thethaovanhoa.vn

Pháp vs Thụy Điển (04h00 ngày 1/7): Đá với Pháp như đùa với lửa

Nhật Minh 30/06/2026 10:13 GMT+7

Đội tuyển Đức thành công nhờ luôn vận hành như một cỗ máy. Tây Ban Nha thống trị đầu thập niên 2010 nhờ triết lý tiki-taka. Còn Pháp thì luôn tìm ra được một vị vua và phần còn lại phải phục tùng.

Đội tuyển Đức thành công nhờ luôn vận hành như một cỗ máy. Tây Ban Nha thống trị đầu thập niên 2010 nhờ triết lý tiki-taka. Còn Pháp thì luôn tìm ra được một vị vua và phần còn lại phải phục tùng.

Lịch sử bóng đá Pháp những thập niên gần đây là phản ánh chính xác đời sống xã hội, văn hóa lãng mạn, hào hoa, đầy cá tính và cảm xúc. Ở đó tập hợp những ngôi sao mang cái tôi lớn như Eric Cantona, Ginola, Papin, Zidane, Pogba và hiện tại là Kylian Mbappe.

Chủ nghĩa cá nhân

Điều này trái ngược với tinh thần Lagom của Thụy Điển, những người đặt ra một quy tắc ứng xử trong văn hóa và trên sân bóng, không ai được nghĩ mình đặc biệt hơn người khác, không một ai được phép đứng cao hơn tập thể. Đội của Graham Potter là hiện thân của một xã hội "phúc lợi" kiểu Bắc Âu, đồng đều, kỉ luật và lấy sự vững chãi của tập thể làm lá chắn.

04h00 ngày 1/7, sân New York New Jersey, Pháp vs Thụy Điển

Les Bleus luôn sản sinh ra những cái tôi lớn, các cầu thủ chơi bóng như những nghệ sĩ độc tấu, nơi một khoảnh khắc thiên tài cá nhân được tôn vinh như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng họ không chỉ tôn sùng thiên tài trên sân cỏ, mà còn chấp nhận, thậm chí say mê những "vết nứt" trong nhân cách các ngôi sao.

Bạn hãy nhìn vào sự ngạo nghễ của Eric Cantona, một cá tính nổi bật trên sân cỏ, người luôn nhìn nhận sân bóng là sàn diễn của riêng mình và phần còn lại là khán giả. Báo chí Pháp bao dung với Cantona vì ông mang trong mình dòng máu nghệ sĩ thuần túy.

Họ chấp nhận một cá tính thô lỗ, sẵn sàng ném áo vào mặt trọng tài, vì khi chạm vào quả bóng, huyền thoại này tạo ra "thi ca". Cựu huấn luyện viên Michel Hidalgo của Pháp từng thừa nhận ông phải thay đổi cả quy tắc đội để thích nghi với cá tính của Cantona.

"Pháp có một thế hệ vàng nhưng Zidane là một đặc ân... Chính sự vĩ đại vô song đấy khiến các cầu thủ khác tự nguyện muốn hy sinh bản thân mình vì anh ấy", Marcel Desailly mô tả phòng thay đồ của đội tuyển Pháp năm 1998.

Huyền thoại có biệt danh Zizou không phải kiểu ngang tàng như Cantona nhưng là một minh chứng tối thượng cho chủ nghĩa cá nhân siêu việt và sự dung túng thiên tài của nền văn hóa đất nước hình lục lăng, sau cú húc đầu "kinh điển" vào ngực Marco Materazzi ở chung kết World Cup 2006.

Thay vì ruồng bỏ hay chỉ trích, nước Pháp đã biến cú húc đầu đó thành một chương lãng mạn đầy bi tráng trong câu chuyện "thần thoại" về Zidane. Ngay sau khi Les Bleus thất bại trên chấm luân lưu và trở về nước, Tổng thống Pháp khi đó là ông Jacques Chirac đã nói rằng Zidane là một bậc thầy, một con người của trái tim, của sự cam kết và nhiệt huyết. "Đó là lý do tại sao nước Pháp ngưỡng mộ và yêu mến cậu".

04h00 ngày 1/7, sân New York New Jersey, Pháp - Thụy Điển: Đá với Pháp như đùa với lửa - Ảnh 1.

Thụy Điển rất e ngại những cái tôi quái kiệt của Pháp như Mbappe hay Dembele

Sự "lãng mạn hóa" hành động bạo lực đó được nhìn nhận trên việc một cá nhân đứng lên phản kháng để bảo vệ phẩm giá của mình trước sự khiêu khích của đối thủ, được coi là một hành động mang tính biểu tượng anh hùng, mang màu sắc của những bi kịch cổ đại.

Và sự sợ hãi của Thụy Điển

Khi lăng kính chuẩn mực của triết lý sống của Thụy Điển soi chiếu vào sự "nổi loạn" của bóng đá Pháp, họ không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn một chút e dè văn hóa. Cách người Pháp dung túng và "thờ phụng" cái tôi của các cầu thủ là một hiện tượng vừa hấp dẫn vừa điên rồ với đất nước bán đảo Scandinavi.

Ở đây, một hành vi bạo lực làm tổn hại đến đội bóng mang tính tàn phá sẽ bị lên án. Nhưng ở Pháp, nó được coi là "nghệ thuật". Đó là sự khác biệt không thể dung hòa giữa tính trách nhiệm cộng đồng và sự sùng bái cá nhân.

Và Thụy Điển coi vụ bê bối Knysna năm 2010 cho thấy một đội bóng gồm nhiều cái tôi ích kỉ sẽ dẫn đến sự tự hủy diệt nếu các cầu thủ nghĩ mình đặc biệt hơn phần còn lại. Kylian Mbappe chính xác đang là một biểu tượng như vậy và nó đang tạo ra một sự e ngại thực tế đối với đội bóng bán đảo Scandinavi.

Một trong những nhật báo uy tín nhất của Thụy Điển là Sportbladet bình luận, "hệ thống của họ có vẻ hỗn loạn nếu nhìn từ bên ngoài nhưng việc Pháp sở hữu quá nhiều cá nhân kiệt xuất là một sự bất công đối với bóng đá hệ thống của chúng ta".

Đội bóng này biết rằng, dù Graham Potter có tổ chức phòng ngự chặt chẽ đến đâu, một khoảnh khắc ngẫu hứng thiên tài của Mbappe, Olise hay Dembele cũng có thể bẻ gãy mọi bài toán chiến thuật của chiến lược gia người Anh. Việc đối đầu với Les Bleus không phải là thách thức một hệ thống mà là đương đầu trực diện với những quái kiệt sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng sự ngạo nghễ của những cá tính lớn.

Vì vậy, đá với Pháp giống như một trò chơi may rủi với lửa theo cách này. Nếu không kiểm soát được số 10 và các đồng đội, Thụy Điển có khả năng sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Dự đoán: 3-0 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN