Dừng bước cay đắng sau loạt luân lưu trước Morocco (hòa 1-1 trong 120 phút), đội tuyển Hà Lan tiếp tục khẳng định 1 trong những nghịch lý kỳ lạ nhất lịch sử các kỳ World Cup: Không thực sự "thua" nhưng vẫn bị loại.
Dừng bước cay đắng sau loạt luân lưu trước Morocco (hòa 1-1 trong 120 phút), đội tuyển Hà Lan tiếp tục khẳng định 1 trong những nghịch lý kỳ lạ nhất lịch sử các kỳ World Cup: Không thực sự "thua" nhưng vẫn bị loại.
Bạn có tin nổi không, nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức (90 phút) tại World Cup, Hà Lan đã không thua kể từ sau trận thua Bồ Đào Nha 0-1 ở tứ kết World Cup 2006, tức đã tròn 20 năm.
Cụ thể, ở World Cup 2010, Hà Lan chơi cực hay và vào thẳng chung kết để gặp Tây Ban Nha, nơi họ thua 0-1 bởi bàn thắng của Andres Iniesta trong hiệp phụ (hòa 0-0 sau 2 hiệp chính). Ở World Cup 2014, họ cũng vào tới bán kết, hòa 0-0 với Argentina trong 120 phút nhưng thua 2-4 ở loạt luân lưu. Sau kỳ World Cup 2018 vắng mặt vì không qua được vòng loại, Hà Lan tiến tới tứ kết World Cup 2022 ở Qatar và một lần nữa lại thua luân lưu 3-4 trước Argentina, sau khi hòa 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức. Và 2026 này, cơn ác mộng luân lưu tiếp tục làm khổ đội bóng áo da cam. Họ chỉ sút thành công 2 trong 5 quả đá 11m và như vậy là không đủ để chiến thắng.

Nỗi buồn Hà Lan sau loạt đá luân lưu với Morocco. Ảnh AFP
Người hâm mộ Hà Lan chắc chắn đã quá chán ghét, quá mệt mỏi với kiểu thất bại thế này. Chẳng thà họ bị đối thủ đè bẹp trong một thất bại thảm họa để thực sự có thể "phá dớp", cởi bỏ hẳn tấm áo đầy ảo tưởng về khả năng của mình và đập đi, xây lại một cách toàn diện, còn hơn là cứ nuôi mãi một cơ thể sống èo uột không tạo ra được bất cứ niềm tin nào. Hà Lan trong quá khứ từng thua bởi không may, nhưng càng gần đây, Hà Lan càng cho thấy họ thực sự không đủ năng lực, không đủ bản lĩnh, không đủ tầm vóc để làm được điều gì đó phi thường.
Trước Maroc, Hà Lan đã đến rất gần với một chiến thắng khi Cody Gakpo đưa họ vượt lên ở giữa hiệp 2, nhưng lối chơi mà dư luận bóng đá nước này gọi là "hèn nhát" đã không thể giúp họ đi tiếp. Ngay cả khi có hơn 1 cơ hội dứt điểm trong loạt luân lưu, Hà Lan cũng thẳng tay ném đi bằng những cú sút tưởng như tự tin nhưng lại hoàn toàn chỉ cho thấy sự sợ hãi. Trong cả 3 cú sút hỏng của lần lượt Justin Kluivert, Quentin Timber và Crysensio Summerville, bóng chỉ cần đi cách vị trí thực tế của nó 20 cm là đủ để thay đổi lịch sử, nhưng sự nghiệt ngã chính là ở chỗ sự việc không như tính toán. Họ muốn đánh lừa thủ môn Bono, song hóa ra chỉ có thể đánh lừa chính mình.
Hà Lan đến với giải lần này không mang nhiều kỳ vọng, ngay cả khi có một vòng bảng tương đối ấn tượng. Thất bại trước Maroc, do đó, không tạo ra cảm giác khó nuốt trôi như những lần bị loại trước đây. Khi những ngôi sao ngày một rơi rụng mà tài năng mới thì không thấy đâu, đó là hệ quả khó cưỡng cho nhiều đội tuyển chứ không riêng Hà Lan, nhưng người hâm mộ đội bóng da cam có quyền được hỏi rằng vì sao họ cứ mãi bị loại dù chẳng thực sự thua trên bảng tỷ số?
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026