thethaovanhoa.vn

Diễn viên Hồ Quang Mẫn xúc động khi trở về quê trao học bổng cho học sinh nghèo

Thanh Nhi. Ảnh: NVCC 01/07/2026 13:36 GMT+7

Trở lại xã Đất Đỏ (TP. HCM) trong chương trình trao sách và học bổng cho học sinh khó khăn, diễn viên Hồ Quang Mẫn nói chuyến đi khiến anh nhớ quãng tuổi thơ từng được tiếp sức bởi những phần quà khuyến học.

Trở lại xã Đất Đỏ (TP. HCM) trong chương trình trao sách và học bổng cho học sinh khó khăn, diễn viên Hồ Quang Mẫn nói chuyến đi khiến anh nhớ quãng tuổi thơ từng được tiếp sức bởi những phần quà khuyến học.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn xúc động khi trở về quê trao học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh 1.

Hồ Quang Mẫn tham gia hoạt động trao tặng sách và học bổng do Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM phối hợp báo Dân trí tổ chức tại Không gian đọc cộng đồng Nhà lưu niệm Võ Thị Sáu. Chương trình trao 550 đầu sách nhằm góp phần xây dựng không gian đọc dành cho thiếu nhi, đồng thời trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi TP. HCM 2026, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Không chỉ tham gia trao học bổng, nam diễn viên dành nhiều thời gian trò chuyện với các em nhỏ. Nhìn các em học sinh nhận những phần quà khiến anh nhớ lại quãng thời gian mình từng được nhận những suất khuyến học khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn xúc động khi trở về quê trao học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh 2.

"Tôi sinh ra trong gia đình làm nông, điều kiện không khá giả. Hồi đó, mỗi suất học bổng đều rất quý, không chỉ giúp trang trải việc học mà còn là động lực để tiếp tục cố gắng", anh nói.

Ít người biết Hồ Quang Mẫn lớn lên tại xã Tam An, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), chỉ cách Đất Đỏ một cánh đồng lúa. Tuổi thơ anh gắn với những con đường đất đỏ, những buổi theo cha ra đồng từ sáng sớm và những mùa gió biển từ Phước Hải thổi về.

Sau lễ trao sách, nam diễn viên ghé Nhà lưu niệm và Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Đứng giữa không gian quen thuộc, anh nhớ những hàng cây lê ki ma và giai điệu bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu từng theo mình suốt những năm đi học.

"Mùa hoa lê ki ma nở, ở quê ta miền Đất Đỏ... Mỗi lần nghe lại, tôi đều nhớ tuổi thơ. Trở về đây sau nhiều năm, mọi ký ức như còn nguyên vẹn", anh chia sẻ.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn xúc động khi trở về quê trao học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh 3.

Rời quê lên TP. HCM lập nghiệp từ nhiều năm trước, Hồ Quang Mẫn cho biết anh không còn nhiều dịp trở lại. Vì vậy, chuyến đi lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi vừa được trở về nơi mình lớn lên, vừa đồng hành trong hoạt động dành cho trẻ em.

Theo anh, những cuốn sách được trao không chỉ bổ sung cho không gian đọc mới mà còn có thể khơi gợi thói quen đọc sách ở các em nhỏ.

"Có những món quà giá trị không nằm ở vật chất mà ở niềm tin rằng luôn có người đồng hành cùng mình", anh nói.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi như giao lưu cùng diễn viên Hứa Vĩ Văn, thưởng thức các tiết mục ảo thuật, đọc sách, viết cảm nhận về sách, viết điều ước và tham gia các trò chơi tương tác về văn hóa đọc.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn xúc động khi trở về quê trao học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh 4.

Ngoài hoạt động thiện nguyện, Hồ Quang Mẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất. Anh từng tham gia các phim Năm Mười, Hoa phong nguyệt vũ và đang góp mặt trong hai dự án điện ảnh Chó săn, Chớp bóng. Bên cạnh công việc nghệ thuật, anh là cha đơn thân, một mình chăm sóc con gái bảy tuổi. Nam diễn viên cho biết hiện vẫn theo học các khóa đào tạo diễn xuất cùng đạo diễn Hàn Quốc Noh Geo-kyung vì muốn hoàn thiện nghề ở tuổi ngoài 40.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN