thethaovanhoa.vn

Hà Lan vs Morocco: Ronald Koeman và 32 năm về sau

Minh Hoàng 29/06/2026 18:34 GMT+7

Đúng 32 năm trước, cũng trên đất Mỹ, Ronald Koeman chạm trán Maroc với tư cách cầu thủ. Giờ đây, ông đứng trong khu kỹ thuật với tư cách thuyền trưởng gánh vác sứ mệnh đưa Oranje lên đỉnh cao thế giới.

Đúng 32 năm trước, cũng trên đất Mỹ, Ronald Koeman chạm trán Maroc với tư cách cầu thủ. Giờ đây, ông đứng trong khu kỹ thuật với tư cách thuyền trưởng gánh vác sứ mệnh đưa Oranje lên đỉnh cao thế giới.

Ngày 29/6/1994, dưới cái nóng như thiêu như đốt tại Orlando (Mỹ), một Hà Lan hùng mạnh đối đầu với một Maroc đã bị loại ở lượt trận cuối bảng F. Hôm đó, trung vệ đội trưởng Ronald Koeman phải chỉ huy hàng thủ chống đỡ các đợt phản công của đại diện Bắc Phi.

Đó là 1 trận đấu trầy da tróc vảy. Dù Dennis Bergkamp ghi bàn mở tỉ số, hàng thủ do Koeman chỉ huy đã bị xé toạc ở đầu hiệp 2 bởi bàn gỡ hòa của Hassan Nader. Hà Lan năm ấy phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng ở phút 78 của tiền đạo cánh vào sân thay người Bryan Roy mới giành được chiến thắng nghẹt thở 2-1. Trải nghiệm 32 năm trước đã rèn giũa cho Koeman một bài học xương máu: Không bao giờ được phép xem thường tinh thần chiến đấu của "Bầy sư tử Atlas", ngay cả khi họ bị đánh giá thấp hơn.

Bước vào giải đấu năm nay, cuộc cách mạng chiến thuật lớn nhất của Koeman chính là việc khai triển hệ thống biến thể 3-2-5 khi áp đặt thế trận, biến Hà Lan thành cỗ máy ghi tới 10 bàn ở vòng bảng. Ngay khi tịnh tiến bóng sang phần sân đối phương, khối 4-3-3 ban đầu sẽ dịch chuyển cấu trúc bất đối xứng để bóp nghẹt đối thủ. Hậu vệ trái Micky van de Ven hầu như không dâng cao, anh bó vào trong đá như trung vệ lệch trái, hợp với đội trưởng Virgil van Dijk và Jan Paul van Hecke thành bức tường phòng thủ 3 người.

Ở tuyến giữa, Frenkie de Jong và Ryan Gravenberch giăng ngang làm nhiệm vụ thoát pressing và bóp nghẹt không gian sáng tạo của đối phương. De Jong có thể lùi sâu điều tiết nhịp độ, nhận bóng tịnh tiến lên phía trước còn Gravenberch càn lướt thu hồi bóng.

Ronald Koeman: 32 năm về sau - Ảnh 1.

Bản lĩnh, sự cẩn trọng và kinh nghiệm của Ronaldo Koeman là điểm tựa cho Hà Lan

Điểm quái chiêu nằm ở tuyến đầu. Koeman chỉ đạo Cody Gakpo bám biên trái, còn hành lang biên phải để hậu vệ cánh Denzel Dumfries dâng cao như một tiền đạo cánh thực thụ. Ở trung lộ, trung phong Brian Brobbey cài đè, thu hút trung vệ đối phương để làm tường, mở không gian trống cho hộ công Tijjani Reijnders dâng cao và tiền đạo Donyell Malen băng vào vòng cấm đối phương. Hệ thống 5 người áp sát này sẽ đẩy hàng thủ đối phương vào thế thiếu người, bắt buộc các tiền vệ cánh của đối thủ phải lùi sâu phòng ngự thụ động, hạn chế khả năng dâng cao phản công.

Bước vào trận tái đấu năm 2026, Koeman không còn dùng đôi chân để cản phá, mà dùng bộ não để điều phối. Lại đối mặt với cái nóng oi bức mùa hè ở khu vực Bắc Mỹ, chiến lược gia 63 tuổi đã dùng bài tâm lý chiến, liên tục khẳng định Maroc mới là đội cửa trên nhờ bộ khung lọt vào bán kết World Cup 2022, nhằm hạ nhiệt bớt áp lực kỳ vọng lên các học trò của mình. Năm 1994, Maroc chỉ là đội bóng lót đường đứng bét bảng với cả 3 trận thua, còn bây giờ, họ là một thế lực đáng gờm. 32 năm trước, Koeman đã chiến thắng Maroc trên tư cách người chiến binh chốt chặn. 32 năm sau, ông gánh vác sứ mệnh dẫn dắt thế hệ mới đi tìm ánh hào quang.

Bản lĩnh, sự cẩn trọng và những trải nghiệm trong quá khứ chính là vũ khí tối thượng giúp người hâm mộ tin rằng, "Cơn lốc màu da cam" sẽ biết cách vượt qua "Bầy sư tử Atlas" để thẳng tiến vào tứ kết trên con đường đến đỉnh vinh quang. 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN