẻ về trận thua của ĐT Nhật Bản trước Brazil ở vòng 32 đội của World Cup 2026.
Họa sĩ Yoichi Takahashi đã chia sẻ về trận thua của ĐT Nhật Bản trước Brazil ở vòng 32 đội của World Cup 2026.
Tại vòng 32 đội ở World Cup 2026, đội tuyển quốc gia Nhật Bản đã để thua Brazil với tỷ số 1-2, khép lại hành trình giải đấu một cách đầy tiếc nuối. Trận đấu đã tạo nên một làn sóng bùng nổ trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế, bởi cuộc đối đầu đỉnh cao này gợi nhớ đến cốt truyện trong bộ manga được yêu thích trên toàn cầu, "Captain Tsubasa".
Ra mắt lần đầu vào năm 1981, câu chuyện kể về một cậu bé thiên tài bóng đá, Tsubasa Ozora, người đã mài giũa kỹ năng của mình qua các trận đấu với các đối thủ và cuối cùng vươn ra thế giới, đối đầu với đội trẻ Brazil.

Họa sĩ Yoichi Takahashi đã chia sẻ về trận thua của ĐT Nhật Bản - Ảnh: AFP
Tại World Cup 2026, đây là lần đầu tiên Nhật Bản chạm trán Brazil tại vòng loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, một sự tương phản hoàn toàn so với trận thua 1-4 ở vòng bảng mà "Samurai xanh" phải nhận trong lần đầu tiên dự World Cup năm 2006.
Sau trận thua của ĐT Nhật Bản trước Brazil, họa sĩ Yoichi Takahashi đã chia sẻ với tờ Asahi Shimbun.

Nhân vật Tsubasa của họa sĩ Yoichi Takahashi đã nổi tiếng khắp thế giới - Ảnh: AFP
Khi được hỏi rằng nếu có nhân vật Tsubasa Ozora thi đấu, liệu ĐT Nhật Bản có thể thắng Brazil ở World Cup 2026 không, họa sĩ Yoichi Takahashi trả lời: "Nếu có Tsubasa ở đó, họ có thể đã thắng. Trong một tình huống một đối một, tôi nghĩ Tsubasa sẽ ghi bàn thắng quyết định".
"Tôi đã xem trực tiếp trận đấu. Đó thực sự là một trận đấu rất tiếc nuối. Tôi cứ nghĩ cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu sau khi tỷ số được hòa 1-1, nhưng ĐT Brazil đã hạ gục chúng ta ngay ở những phút cuối cùng", cha đẻ của Captain Tsubasa phát biểu.

ĐT Nhật Bản nhận thất bại ở vòng 32 đội tại World Cup 2026 - Ảnh: AFP
"So với trận đấu với Brazil tại World Cup ở Đức 20 năm trước mà tôi đã trực tiếp đến sân xem, tôi có thể cảm nhận được sự tiến bộ vượt bậc. Nhưng đồng thời, tôi cũng được nhắc nhở về sức mạnh của Brazil. Đó là một minh chứng rõ ràng rằng chúng ta vẫn còn thiếu những yếu tố cần thiết để giành chiến thắng ở vòng loại trực tiếp", họa sĩ Yoichi Takahashi chia sẻ.
"Khi tôi bắt đầu bộ truyện 45 năm trước, đó là thời kỳ mà Nhật Bản còn phải chật vật mới vượt qua được vòng loại World Cup. Còn Brazil thì thực sự rất mạnh, liên tục dẫn đầu bóng đá thế giới và sản sinh ra hết siêu sao này đến siêu sao khác. Trong manga, tôi luôn khắc họa Brazil là vương quốc bóng đá, với chủ đề cốt lõi là sự trưởng thành của Tsubasa dưới sự dẫn dắt của 'người thầy', cựu cầu thủ Brazil Roberto Hongo, để một ngày nào đó đánh bại họ", họa sĩ Yoichi Takahashi nói tiếp.
"Lúc đó tôi không thể tưởng tượng nổi rằng sẽ có ngày Nhật Bản có thể chơi sòng phẳng, "ăn miếng trả miếng" với chính Brazil như vậy. Trong 45 năm qua, Nhật Bản đã có lần đầu tiên tham dự World Cup, việc vượt qua vòng loại đã trở thành điều hiển nhiên, và việc lọt vào vòng loại trực tiếp giờ đây là mục tiêu được kỳ vọng. Đội tuyển quốc gia đã xây dựng được nền tảng sức mạnh vững chắc, và tôi nghĩ trận đấu này chính là kết quả của điều đó", cha đẻ của bộ truyện "Captain Tsubasa" nhấn mạnh.
"Trong manga, ban đầu tôi đã mô tả "vô địch World Cup là một giấc mơ cả đời không thể chạm tới", nhưng giờ tôi cảm thấy nó đang trở thành một mục tiêu thực tế", ông Yoichi Takahashi lên tiếng.
"Giấc mơ sẽ luôn tiếp diễn miễn là bạn không bỏ cuộc. Tôi hy vọng ĐT Nhật Bản sẽ coi đây là một cột mốc để đón nhận thử thách mới và trong 4 năm tới, họ sẽ đánh bại Brazil trong trận chung kết World Cup để lên ngôi vô địch", họa sĩ Yoichi Takahashi nói tiếp.
Họa sĩ Yoichi Takahashi cho biết ông đang tạm nghỉ sáng tác bộ truyện Captain Tsubasa Rising Sun Finals để xây dựng ý tưởng cho trận chung kết Olympic giữa Nhật Bản và Brazil. Việc đội tuyển Nhật Bản chạm trán Brazil tại World Cup đúng vào thời điểm này khiến ông cảm thấy như một sự sắp đặt của số phận. Ông xem trận đấu với mục đích thu thập tư liệu, tin rằng diễn biến và các pha bóng thực tế sẽ ảnh hưởng đến những gì mình thể hiện trong manga. Mục tiêu của ông là tạo nên trận đấu hấp dẫn nhất trong lịch sử Captain Tsubasa, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp sáng tác của mình.
"Bóng đá Nhật Bản đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Tôi tin rằng nền tảng ủng hộ rộng lớn, với các đội bóng chuyên nghiệp ở hầu hết mọi tỉnh thành, chính là gốc rễ của bóng đá Nhật Bản", họa sĩ Yoichi Takahashi chia sẻ.
"Nếu bóng đá trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, với các câu lạc bộ ở mọi khu vực và một môi trường mà bất kỳ đứa trẻ nào muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đều có thể tập luyện, thì sẽ có nhiều cầu thủ trẻ dấn thân vào thử thách hơn. Tôi tin rằng sức mạnh của Nhật Bản sẽ còn phát triển hơn nữa, và tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra", cha đẻ của "Captain Tsubasa" nhận định.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026