Khi tiếng còi cuối cùng của trận Na Uy vs Bờ Biển Ngà cất lên, trong khi các cổ động viên mặc áo đỏ đội mũ hai sừng Na Uy hát vang, thì những nhà báo đồng hương với họ ngồi cùng tôi trên lô báo chí bắt đầu nói về một kỷ niệm tuyệt vời ở World Cup 1998, khi Na Uy gây sốc bằng cách đánh bại Brazil 2-1 ở vòng bảng.
Khi tiếng còi cuối cùng của trận Na Uy vs Bờ Biển Ngà cất lên, trong khi các cổ động viên mặc áo đỏ đội mũ hai sừng Na Uy hát vang, thì những nhà báo đồng hương với họ ngồi cùng tôi trên lô báo chí bắt đầu nói về một kỷ niệm tuyệt vời ở World Cup 1998, khi Na Uy gây sốc bằng cách đánh bại Brazil 2-1 ở vòng bảng.
28 năm sau, cũng là quãng thời gian mà Na Uy vắng mặt cho đến tận World Cup này, một kì tích lịch sử liệu có thể được lặp lại ở sân MetLife, New Jersey, ngày 5/7 tới đây, khi họ tái ngộ Brazil, lần này là ở vòng 1/8? Thời gian sẽ nhanh chóng trả lời, nhưng các fan của Na Uy đang ước mơ và các fan của Brazil cũng đang hình dung ra trận đấu ấy sẽ khó khăn thế nào. Nhưng với Na Uy, cuộc vui của họ vẫn tiếp tục và những điệu chèo thuyền Viking dường như không bao giờ kết thúc, khi nó tiếp tục chinh phục người Mỹ những ngày này.

Na Uy giành vé vào vòng 16 đội - Ảnh: AFP/TTXVN
Trên sân AT&T ở Arlington là một cuộc chiến thực sự, cuộc đối đầu giữa những Chú voi châu Phi và những người Viking. Hiệp 1 là của Bờ Biển Ngà, đội cầm bóng ít hơn nhưng dứt điểm nhiều hơn và đá tốt hơn, sáng sủa hơn với sự càn lướt của Nicolas Pepe, tốc độ của Yann-Ange Bonny và tốc độ của Yan Diomande, trong khi nhân vật được chú ý nhiều nhất, con quái vật Erling Haaland, người đã có 4 bàn thắng ở giải này, đã chơi đầy thất vọng. Phải mất 36 phút, anh mới có một pha dứt điểm, là một cú đánh đầu, chỉ chạm bóng đúng 7 lần, trong 3 lần trong cấm địa Bờ Biển Ngà, có một cơ hội tuyệt vời khác để ghi bàn nhưng không tận dụng được và gần như bị cắt đứt với các vệ tinh xung quanh. Nhưng khi anh bị khống chế thì chính những mũi tấn công ở biên mở ra cánh cửa tới chiến thắng. Khi Martin Odegaard mở bóng sang biên cho Antonio Nusa, cầu thủ 21 tuổi gốc Nigeria này đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở World Cup bằng một cú dứt điểm chân phải đẳng cấp ở phút 39.
Hiệp 2 tiếp tục là những cuộc chiến đấu ở mọi tuyến. Sức mạnh thể lực của Bờ Biển Ngà đối đầu với sự thực dụng kiểu Na Uy, khi đội bóng của HLV Stale Solbakken chơi một thứ bóng đá đầy kiên nhẫn, phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốc độ của Nusa, sự thông minh của Alexander Sorloth và khả năng thu hút hậu vệ đối phương của Haaland để tìm ra con đường đến khung thành Bờ Biển Ngà. Những cơ hội mà họ tạo ra trong hiệp 2 rõ ràng hơn, nguy hiểm hơn. Bỗng nhiên, một gáo nước lạnh đã dội lên đầu họ ở phút 73 khi Amad Diallo, mới vào sân thay người 13 phút trước đó, tìm thấy một lỗ hổng trong hàng thủ Na Uy và gỡ hoà 1-1. Nhưng cú sốc không tồn tại lâu, bởi khi người ta chờ đợi Haaland tỏa sáng nhiều nhất, anh đã ghi bàn ở phút 86 một cách cực kì đơn giản sau đường chuyền dọn cỗ của Patrick Berg. Đấy là bàn thắng thứ 60 của anh trong 53 lần khoác áo đội tuyển Na Uy. Con quái vật đã thức tỉnh đúng lúc và đem đến chiến thắng.

Đội hình của Na Uy tại World Cup 1998
Na Uy mạnh mẽ, bản lĩnh và có một Haaland tuyệt vời. Đó chính là điều mà Brazil cần phải cẩn thận ở trận đấu vòng 1/8, vì Na Uy bây giờ hoàn toàn khác so với đội tuyển Viking lộc ngộc gần 30 năm trước ở World Cup trên đất Pháp, với chiều cao trung bình lúc ấy hơn các cầu thủ Brazil tới gần 1 mét (chính xác là 0,75 cm). Hôm ấy, tháng 6/1998, trên sân Marseille, đội quân của HLV Mario Zagallo tưởng như đã có được một chiến thắng khi chật vật có được bàn mở tỉ số nhờ công của Bebeto ở phút 78, nhưng các bàn thắng của Tore Andre Flo và Kjetil Riekdal ở cuối trận đã đem đến cho Na Uy thắng lợi lịch sử 2-1. Na Uy đi tiếp vào vòng 1/8 và thua Italy 0-1, Brazil đi tiếp tới tận chung kết và thua Pháp 0-3 trong một trận đấu mà Ronaldo, lúc đó mới 22 tuổi, đã chơi như người mất hồn sau một đêm kì lạ với chứng động kinh.
Ngày đó, Na Uy có "Flonaldo" Tore Andre Flo, người cao 1m93, 25 tuổi, chơi cả chân lẫn đầu đêu tuyệt, còn bây giờ Na Uy có Haaland, người cao tới 1m95, cũng 25 tuổi, đang ở phong độ cao nhất, nhưng có một đội hình giàu chất kĩ thuật hơn. Kịch bản sẽ thế nào nhỉ, ở sân MetLife, khi Na Uy đang khao khát lập lại kì tích sau 28 năm?
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026