thethaovanhoa.vn

Phim "Trời cao nguyên xanh" sắp lên sóng VTV1

Duy An 01/07/2026 22:10 GMT+7

Lấy bối cảnh Tây Nguyên hùng vĩ nhưng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, xã hội và dân tộc, Trời cao nguyên xanh khắc họa hành trình gìn giữ bình yên của lực lượng công an bằng sự thấu hiểu, lòng dân và niềm tin.

Lấy bối cảnh Tây Nguyên hùng vĩ nhưng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, xã hội và dân tộc, Trời cao nguyên xanh khắc họa hành trình gìn giữ bình yên của lực lượng công an bằng sự thấu hiểu, lòng dân và niềm tin.

Cuộc chiến giữ bình yên giữa đại ngàn Tây Nguyên

Câu chuyện của Trời cao nguyên xanh bắt đầu khi một vị tướng công an đã nghỉ hưu trở lại mảnh đất Tơ Rơi. Sự trở về ấy là điểm nối để bộ phim lần giở những biến cố từng xảy ra tại buôn làng, nơi các thế lực xấu lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và những tổn thương âm ỉ trong cộng đồng nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Một số hình ảnh trong phim. Ảnh: VFC

Trọng tâm của mạch truyện là hành trình của hai chiến sĩ công an thuộc hai thế hệ với hai cách tiếp cận khác nhau trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh vùng cao. Phạm Minh (Hà Việt Dũng thủ vai) – Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh – là người dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh. Với anh, trong công tác bảo vệ an ninh, nghiệp vụ thôi là chưa đủ; điều quan trọng hơn là xây dựng niềm tin và sự gắn kết giữa chính quyền với người dân địa phương.

Ở chiều ngược lại, Đại úy Quang Tuấn (Xuân Phúc thủ vai) là một trinh sát trẻ giàu nhiệt huyết, sắc bén trong công việc nhưng còn nhiều điều phải học hỏi khi nhận nhiệm vụ tại Tơ Rơi. Qua những va chạm với thực tế, anh dần nhận ra có những "trận chiến" không thể giải quyết bằng tốc độ hay sức mạnh, mà đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu hiểu và khả năng chạm tới lòng người.

Hình ảnh đời thường của bà con Tây Nguyên được khắc hoạ chân thực qua bộ phim. Ảnh: VFC

Tác phẩm không xây dựng các tuyến nhân vật theo mô-típ phân định thiện – ác đơn giản. Các nhân vật người dân bản địa như A Lang, Lok, Y Liên, Già Rin, A Dũi được khắc họa với những trăn trở, mâu thuẫn nội tâm giữa quá khứ và hiện tại, giữa niềm tin và sự hoài nghi trước những âm mưu lợi dụng của các thế lực bên ngoài.

Tái hiện chân thực cuộc chiến thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân

Trời cao nguyên xanh gây chú ý không chỉ bởi nội dung chính luận giàu tính thời sự mà còn bởi quy mô sản xuất lớn. Đoàn làm phim ghi hình trực tiếp tại nhiều bối cảnh ở Tây Nguyên trong điều kiện địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt. Do NSƯT Nguyễn Mai Hiền đạo diễn, tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng các gương mặt Luân Nguyễn, Thúy Nga, Hoàng Nhân, Thế Mạnh, Ngọc Anh.

Trailer phim "Trời cao nguyên xanh"

Để bảo đảm tính chân thực về nội dung và chiều sâu nghiệp vụ, ê-kíp nhận được sự phối hợp của nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an, gồm Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế và Công an tỉnh Gia Lai. Phát sóng nhân dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Trời cao nguyên xanh truyền tải thông điệp rằng nền tảng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ nằm ở các biện pháp nghiệp vụ, mà còn bắt nguồn từ lòng dân, khối đại đoàn kết và niềm tin giữa nhân dân với lực lượng bảo vệ đất nước.

Phim về cuộc chiến giữ bình yên giữa đại ngàn Tây Nguyên sắp lên sóng VTV1 - Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản chụp ảnh cùng các diễn viên của bộ phim. Ảnh: VFC

Tại buổi họp báo ra mắt phim, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an - nhấn mạnh giá trị của tác phẩm trong việc tái hiện chặng đường cống hiến thầm lặng của lực lượng an ninh: "Sự bình yên không phải tự nhiên mà có, đó là kết tinh của quá trình chiến đấu âm thầm, bền bỉ và không khoan nhượng suốt 80 năm qua.

Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành bộ phim này, thể hiện một sự đầu tư và dàn dựng vô cùng công phu. Dù vậy, bộ phim cũng mới chỉ khắc họa được một phần nào đó những cuộc chiến đấu cam go của lực lượng An ninh nhân dân. Có những chuyên án, những cuộc đấu tranh và những chiến công thầm lặng của các chiến sĩ an ninh mà có lẽ chưa thể, hoặc không thể đưa hết lên màn ảnh để thu hút sự chú ý của công chúng.

Qua bộ phim này, chúng tôi muốn gửi lời tri ân thành kính nhất đến các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác an ninh qua các thời kỳ, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống. Sự hy sinh của các đồng chí đã góp phần khẳng định phẩm chất "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, đây cũng là nguồn động viên, khích lệ to lớn giúp toàn lực lượng quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Một số hình ảnh trong phim được tiết lộ. Ảnh: VFC

Đại diện đơn vị sản xuất, NSƯT Lê Mạnh, Giám đốc VFC, phát biểu về quá trình phối hợp thực hiện dự án:

"Chúng tôi luôn hiểu rằng, trong khi chúng ta đang có một cuộc sống bình yên, thì ở những nơi biên cương, những bản làng xa xôi, các chiến sĩ An ninh nhân dân vẫn đang ngày đêm gồng mình bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc. Để đổi lấy sự bình yên đó là những tháng ngày dài xa gia đình, những giọt nước mắt giấu kín và đôi khi là cả máu của những người anh hùng thầm lặng.

Hình ảnh lực lượng CAND được khắc hoạ trên phim. Ảnh: VFC

Trong quá trình trực tiếp tác nghiệp tại địa bàn Tây Nguyên, nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Công an tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an, ê-kíp chúng tôi đã phần nào thấu hiểu được sự gai góc, hiểm nguy mà các chiến sĩ phải đối mặt. Chúng tôi hy vọng bộ phim Trời cao nguyên xanh của đạo diễn Nguyễn Mai Hiền và ê-kíp không chỉ là một món ăn tinh thần hấp dẫn trên sóng VTV1, mà còn là cầu nối giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, thấu hiểu và trân trọng hơn những đóng góp của lực lượng An ninh nhân dân suốt chiều dài lịch sử dân tộc".

Bộ phim Trời cao nguyên xanh phát sóng lúc 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 6/7.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN