Với gần 30 năm cầm máy, Lý Võ Phú Hưng là tay máy quen thuộc của làng nghệ thuật - giải trí, đặc biệt là lĩnh vực sân khấu, sự kiện tại TP.HCM. Dù nổi tiếng như vậy, nhưng anh rất chân thành khi nói rằng vẫn luôn mơ một ngày nào đó kiếm được thẻ đeo để vào chụp một trận bóng đá chuyên nghiệp.
Với gần 30 năm cầm máy, Lý Võ Phú Hưng là tay máy quen thuộc của làng nghệ thuật - giải trí, đặc biệt là lĩnh vực sân khấu, sự kiện tại TP.HCM. Dù nổi tiếng như vậy, nhưng anh rất chân thành khi nói rằng vẫn luôn mơ một ngày nào đó kiếm được thẻ đeo để vào chụp một trận bóng đá chuyên nghiệp.
Lý Võ Phú Hưng không chỉ chụp những người đã thành danh, nổi tiếng, mà còn chụp những người sẽ nổi tiếng, nghĩa là có mắt xanh trong nghề, nên được các sân khấu, nghệ sĩ và báo chí yêu mến. Năm 2027, để kỷ niệm 30 năm làm nghề, anh có mơ ước làm một triển lãm cá nhân và ra mắt sách ảnh.

Nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng
* Anh là một nhiếp ảnh gia tên tuổi trong lĩnh vực của mình. Nhưng nghe nói anh cũng từng vài lần xin vào chụp một trận bóng đá chuyên nghiệp mà chưa được. Chuyện này thế nào, anh có thể kể cho độc giả biết?
- Khi nói đến Lý Võ Phú Hưng, nhiều người thường biết ở khía cạnh chuyên chụp các poster nghệ sĩ, những bộ sưu tập thời trang, đặc biệt là những hình ảnh sân khấu trong các sự kiện như live show ca nhạc, các cuộc thi sắc đẹp, lễ hội, dancesport... Riêng về ảnh chụp bóng đá chuyên nghiệp thì chưa có cơ hội, dù rất thích.
Từ hơn 10 năm trước, tôi đã hỏi những nhiếp ảnh gia chuyên chụp thể thao ở các báo là làm thế nào để có thẻ tác nghiệp ở các trận bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng hầu hết các anh chị đều trả lời là rất khó, vì phải qua nhiều thủ tục thì mới có thẻ vào chụp được, vì vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội. Nếu được đeo thẻ chụp một trận bóng đá chuyên nghiệp thì thật tuyệt vời.
Tôi hy vọng trong tương lai không xa, điều này sẽ thành hiện thực, vì đang có những thay đổi dành cho việc tác nghiệp của các nhiếp ảnh gia độc lập.
* Vậy trong cái nhìn của anh, bóng đá và lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật mà anh thường chụp, có những nét tương đồng nào?
- Chụp bóng đá và chụp lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật đều giống nhau ở việc tìm kiếm những khoảnh khắc rất đẹp, dễ đi vào tâm trí của người xem. Hai lĩnh vực này đều phục vụ một lượng khán giả và người hâm mộ rất đông. Ở đây tôi xin nói riêng về âm nhạc: Với những live concert thì không khác gì những trận bóng đá hay, đều thu hút hàng chục nghìn khán giả đến xem. Trong không gian rộng lớn và náo nhiệt này, vị trí và khoảng cách của người đứng chụp hình chuyên nghiệp sẽ mang đến cho người xem những bức ảnh đặc biệt, mà ở những nơi khác không thể chụp được. Ví dụ như chụp sau lưng một cầu thủ sắp đá phạt hoặc chụp một ca sĩ ở trong cánh gà sắp ra biểu diễn đều có những tâm trạng, cảm xúc mà ở khoảng cách xa khó nắm bắt được.

Chung kết Hoa hậu di sản áo dài Việt Nam toàn cầu 2026
* Như anh nói, với một nhiếp ảnh gia, bắt được khoảnh khắc thăng hoa là điều tuyệt vời. Nếu anh có mặt ở một trận bóng đá, anh sẽ chú ý đến những khoảnh khắc nào để chụp?
- Ngoài những pha lấy bóng qua người, tranh bóng trên không, sút bóng vào lưới… thì những cảm xúc, tâm trạng của cầu thủ cũng là một sức hút, thậm chí là bí mật. Bởi bóng đá vốn chuyển động rất nhanh, không phải khoảnh khắc nào cũng được chiếu chậm lại, nên nhiệm vụ của nhiếp ảnh gia là ghi nhận, để khi bày những bức ảnh tĩnh này ra, người xem sẽ hình dung lại cục diện, tình thế của trận đấu.

Một tác phẩm nhiếp ảnh sân khấu của Lý Võ Phú Hưng
* Với World Cup 2026 này, anh có chú ý cụ thể đến một cầu thủ nào không? Nếu được chụp cầu thủ này, anh sẽ khai thác khía cạnh nào?
- World Cup 2026 là một kỳ quá đặc biệt, với 48 đội tranh tài, cùng những thể thức mới, nên cảm xúc sẽ đa dạng hơn. Nếu may mắn được cầm máy, thì việc chụp những gương mặt tài năng như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Bellingham, Kai Havertz... thì quá vinh dự. Những pha tranh bóng, đi bóng, ghi bàn và cách ăn mừng của họ đều có nét riêng biệt, ấn tượng.
Nhưng tôi cũng sẽ tìm chụp những ngôi sao sẽ tỏa sáng, chụp những khoảnh khắc khó gặp lại như chuyện thủ môn 40 tuổi của tuyển Cabo Verde là Vozinha được đón mẹ sang Mỹ xem bóng đá. Đây không chỉ là chuyện cổ tích đời thường, mà còn cho thấy các nhịp cầu vi diệu mà bóng đá có thể tạo nên.
Hoặc nếu tuyển Nhật Bản gặp tuyển Brazil ở trận chung kết, thì sẽ đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, tâm trạng của họ thế nào, cũng cần chụp hình lại.

Gia đình của Lý Võ Phú Hưng
* Nếu dự đoán, thì với mùa World Cup này, anh nghĩ đội tuyển nào sẽ vô địch? Vì sao?
- Thật sự rất khó để dự đoán đội nào sẽ vô địch World Cup 2026, nhưng tôi thích chọn đội tuyển Anh. Tôi thích tuyển Anh vì có rất nhiều ngôi sao, giỏi kỹ thuật và chiến thuật thi đấu đồng đội, với thể lực tuyệt vời. Hơn nữa, chính môi trường hấp dẫn của giải Ngoại hạng Anh đã giúp bóng đá thế giới được nâng tầm nhiều mặt, các cầu thủ giỏi có thêm cơ hội chứng minh năng lực trước khi được gọi về thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Còn nếu mơ mộng một chút, thì tôi mong tuyển Bồ Đào Nha sẽ vô địch, vì đơn giản là tôi thích cầu thủ Cristiano Ronaldo, bạn ấy đã hơn 40 tuổi và đã 6 lần tham dự World Cup, đã chờ đợi quá lâu rồi. Sự phấn đấu, sự rèn luyện và tính kỷ luật của bạn ấy rất đáng khâm phục. Ngoài ra, Cristiano Ronaldo cũng là một người con rất có hiếu với mẹ và cũng là người cha tuyệt vời của những đứa con. Tuy nhiên, cơ hội của tuyển Bồ Đào Nha mùa này sẽ rất khó, vì nhiều đội hay và mạnh hơn.
Về chuyện riêng, mùa World Cup này gia đình tôi rất vui, xem và bàn luận rất sôi nổi, vì được ở gần ông nội của các cháu, sinh thời, bà nội cũng rất mê môn thể thao vua này.
* Với đội tuyển Việt Nam, anh nghĩ có cơ sở để mơ vào chung kết World Cup không?
- Đây là ước mơ của hầu hết người Việt Nam, tôi cũng vậy. Nếu Việt Nam có cơ sở để sớm làm được điều này, khi chúng ta ngày càng chuyên nghiệp hơn, với nhiều cầu thủ có kỹ thuật chơi bóng giỏi, có chiến thuật hiện đại và chiến lược phù hợp. Việt Nam hãy noi gương các đội bóng nhỏ đã vào được vòng chung kết World Cup mà tìm cách đi hợp lý hơn nữa.
Đến khi Việt Nam vào vòng chung kết World Cup, nếu còn đủ sức khỏe, tôi sẽ đi chụp tất cả các trận đấu và chân dung các cầu thủ, ban huấn luyện, để mãn nguyện ước mơ riêng tư, cũng như được hòa cùng lịch sử bóng đá nước nhà.
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh sớm được tác nghiệp với bóng đá chuyên nghiệp!